Nỗi sợ đi du lịch trong mùa lễ Tết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chi phí đắt đỏ, các điểm đến đông đúc, xếp hàng lâu là những nguyên nhân khiến nhiều người quyết định ở nhà thay vì đi du lịch trong mùa lễ hội.

Việc nhìn thấy những bức ảnh của bạn bè đang tham quan công viên giải trí ở Nhật Bản, ăn jjigae tại Hàn Quốc hay thư giãn trong các khu nghỉ dưỡng ở Bali đã trở nên quen thuộc với Vivian Teo, một bà mẹ 2 con và tác giả sách thiếu nhi.

Khi các lệnh hạn chế về đại dịch và kiểm soát biên giới ở một số quốc gia được nới lỏng, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người muốn đi du lịch.

Nhu cầu rời khỏi đảo quốc sư tử bùng nổ khi người dân phải chôn chân tại nhà quá lâu, theo CNA.

Bỏ lỡ những chuyến đi

Vivian Teo và gia đình cũng không ngoại lệ. Họ cũng nhớ những chuyến đi xa và truyền thống bay ra nước ngoài trong kỳ nghỉ tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

Tuy nhiên, bất chấp sức hấp dẫn của những món ăn ngon ở các nước láng giềng hay phong cảnh tuyết trắng tại châu Âu, cả nhà Vivian đã chọn ở lại Singapore trong mùa lễ hội này.

Có nhiều lý do khiến họ quyết định bỏ lỡ chuyến du lịch năm nay. Một trong số đó là vấn đề an toàn sức khỏe.

Việc dỡ bỏ những quy định nghiêm ngặt về Covid-19 ở nhiều quốc gia đã cho phép cuộc sống trở lại bình thường nhưng điều đó không có nghĩa dịch bệnh không còn là mối lo ngại.

Nỗi sợ đi du lịch trong mùa lễ Tết - 1

Các điểm đến đông đúc, chật chội khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về kế hoạch du lịch.

Du lịch trong thời gian này mang nhiều rủi ro, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ. Tiến sĩ David Powell, bác sĩ và cố vấn y tế của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, cho biết hành khách trên máy bay có nguy cơ nhiễm bệnh cao gấp 3 lần do biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung hồi đầu tháng 12 cũng cảnh báo nước này sẽ có thêm nhiều ca nhiễm trong bối cảnh du lịch cuối năm gia tăng và nhiều người tận hưởng lễ hội hơn.

Tuy nhiên, đảo quốc sư tử vẫn là khu vực tương đối an toàn. Phần lớn người dân ở đây tiếp tục đeo khẩu trang khi ra ngoài mặc dù không còn bắt buộc phải làm như vậy. Ngược lại, hành động này lại không phổ biến ở một số nước khác.

Giá vé đắt đỏ

Ngoài ra, giá vé máy bay cao do nhu cầu bị dồn nén cũng là yếu tố cản trở ý định du lịch.

Chi phí di chuyển thay đổi tùy theo thời điểm đặt vé và ngày khởi hành nhưng chắc chắn khoản này không hề rẻ trong mùa lễ hội.

Trong tháng 10, giá vé máy bay một chiều từ Singapore đến Seoul tăng tới 78% cho hành trình cuối năm so với năm 2019. Vé khứ hồi đến Hàn Quốc của các hãng hàng không Korean Air và Singapore Airlines có giá ít nhất là 1.263 SGD và 1.924 SGD. Đó là con số đáng kể cho các gia đình 4 người.

Giá vé từ Singapore đến Philippines đã tăng 70%, trong khi bay sang Thái Lan đắt hơn khoảng 47%.

Một người bạn của Vivian sắp tới Fukuoka (Nhật Bản) cùng gia đình vào tháng 12 cũng lưu ý rằng chi phí đi lại mà nhà cô đã đặt cách đây một tháng cao hơn 30% trước đại dịch.

Với xu hướng mọi người đổ xô đi du lịch, các điểm đến phổ biến sẽ trở nên đông đúc. Nhà Vivian ngần ngại đến Johor Bahru sau khi nghe những câu chuyện về việc xếp hàng như ác mộng tại các trạm kiểm soát Tuas và Woodlands.

Nỗi sợ đi du lịch trong mùa lễ Tết - 2

Không ít gia đình, người trẻ quyết định ở nhà thay vì đi du lịch nước ngoài.

Bạn của Vivian đã mất 7 tiếng đồng hồ để đến Melaka bằng xe buýt do bị kẹt tại hải quan Singapore - Malaysia.

Những cam kết về công việc, sức khỏe và thi cử của con cái khiến một năm của gia đình Vivian trôi qua vội vã.

Vì thế, cô và các thành viên quyết định ở nhà trong mùa Giáng sinh này để không phải lo lắng về đám đông, lây nhiễm và rắc rối khi đi lại.

Họ sẽ tham quan vài địa điểm ở địa phương và đến những cửa hàng, quán ăn mới mở.

Khách du lịch đang quay trở lại đảo quốc sư tử và biến nơi này trở nên náo nhiệt hơn. Người dân có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian riêng tư vào các ngày trong tuần.

Ngoài Vivian, vài người bạn của cô cũng có ý định tương tự. Một cặp bố mẹ trong số đó đã đưa những đứa trẻ đến Sentosa để vui đùa bên bãi biển yên tĩnh và khám phá Singapore trong khi các điểm du lịch khác ở nước ngoài chật cứng người.

“Trước đó, tôi và chồng đã hứa với các con sẽ đưa cả nhà đến thăm Nhật Bản vào năm tới. Nhưng hiện tại các chuyến đi có thể lùi lại. Sau khi cùng gia đình đi chơi ở Wild Wild Wet, đứa con 10 tuổi của tôi đã rất vui. Không nhất thiết phải đi nước ngoài để nghỉ lễ”, Vivian chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ngân (Zing News)

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!