Qua cồn xem tuồng cổ: Giữ hồn di sản bằng không gian sáng tạo
Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng, người xem được đắm mình trong hành trình trải nghiệm đa giác quan, từ việc tận mắt chiêm ngưỡng cho đến “chạm” vào những nhân vật tuồng cổ vẽ mặt đầy sắc màu đặc trưng.

Nằm nép mình tại địa chỉ 319/15 Bình Quới - bán đảo Thanh Đa, GH Complex trong tối ngày 4/1 đã trở thành điểm giao thoa văn hóa thú vị giữa lòng thành phố.

Hội Show 2026 đã mang đến không gian nghệ thuật độc đáo, kết hợp chương trình nghệ thuật truyền thống Hát bội và chương trình âm nhạc hiện đại.

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn giải trí mà còn là hành trình di sản, giúp công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ - kết nối những giá trị văn hóa xưa - nay.
Chị Hoàng Tuyết ngụ tại phường Tăng Nhơn Phú không ngại đường xa, đò giang cách trở, từ chiều muộn đã lặn lội băng qua chuyến phà Bình Quới để “qua cồn” đi xem tuồng cổ. Chị cảm nhận, từ sắc màu sân khấu cho đến giai điệu Indie sâu lắng kết hợp tiết tấu âm nhạc trẻ trung sôi động và điệu thức diễn tuồng đã kết nối các thế hệ, đặc biệt là các bạn Gen Z với hồn cốt dân tộc
Không còn khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng, người xem được đắm mình trong hành trình trải nghiệm đa giác quan, từ việc tận mắt chiêm ngưỡng cho đến “chạm” vào những nhân vật tuồng cổ vẽ mặt đầy sắc màu đặc trưng, chị Tuyết chia sẻ.

Cùng các hoạt động trải nghiệm văn hoá thú vị: Khám phá không gian nghệ thuật Hát Bội, chiêm ngưỡng quá trình hoạ mặt và thử mặc trang phục của nghệ sĩ...
Chương trình nghệ thuật chào năm mới "Hội Show 2026", dự án tâm huyết do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM phối hợp cùng Nhóm Ớt Cay Xè tổ chức, đã mở ra không gian thưởng thức khác biệt, nơi những giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại cùng hòa quyện một cách khéo léo.

Đặc trưng nổi bật của nghệ thuật Hát Bội đó chính là nghệ thuật hóa trang “MẶT NẠ” với các nhân vật hóa trang sắc mặt màu đỏ, đen, xanh, vàng v.v..

Nhân vật hóa trang mặt Màu đỏ thể hiện trung thần, trung can nghĩa khí; ngược lại Màu trắng mốc với tính cách nịnh thần, tính khí gian xảo.
Có mặt từ rất sớm để theo dõi các nghệ sĩ hóa trang, bạn Lê Minh Anh, sinh viên năm 3 trường ĐH KHXH&NV hào hứng cho hay: "Lần đầu tiên mình được quan sát cận cảnh các nghệ sĩ vẽ mặt nạ hát bội, thực sự rất kỳ công và đầy tính nghệ thuật. Việc đưa tuồng cổ vào không gian hiện đại như thế này giúp những người trẻ như mình cảm thấy bộ môn này không hề xa cách mà trái lại vô cùng cuốn hút, gần gũi và tràn đầy sức sống."

Võ tướng Khương Linh Tá trong San Hậu, biểu tượng cho người võ tướng chính trực, bất khuất, hy sinh vì nghĩa lớn, được nhân dân yêu mến.

Những màn vũ đạo kịch tính, mang tính ước lệ cao đã lột tả trọn vẹn tinh thần trung nghĩa của vị tướng Khương Linh Tá.
Sức hút của đêm diễn bắt đầu từ những điển tích mang đậm dấu ấn thời gian qua phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP.HCM. Khán giả như được ngược dòng lịch sử với trích đoạn "Tạ Ôn Đình chém Tá", một chương tiêu biểu trong vở tuồng kinh điển "San hậu".

