Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một số bạn trẻ chọn du lịch theo kiểu 'hành xác', 'ngủ bờ ngủ bụi' và mang vác lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc... vì muốn có nhiều trải nghiệm và bài học đắt giá.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 1

Người trẻ chọn sự khó khăn trong những chuyến du lịch của mình. Ảnh nvcc

“Bụng đói cồn cào, cả người tê cóng”

Trong những chuyến đi du lịch được xem là "hành xác", Lữ Duy Tường (25 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) cho biết anh vác lều, đồ ăn và nước uống lên các đỉnh núi Chứa Chan, Bà Đen để cắm trại rồi sáng dậy "săn" mây, đón bình minh hay ngủ bên hồ Trị An dưới thời tiết mưa gió...

Đáng nhớ nhất là hành trình khám phá các tỉnh miền Trung, 5 ngày 4 đêm bằng xe gắn máy. "Do thời gian eo hẹp, chặng đường khá dài nên tôi phải di chuyển xuyên đêm qua các tỉnh. Không biết bao nhiêu lần, tôi làm rơi ba lô và đồ dùng vì đường quá xấu", anh Tường kể.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 2

Chuyến du lịch của Tường lỉnh kỉnh đồ đạc, chạy xe liên tục -  Ảnh t.đ

Nói về chuyến du lịch ở núi Bà Đen, Tường kể, từ TP.HCM, anh vượt hơn 100 km bằng xe gắn máy đến Tây Ninh rồi chinh phục cung Ma Thiên Lãnh gần 1.000 m. “Lúc leo núi, trời nắng như muốn thiêu cháy da, tôi phải liên tục đu bám từng vách đá, nhánh cây, với một chiếc ba lô nặng hơn 11 kg trên vai”, Tường nhớ lại.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 3

Tường (ngoài cùng trái) cùng những người bạn trong chuyến leo núi Bà Đen - Ảnh nvcc

Chàng trai 25 tuổi kể thêm: "Mới được nửa đường, trời bắt đầu sụp tối và cơn mưa rừng ập xuống. Cơ thể toát đầy mồ hôi, gặp mưa rừng nên tôi cảm thấy lạnh thấu xương. Lúc đó, bụng đói cồn cào, cả người tê cóng, xung quanh thì không còn thấy gì nữa ngoại trừ rừng núi sâu thẳm... Thực sự từ trước đến giờ, tôi chưa từng trải qua một cảm giác 'hành xác' như thế này”, anh chia sẻ.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 4

Tường trải qua nhiều chuyến đi du lịch đầy thách thức - Ảnh nvcc

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 5

Tường thích các chuyến du lịch trải nghiệm - Ảnh nvcc

Với Tường, hành trình leo núi cần nhiều sự nỗ lực, ý chí kiên định, nhưng quan trọng là được trải nghiệm và cảm nhận thực thụ bằng chính các giác quan cơ thể. "Sáng thức dậy, tôi có thể tận mắt ngắm nhìn những tầng mây lơ lửng, mặt trời ló dạng cùng cảnh sắc thiên nhiên", Tường nhớ lại khung cảnh trên núi Bà Đen.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 6

Chàng trai 25 tuổi không thích những chuyến đi đã được sắp xếp - Ảnh nvcc

"Mỗi hình thức trải nghiệm du lịch đều có cái hay riêng, nhưng tôi thích hành trình kiểu 'hành xác' hơn vì được trải nghiệm những chương trình chưa được cài đặt sẵn và không phải chen chúc trên chuyến xe đông người", Tường chia sẻ.

Chuyến đi khó khăn để lại nhiều kỷ niệm nhất

Sau hơn 10 năm theo đuổi niềm đam mê du lịch nhiều phong cách từ tour nghỉ dưỡng cao cấp cho đến "ăn bờ ở bụi", anh Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, ở TP.HCM) cho rằng chỉ những chuyến đi gặp khó khăn, bỏ nhiều công sức mới để lại ấn tượng và kỷ niệm khó quên nhất.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 7

Các chuyến du lịch của anh Tuấn đi đôi với khó khăn, thách thức - Ảnh nvcc

Đến nay, anh Tuấn chinh phục hết gần hết tỉnh thành, đến 4 cực, 1 đỉnh (Fansipan), "tứ đại đỉnh đèo" ở Việt Nam... Vào tháng 7, anh thực hiện chuyến đi “camping” (cắm trại) bằng xe gắn máy kéo dài 15 ngày từ TP.HCM đến Trà Cổ (Móng Cái - Quảng Ninh).

Anh Tuấn kể: “Khi chọn du lịch 'camping' thì những địa điểm dừng chân đều là nơi xa lạ, khó biết nó an toàn, sạch sẽ hay không. Có lúc, tôi phải đi trong mưa đến tối mà vẫn chưa tìm được chỗ đẹp để hạ trại. Mỗi ngày, tôi đã chạy xe khoảng 300 km từ sáng đến chiều, đến cuối ngày dựng trại nghỉ ngơi và sáng hôm sau ngắm bình minh, bắt đầu hành trình mới".

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 8

Trong hành trình, anh Tuấn chạy xe máy gần 300 km mỗi ngày - Ảnh nvcc

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 9

Anh Tuấn không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong các chuyến đi - Ảnh nvcc

Anh Tuấn cho hay anh tập cho mình thói quen không bỏ cuộc, bất kể chuyến đi ngắn hay dài ngày. "Tôi tự lượng sức mình mà đặt mục tiêu, đi đến nơi về đến chốn, giữ vững niềm đam mê nên luôn cảm thấy vui, hạnh phúc khi hoàn thành mục tiêu của mình", anh Tuấn cho hay.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 10

Anh Tuấn cho rằng sau mỗi chuyến đi, sẽ trưởng thành hơn, có được vô số bài học thực tế - Ảnh nvcc

Theo anh Tuấn, điểm chung của chuyến đi "hành xác" là phải đến những nơi càng hoang sơ càng tốt.

"Những nơi hoang sơ như thế thì không có dịch vụ du lịch và đường xá chưa phát triển, giúp chuyến đi trở nên thách thức hơn. Vì thế, sau mỗi chuyến đi, tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, có được vô số bài học thực tế", anh Tuấn chia sẻ.

Sao lại thích đi du lịch theo kiểu 'hành xác'? - 11

Anh Tuấn luôn ưu tiên an toàn, thuận lợi trong những chuyến đi - Ảnh nvcc

"Dù là đi du lịch 'bụi' hay 'hành xác' đến cỡ nào thì tôi vẫn luôn ưu tiên an toàn, thuận lợi lên hàng đầu, chứ không phải biết phía trước có rủi ro mà vẫn đâm vào thì... không nên", anh Tuấn nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn Đạt (Báo Thanh Niên)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.