Bà con Ma Coong đón nước sạch giữa mùa hè khô khát

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giữa cái nắng rát của mùa hè trên vùng biên ải, ngày 9/7/2023, bà con Ma Coong, Chứt và Bru - Vân Kiều ở xã Thượng Trạch ( Bố Trạch, Quảng Bình) đã đón dòng nước mát lành từ các giếng sạch do CLB thiện nguyện Bắc Trung Nam và nhiều đơn vị phối hợp trao tặng.

Toàn bộ 6 giếng nước sạch, cùng với máy bơm, sàn rửa và bể nước dự trữ với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng, được CLB, các đơn vị tài trợ và Đồn biên phòng Cồn Roàng bàn giao cho bà con ở sáu bản khó khăn, gồm bản Ban, Khe Rung, Nịu, Cồn Roàng, Cóc, Sau. Gần 3.000 người dân đã có nước sạch sử dụng vào giữa mùa hè khô khát.

Đây là địa bàn vùng núi cao, đời sống bà con còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn nước mặt sinh hoạt bị ô nhiễm. Từ nay, bà con không còn phải đi xa đến các khe suối trong rừng để lấy nước về sinh hoạt.

Bà con Ma Coong đón nước sạch giữa mùa hè khô khát - 1

Trẻ em xã Thượng Trạch vui mừng được sử dụng nước sạch từ giếng khoan vừa lắp đặt

Cùng ngày, CLB thiện nguyện Bắc Trung Nam và các đơn vị, cá nhân tài trợ cũng bàn giao hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, thắp sáng cho 6km đường vùng biên trên địa bàn các bản của xã Thượng Trạch. Ông Hà Ngọc Sơn, tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm TV.Pharm, cho biết công ty cùng những tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi đã và sẽ luôn hướng về bà con vùng cao biên giới Thượng Trạch, một địa danh từng đi vào lịch sử với tuyến đường 20 Quyết Thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà con Ma Coong đón nước sạch giữa mùa hè khô khát - 2

Một em bé con nuôi của Đồn biên phòng Cồn Roàng được tặng chiếc xe đạp mới 

Theo trung tá Phan Quang Thành, phó chỉ huy trưởng Đồn biên phòng Cồn Roàng, Thượng Trạch có 18 bản với hơn 3.500 người, trong đó 90% là đồng bào dân tộc Ma Coong, hơn 98% là hộ nghèo. Xã không có điện lưới, điện thoại di động chưa phủ kín, không nước sạch… Vì vậy nay có được nguồn nước là bà con không còn phải dùng nguồn tự nhiên trộn lẫn lá cây mục, phân trâu bò…

Đoàn thiện nguyện cũng trao 450 phần quà, 10 xe đạp cho 10 con nuôi của Đồn biên phòng Cồn Roàng và 2 tấn gạo trị giá hơn 200 triệu đồng (trong đó có tấm lòng của hai cố cụ ông Nguyễn Viết Tá và Nguyễn Đăng Tư tại TP.HCM tặng một giếng nước và 300 phần quà là gạo, nhu yếu phẩm).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lam Giang

CLIP HOT