TP.HCM đón chào năm mới: Điểm hẹn giao thừa của du khách muôn phương
Khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ, bầu trời Sài Gòn bừng sáng bởi hàng vạn tia pháo hoa ngũ sắc, soi bóng dòng sông lịch sử, kết nối người dân và du khách bốn phương trong niềm hân hoan, hy vọng và tình yêu dành cho thành phố trẻ trung, hiếu khách.

Ngay từ chiều muộn 31/12/2025, ngày cuối cùng trong năm, nhịp sống thường nhật của trung tâm TP.HCM đã dần nhường chỗ cho không khí lễ hội.

Hơn 20 tuyến đường khu vực trung tâm tổ chức cấm xe, mở rộng không gian đi bộ để người dân và du khách thong thả vui chơi, chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt nhất trong năm.

Tất cả mọi điều như muốn ngưng đọng lại cho khoảnh khắc chuyển giao năm mới, hòa quyện tạo nên bức tranh sinh động của một đêm cuối năm rất Sài Gòn.
Trong không khí se lạnh đêm cuối năm, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về trung tâm thành phố, hòa mình vào dòng chảy ánh sáng náo nhiệt để cùng đếm ngược và chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ, đánh dấu bước chuyển mình sang năm 2026 đầy hy vọng.
Dưới ánh đèn LED lung linh, các tuyến đường dẫn về quảng trường trung tâm trở thành những dải lụa rực rỡ, nơi dòng người nối đuôi nhau trong sự háo hức rộn ràng. Từ các em nhỏ hồn nhiên trên vai bố đến du khách quốc tế rạng rỡ với lời chào "Happy New Year".

Dọc các trục đường ven sông, bến Bạch Đằng, quảng trường Nguyễn Huệ, Đại lộ Lê Lợi… từng dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Những chiếc balô gọn nhẹ, tấm bạt trải trên bãi cỏ, chai nước mát chuyền tay nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng.

Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, thành phố lên đèn. Những tòa cao ốc soi mình xuống mặt sông, phản chiếu thành vô số dải sáng lung linh.

Khu vực sân khấu trung tâm, các chương trình nghệ thuật diễn ra liên tục cùng những giai điệu trẻ trung, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Càng về khuya, dòng người đổ về trung tâm càng lúc càng đông; không khí rộn ràng như thể cả thành phố đang nín thở, cùng hướng về thời khắc giao thừa.
Không gian lễ hội càng thêm bùng nổ khi âm nhạc Countdown vang dội, thúc giục những trái tim cùng nhịp đập trước thềm chuyển giao lịch sử. Các giai điệu rộn rã, mang âm hưởng hiện đại đan xen cùng nhịp trống EDM dồn dập, lan tỏa sức nóng xóa tan cái lạnh đêm cuối năm.
Ánh sáng laser đa sắc quét qua biển người đang nhún nhảy, hào hứng cùng giai điệu, tạo nên một vũ trụ âm thanh đầy mê hoặc. Nhịp trống bass vang lên dồn dập, rền vang như lời hiệu triệu của tuổi trẻ, gắn kết hàng vạn tâm hồn trong niềm khát khao đổi mới.

Trong dòng người ấy, bạn Ngọc Anh, sinh viên năm hai Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thích thú cho hay đây là lần thứ hai cô đón Tết Tây ở Sài Gòn.
Nhắc lại kỷ niệm năm trước, Ngọc Anh vẫn không giấu được nụ cười tiếc nuối. “Lần đầu lên phố đúng dịp giao thừa, em còn bỡ ngỡ, không rành đường nên bị lạc, đến khi tìm được lối vào khu trung tâm thì pháo hoa đã bắn xong. Cảm giác hụt hẫng lắm”, bạn kể.
Rút kinh nghiệm, năm nay Ngọc Anh cùng vài người bạn thân chuẩn bị từ sớm, dò trước tuyến đường, mang theo nước uống, bánh trái rồi chọn một vị trí đẹp để “cắm trại”. “Ngồi chờ từ chiều đến tối, vừa trò chuyện vừa nhìn thành phố lên đèn, đến lúc pháo hoa nổ thì thật sự xúc động. Em thấy mình đã hòa vào nhịp sống Sài Gòn một cách trọn vẹn”, cô sinh viên chia sẻ.

Thời gian trôi nhanh hơn trong những phút cuối cùng của năm cũ. Đồng hồ đếm ngược nhảy số trên các màn hình lớn: 10… 9…, 3… 2… 1… và Bùm…

Đúng khoảnh khắc giao thừa năm 2026, tiếng hò reo vỡ òa. Lung linh ánh sáng ngũ sắc của hàng vạn tia pháo hoa bừng nở, soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn.

Những chùm sáng lấp lánh nối tiếp nhau vẽ lên bầu trời đêm những sắc hoa rực rỡ, phản chiếu niềm vui, niềm hy vọng của cả thành phố.
Khắp nơi cùng đồng thanh hô vang, trên quảng trường, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Thủ Thiêm, lan rộng thành làn sóng âm thanh đồng điệu. Hàng vạn con người, dù quen hay lạ, cùng chung nhịp đập con tim, cùng hướng mắt lên bầu trời đêm Sài Gòn.
Tiếng pháo hòa cùng tiếng hò reo vui mừng, tiếng vỗ tay, tạo nên bản hòa ca cảm xúc không thể trộn lẫn. Người dân và du khách không kể quốc tịch, màu da cùng chúc nhau an lành, thịnh vượng, xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý.
Trong ánh sáng lung linh, những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay siết chặt trở thành biểu tượng cho sự gắn kết toàn cầu, gieo mầm hy vọng cho năm mới xán lạn.

