Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Vân, 24 tuổi, đến từ tỉnh Bắc Ninh mới có chuyến khám phá xứ Huế trong thời gian 3 ngày 2 đêm.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 1

Huế có nhiều món ăn ngon

“Mình chọn Huế vì thấy Huế có nhiều địa điểm đẹp, đồ ăn đa dạng mà lại ngon, bổ, rẻ, không quá đông người xô bồ... Đi Huế xong, mình không muốn về luôn, vì đồ ăn ngon quá, món nào cũng ngon, xuất sắc, tuyệt vời”, Vân kể.

Huế có nhiều món ăn ngon lại hợp khẩu vị của cô gái 24 tuổi này, do vậy, những ngày ở đây, ngày nào Vân cũng thưởng thức ẩm thực Huế 4-5 bữa. “Mình đã nghĩ đến việc lần sau quay lại Huế, mình sẽ đi ăn tiếp những quán chưa được thử...”, Vân tiết lộ.

Dưới đây là những quán ăn mà Thanh Vân ghé trong những ngày ở xứ Huế mộng mơ:

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 2

Bún bò Huế o Cương chú Điệp - số 6, đường Trần Thúc Nhẫn: Ban đầu, Vân định đi ăn ở mệ Kéo (20 Bạch Đằng) nhưng quán đông quá nên chuyển sang ăn quán o Cương. Chả cua siêu ngon.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 3

Chè mợ Tôn Đích - số 3 Đinh Tiên Hoàng: Đây là một trong những quán chè có tiếng nhất ở Huế, siêu đông. Quán có bán “nghìn tỷ thứ chè” nhưng nổi nhất là chè bột lọc heo quay. Chè này phần nước rất ngon, phần bột lọc không hợp với khẩu vị của mình lắm. Chè ngô cũng tuyệt vời.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 4

Cơm hến Hoa Đông - 64 kiệt 7 Ưng Bình: Cơm hến rất vừa vặn và nhiều hến, quán còn có bát nước luộc hến ngon một cách thần kỳ. Mình thấy bún ngon hơn cơm.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 5

Quán Hạnh - 11 Phó Đức Chính: Đây là kiểu nhà hàng nên giá có nhỉnh hơn một chút. Nem lụi hay bún thịt nướng đều ngon, nhất là cái nước chấm đậu phụng, mình mê lắm.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 6

Bánh ép chị Huệ - 116 Lê Ngô Cát: Quán nằm ngay đầu làng hương Thuỷ Xuân, rất đông và rất ngon, nghĩ mà thèm.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 7

Bánh canh Bà Đợi - 1B Dương Văn An: Ở đây bánh canh không phải kiểu nước sền sệt như bánh canh ghẹ đâu nhé. Tô đặc biệt chỉ 30 ngàn đồng, ngon nức lòng.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 8

Cafe muối - 10 Nguyễn Lương Bằng: Cafe như kiểu phiên bản nâng cấp của kem mặn Highlands, béo béo ngọt ngọt và có chút vị mặn của muối siêu mê và hợp với con sâu đồ ngọt béo ngậy là mình.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 9

Bánh mì o Tho - 14 Trần Cao Vân: Không chỉ bánh mì tuyệt vời, sữa đậu xanh cũng xuất sắc. Trước khi về Hà Nội, mình đã phải qua quán để làm thêm đôi ổ bánh mì nữa thì hiểu độ nghiện.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 10

Quán bia Xin chào - 7 Chu Văn An: Nhiều đồ ăn, giá cả hợp lý mà lại còn ngon.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 11

Bánh lọc trần - chợ Đông Ba: Tiện vào chợ mua quà nên mình cũng chọn thử một quán trong chợ ăn xem sao. Bánh lọc ngon lành, sữa đậu xanh cũng ngon lành.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 12

Bánh bèo bà Cư - 23 kiệt 177 Phan Đình Phùng: Tối hôm trước, mình đi đến quán o Lé, bà Đỏ đều đóng cửa nên sáng hôm sau phải tạt ngay qua quán này để làm một khay bèo, nậm, lọc trước khi về Hà Nội.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 13

Thơm ngon miếng bánh nậm

Vừa ăn, vừa ước Hà Nội có quán bán những thứ này, ngon chuẩn vị thế này, thế thì cuộc đời sẽ thật mỹ mãn. Thêm nữa, nếu muốn ăn ở o Lé và bà Đỏ, hãy đi thật sớm.

Ngoài ra, mình còn mua rất nhiều thứ đồ ăn thức uống khác ở dọc đường đi. Món nào cũng ngon, món nào cũng rẻ giật mình.

Ai đi Huế chơi cũng sẽ không muốn về vì tour ẩm thực siêu chất này - 14

Thiên đường ẩm thức xứ Huế

“Đồ ăn hơi cay nên bạn nào đi Huế mà không ăn được cay, nhớ nhắc các cô các bác cho ít cay hoặc không cay. Mình toàn quên không nhắc nhưng không sao, đồ ăn vẫn ngon xuất sắc như thường...”, Vân chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân - Ảnh: Thanh Vân

CLIP HOT

Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa
Về 'đất tổ' nghề phở, thưởng thức chuẩn vị xưa

Ăn một miếng phở Vân Cù, người sành ăn sẽ nhận ra thứ hương vị, bánh phở không giống với bất cứ một loại phở nào. Vị ngọt đậm, béo nhưng thanh của nước dùng “quyện” trong từng sợi phở dai, giòn, bóng mướt.