Tiếp theo là trích đoạn “Võ Thị Sáu”, chương trình để lại dư âm xúc động, tôn vinh tinh thần kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Khắc họa sự hiên ngang, bất khuất của chị Sáu trước kẻ thù tại pháp trường với lời kêu gọi "Đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm".

Vở diễn lan tỏa giá trị lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, mãi mãi sống cùng năm tháng.
Vở diễn tiếp ngay sau, không gian dường như lắng lại, đầy xúc động khi trích đoạn "Anh hùng Võ Thị Sáu" được tái hiện. Hình ảnh người con gái Đất Đỏ kiên trung, bất khuất đã chạm đến trái tim của bao thế hệ, khơi dậy lòng tri ân sâu sắc và niềm tự hào dân tộc mãnh liệt trong lòng mỗi người có mặt tại đêm hội.

Khán giả đã có những phút giây thoả sức thư giãn cùng liveshow trình diễn âm nhạc Indie trẻ trung, năng động.
Tiếp nối những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ của nghệ thuật truyền thống, chương trình dần chuyển mình sang không gian âm nhạc tối giản và bình yên. Sự xuất hiện của Bệt Band cùng ca sĩ trẻ Em Ellata đã đem đến một làn gió mới, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"Sau một tuần làm việc căng thẳng, được ngồi giữa không gian thoáng đãng của Bình Quới, lắng nghe những giai điệu mộc mạc của Bệt Band khiến mình cảm thấy thực sự nhẹ nhõm”.
Anh Nguyễn Hoàng Nam, nhân viên thiết kế đồ họa đang làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung, bày tỏ sự hài lòng: chương trình gồm các sáng tác như "Một lời đồn", "Nhẹ", "Hãy nói đi", "Ngày ấy", "Đoạn kết" hay "Lái xe một mình", khán giả được thả mình vào những giai điệu mộc mạc, gần gũi. Đây chính là khoảng lặng cần thiết để mỗi người tìm thấy sự thư thái sau những ngày dài bận rộn.

“Sự kết hợp giữa sân khấu tuồng cổ Hát bội và nhạc mộc tưởng chừng không liên quan nhưng lại tạo nên kịch bản rất hài hòa, tinh tế."
Đặc biệt, đêm diễn còn đón nhận những vị khách phương xa không quản ngại đường xá xôi để tìm về với ký ức. Bác Hai Thành (Trần Văn Thành, 68 tuổi), người con của vùng đất thép Củ Chi, đã lặn lội lên Bình Quới để thưởng thức đêm diễn.
Bác xúc động nói: "Ghé thăm đồng đội cũ bên này mới hay tối nay diễn trích đoạn về Võ Thị Sáu và tuồng San hậu, tụi này phải kéo nhau đi xem ngay. Lâu lắm rồi mới lại thấy nghệ thuật hát bội được tổ chức trong không gian ấm cúng và trẻ trung đến vậy. Thấy con cháu mình, nhất là các bạn trẻ cũng say sưa xem tuồng, tôi mừng lắm vì nghệ thuật của cha ông mình vẫn còn được trân trọng và giữ gìn."

“Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá và bảo tồn, chương trình "Sân khấu học đường" còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua các trích đoạn anh hùng lịch sử, tạo nên không gian giáo dục di sản sinh động”.
Chia sẻ tại đêm diễn, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM nhìn nhận, "Hội Show 2026" không đơn thuần là đêm diễn văn nghệ mà thực sự là "bữa tiệc" văn hóa đa sắc màu, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong những ngày đầu năm mới.
Thành công của chương trình, minh chứng qua những tràng pháo tay giòn giã từ khán đài, đã khẳng định niềm tin mãnh liệt: Nghệ thuật truyền thống sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc nếu được đặt trong những không gian sáng tạo và gần gũi với công chúng đương đại.
“Sức sống ấy còn được cộng hưởng từ chủ trương đúng đắn của lãnh đạo thành phố khi đưa Hát bội vào học đường. Đến nay, nỗ lực này đã gặt hái "quả ngọt" khi thu hút đông đảo học sinh, sinh viên quan tâm và say mê thưởng thức – nguồn động lực lớn lao để các nghệ sĩ tiếp tục cháy hết mình với nghề”, ông Bình nhận định.


