Mở cửa du lịch: Người hào hứng đi "xứ mộng mơ", người thờ ơ với tour khép kín

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhu cầu đi lịch sau thời gian dồn nén vì dịch bệnh sẽ tăng cao, tuy nhiên nhiều người khá e dè trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn có nhiều diễn biến khó lường.

Từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, nhiều địa phương như Quảng Ninh, Quảng Bình, Đà Lạt (Lâm Đồng), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triển khai đón khách ngoại tỉnh. Ngành du lịch TP.HCM dự kiến từ nay đến 2022 sẽ từng bước khôi phục tất cả hoạt động và sản phẩm du lịch trên địa bàn TP, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của các hoạt động du lịch.

Mở cửa du lịch: Người hào hứng đi "xứ mộng mơ", người thờ ơ với tour khép kín - 1

Mở cửa du lịch đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội

Dân du lịch hào hứng

Khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, người dân nói chung và người đam mê du lịch nói riêng, sau thời gian dài phải ở nhà do lệnh giãn cách xã hội, cảm thấy rất bức bối, nhu cầu đi du lịch tăng cao. 

Hiện trên các diễn đàn du lịch, rất nhiều người bày tỏ sự hào hứng khi du lịch được mở cửa, điểm đến Đà Lạt cũng đã đón khách trở lại. Nhiều nhóm hội du lịch cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến du lịch đến “xứ ngàn hoa” sau mấy tháng trời chôn chân tại nhà vì dịch.

Mở cửa du lịch: Người hào hứng đi "xứ mộng mơ", người thờ ơ với tour khép kín - 2

Nhiều người quyết đi du lịch ngay sau giãn cách xã hội do phải ở nhà quá lâu 

Chị Lê Thiên Thanh (ngụ quận 7, TP.HCM) sau khi tìm hiểu nhiều thông tin về việc du lịch mở cửa trở lại đã liên hệ ngay đến danh sách những homestay quen tại Đà Lạt để nắm tình hình thực tế và đặt phòng.

“Khu vực nhà tôi thuộc vùng xanh, bản thân cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZeneca nên hoàn toàn đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết để du lịch Đà Lạt. Tôi rất nhớ Đà Lạt vì đó là nơi tôi thường xuyên du lịch cùng nhóm bạn thân. Nhất định tôi sẽ đi du lịch vài ngày vì quá cuồng chân do dịch mấy tháng trời”, chị Thanh chia sẻ. 

Tương tự, nhóm bạn du lịch AnZ trên mạng xã hội cũng đã chốt lịch cho chuyến phượt 3 ngày 2 đêm vào dịp cuối tuần. Ngọc Thái - Trưởng nhóm AnZ cho biết, nhóm đã tập họp được 14 phượt thủ đang sống và làm việc tại TP.HCM để cùng thực hiện chuyến đi Đà Lạt sắp tới. Nhóm này sẽ đi bằng xe máy, di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt dự kiến trong 8 giờ nếu điều kiện thời tiết lý tưởng.

“Nhóm sẽ tập họp tại một trạm xăng trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào lúc sáng sớm, sau đó sẽ di chuyển lên Đà Lạt, tầm chiều là đến nơi. Hành trình đi từ sáng đến chiều, nếu trời tối là không đi tiếp và sẽ dừng chân bên đường. Tôi cũng đã liên hệ trước người thân để xin phép cho nhóm bạn dựng lều trong trang trại trồng cỏ cỏ nuôi bò sữa. Cả nhóm rất ý thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo yêu cầu 5K, có đầy đủ thẻ xanh vaccine”, anh Thái nói. 

Mở cửa du lịch: Người hào hứng đi "xứ mộng mơ", người thờ ơ với tour khép kín - 3

Nhóm phượt AnZ check-in trên một đoạn đèo ở Đà Lạt

Quang Hà - Thành viên AnZ, rất hào hứng về chuyến đi sắp tới của nhóm. Anh cho biết, bản thân và nhóm lựa chọn hình thức phượt tự túc như thế này vừa có được trải nghiệm độc đáo trên các cung đường, vừa đảm bảo không tiếp xúc nhiều người trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có thể còn nhiều diễn biến khó lường. Anh nhận định, du lịch là niềm vui, niềm đam mê nhưng song song đó cần phải đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

...nhiều người e dè

Trái ngược với nhiều bạn trẻ hào hứng đi du lịch, anh Đào Ngọc Thạch (ngụ quận 3, TP.HCM) cho hay, thay vì đặt vé đi tour đến các khu du lịch vào dịp cuối năm như thường lệ, năm nay cả nhà anh quyết định không đi đâu vì còn e dè dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

“TP.HCM vừa mở cửa trở lại, hàng quán mở bán tôi còn không dám ngồi ăn tại chỗ, bạn bè rủ qua nhà chơi tôi còn không đi. Nhà lại có con nhỏ nên càng phải kỹ lưỡng, ở nhà là an toàn nhất. Chưa kể, vợ tôi mất việc vài tháng qua do ảnh hưởng dịch, tình hình kinh tế gia đình cũng không thoải mái như trước nên việc đi du lịch thời điểm này không phải là nhu cầu cần thiết, tạm gác lại đến khi nào mọi thứ ổn tôi sẽ sắp xếp”, anh Thạch chia sẻ.

Mở cửa du lịch: Người hào hứng đi "xứ mộng mơ", người thờ ơ với tour khép kín - 4

Tình hình kinh tế khó khăn, dịch bệnh diễn biến khó lường nên nhiều người rất e dè với nhu cầu đi du lịch thời điểm hiện tại

Đồng quan điểm, chị Trịnh Gia Hân (chủ cửa hàng quần áo chợ An Đông, quận 5, TP.HCM) cho biết chị cũng sẽ chọn ở nhà và không đi du lịch vào thời điểm này. Trước đây, chị rất hay đi du lịch nước ngoài, có khi đi vài tuần hoặc cả tháng vì đó là sở thích nhưng đầu năm nay, chị đã hoãn hết mọi kế hoạch du lịch.

Chị Hân đã lên kế hoạch kế hoạch du lịch nước ngoài từ cuối năm ngoái nhưng đến nay đã phải hoãn lại hết vì dịch bệnh COVID-19. "Hiện tại mua tour nước ngoài cũng khó khăn, còn nếu đi du lịch trong nước thì chọn loại hình tự túc nhưng cũng chưa chắc an toàn. Một số bạn bè tôi đi du lịch nước ngoài thời điểm dịch bệnh chưa được kiểm soát, sau đó dịch bùng phát rồi bị kẹt lại luôn, nhiều người còn bị nhiễm bệnh. Ở nhà nếu có bí bách quá thì cùng lắm tôi chỉ đi dạo loanh quanh thành phố thăm họ hàng hoặc bạn bè là đủ", chị Hân chia sẻ.

Về các tour du lịch khép kín mới mở, chị Hân cho rằng những địa điểm như Củ Chi, Cần Giờ, núi Bà Đen (Tây Ninh) quá quen thuộc và chưa đủ sức hấp dẫn. "Hy vọng thời gian tới, các đơn vị du lịch sẽ thiết kế nhiều hơn địa điểm tour khép kín để du khách đa dạng sự lựa chọn", chị Hân bày tỏ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!