Việt Nam lập kỷ lục lịch sử với 8,8 triệu lượt khách quốc tế
Bốn tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng, Việt Nam đạt tổng cộng 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây là mức cao nhất lịch sử ngành du lịch.
Bốn tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách mỗi tháng, Việt Nam đạt tổng cộng 8,8 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2026. Đây là mức cao nhất lịch sử ngành du lịch.
Ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương.
Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 2 con cá sấu trên sông Tiểu Cần (tỉnh Vĩnh Long) gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đã xác định đây là tin giả do cá nhân dàn dựng.
Trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, du khách đến Quảng Ngãi tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.
Rạng sáng 3/5, nhiều phường, xã ở Cần Thơ xuất hiện “mưa vàng” giải nhiệt sau những ngày nắng nóng. Sau cơn mưa lúc 5h, sông Maspéro giáp ranh phường Phú Lợi và Sóc Trăng xuất hiện váng đục trên mặt nước.
Phường Vũng Tàu đón gần 200.000 lượt khách dịp lễ 30-4 và 1-5, hàng chục trẻ em lạc cha mẹ và nhiều trường hợp cấp cứu khẩn cấp đã khiến lực lượng cứu hộ phải huy động tổng lực.
Sau chuỗi ngày nắng gắt, chiều 2-5, nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ đón mưa rào. Dù chỉ xuất hiện rải rác, "cơn mưa vàng" đã xoa dịu không khí oi bức, mang lại sự sảng khoái và dễ chịu cho người dân.
Từ Bắc chí Nam, du lịch kỳ nghỉ lễ năm nay nổi bật với lượng khách tăng mạnh cùng không khí lễ hội sôi động diễn ra ở nhiều tỉnh thành, qua đó mang đến những tín hiệu lạc quan cho ngành du lịch cả nước.
Dịp lễ 30/4, khi du lịch sông nước tại TP.HCM bùng nổ, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã đồng loạt ra quân, siết chặt kiểm tra và phương án cứu hộ. Đây là nỗ lực then chốt nhằm đẩy lùi hiểm họa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Sau nhiều giờ nỗ lực trục vớt, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã hoàn thành việc đưa xác chiếc xe tăng bị chôn vùi dưới bãi biển Quy Nhơn lên xe chuyên dụng thành công.
Rạng sáng 3/5, nhiều phường, xã ở Cần Thơ xuất hiện “mưa vàng” giải nhiệt sau những ngày nắng nóng. Sau cơn mưa lúc 5h, sông Maspéro giáp ranh phường Phú Lợi và Sóc Trăng xuất hiện váng đục trên mặt nước.