Từng nhóm bạn trẻ hào hứng "rồng rắn" nối đuôi nhau, tiếng cười đùa rộn rã hòa cùng dòng người đổ về quảng trường trung tâm chờ đón màn Countdown pháo hoa.
Trong giây phút ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Người trẻ cảm nhận sự trưởng thành, người già gửi gắm ký ức và mong ước, du khách quốc tế tìm thấy sự ấm áp nơi xa xứ. Tất cả cùng đứng dưới bầu trời Sài Gòn rực sáng, để ánh pháo hoa ngũ sắc khép lại một năm cũ và mở ra một năm tràn đầy hy vọng.

Biển người chen kín khắp Quảng trường đi bộ, cùng đổ dồn ánh nhìn về phía sân khấu trung tâm chờ đón khoảnh khắc “đếm ngược” bước sang năm mới.
Không chỉ có người trẻ, đêm giao thừa còn là dịp để những người lớn tuổi tìm lại ký ức và gửi gắm kỳ vọng. Bác Huỳnh Thanh Điền, 75 tuổi, ngụ quận 4, chậm rãi dạo bước ven bến Bạch Đằng, ánh mắt không rời dòng sông. Bác bày tỏ niềm tiếc nuối khi cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn chưa kịp đưa vào hoạt động vào dịp này.
“Tôi mong lắm được dạo bộ trên cây cầu ấy trong đêm giao thừa, vừa ngắm pháo hoa vừa nhìn dòng sông lịch sử. Giờ thì hơi buồn vì không chỉ chưa được đi mà công trình còn chiếm một khoảng không gian quen thuộc của bến”, bác nói. Dẫu vậy, trong giọng nói vẫn ánh lên hy vọng: “Thôi thì chờ thêm chút nữa, miễn là còn thời gian để tôi được chứng kiến ngày cây cầu hoàn thành”.

Hoa pháo bừng nở reo vui, soi bóng xuống dòng sông Sài Gòn thơ mộng, vẽ nên bức tranh ánh sáng huyền ảo giữa bầu trời đêm thành phố.

Sắc đỏ may mắn, sắc vàng thịnh vượng và xanh lá bình an đan xen nhau, thắp sáng những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cảnh vật thiên nhiên trù phú, con người hiền hòa và thân thiện. Có lẽ tôi đã phải lòng vùng đất này rồi”, chị Aiko mỉm cười, không tiếc lời khen.
Sài Gòn đêm giao thừa cũng là điểm hẹn của nhiều du khách quốc tế. Trong đám đông rộn ràng, chị Yamada Aiko, du khách Nhật Bản, tay trong tay cùng chồng – hiện đang công tác tại khu chế xuất Tân Thuận, không giấu được niềm hạnh phúc. Chị cho hay đây là lần đầu tiên đón Giao thừa ở một đất nước phương Nam nắng ấm.
“Không có hoa anh đào, không có tuyết trắng như ở quê nhà, nhưng bù lại là màu xanh mơn man của cỏ cây, những hàng dừa đung đưa trong gió, ruộng lúa đang vào mùa ươm vàng mà tôi đã kịp chiêm ngưỡng trong chuyến tham quan ĐBSCL hôm tuần rồi”, nữ du khách từ xứ sở Mặt trời mọc hào hứng chia sẻ.

Đến Việt Nam dịp cuối năm, anh Mikael cho biết mình thực sự xúc động khi được hòa vào không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn rất đỗi ấm áp.
Cùng chung cảm xúc ấy, anh Mikael Lahti, du khách đến từ Phần Lan – nơi mùa đông đang phủ đầy băng tuyết bồi hồi nói: “Ở quê tôi, đón năm mới thường diễn ra trong không gian kín vì trời lạnh. Còn ở đây, mọi người ra đường, cùng cười nói, cùng đếm ngược. Cảm giác cộng đồng rất rõ rệt”.
Theo anh Mikael, chính sự cởi mở và niềm vui lan tỏa từ người dân địa phương đã khiến trải nghiệm ở TP.HCM trở nên đặc biệt và đáng nhớ. Tôi sẽ kể cho bạn bè về những trải nghiệm vô cùng thú vị nơi đây.

Sau phút chuyển giao đón chào năm mới, mọi người vui vẻ ra về, dòng xe cộ như nêm cối nhích từng chút một khỏi khu vực trung tâm.
Khi những tia pháo cuối cùng dần tan vào không trung, khói đã nhạt bớt, thành phố vẫn chưa vội ngủ. Từng tốp bạn bè nán lại trước khi hòa vào dòng người chậm rãi ra về, mang theo dư âm của một đêm giao thừa đáng nhớ.
Sài Gòn bước sang năm 2026 bằng sự sôi động quen thuộc, nhưng cũng bằng những khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng, đủ để ai đã từng hòa mình vào phút giây ấy đều muốn lưu giữ thật lâu trong ký ức.


