Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mọi người gọi chung loại cây mọc ven đường, sống nhờ những hạt mưa sa và những cơn mưa của đất trời là cỏ dại.

Thật ra thì có nhiều loại cỏ có tên, nhưng ít ai chú ý tới tên của cỏ. Cỏ tồn tại bởi có khả năng nhờ gió đưa những hạt rất nhẹ của mình đi xa, có khi xa tới vài chục cây số. Hạt cỏ bám vào bất cứ nơi nào, kể cả vách đá, ven lộ hay một nhúm đất và nảy mầm, lớn lên. Và vì thế, bao quanh chúng ta đều có cỏ.

Cỏ vốn dĩ không tên, cỏ vốn dĩ không ồn ào, nhưng những bông cỏ màu phớt hồng suốt con đường tôi đi ngang, đẹp như tranh vẽ, dẫu tôi chẳng biết loại cỏ đó tên gì, thôi thì đặt theo cách người ta gọi theo màu sắc: Cỏ hồng. Sức hút của cỏ ven đường đã khiến bao nhiêu người dừng chân, ngắm nhìn và đôi khi lưu lại vài tấm ảnh cùng cỏ.

Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời - 1

Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời - 2

Hàng cỏ dại ven đường Nha Trang

Nha Trang mùa này bắt đầu có những cơn mưa rớt. Mưa vội đến, rồi ngưng, để lại trên những con đường những vũng nước nhỏ, để lại ven đường những giọt mưa để nuôi những vạt cỏ. Và khi trời trong xanh, những vạt cỏ như tô điểm cho con đường một vẻ ảo diệu, đẹp lạ lùng.

Hòa trong vô cùng những vẻ đẹp ấy, có một con đường trong lòng phố rất vắng  bóng người qua lại, cỏ cây tự do bung mình, khiến cho nơi chốn nào thành một nơi chốn đầy quyến rũ. Đó là con đường từ 96 Trần Phú, xuyên qua sân bay cũ trổ ra đường Hoàng Diệu. Đây là con đường một chiều cho ô tô, con đường tạm nhằm giải quyết nạn kẹt xe trên đường Trần Phú, đợi khi sân bay quy hoạch xong sẽ đóng trở lại. 

Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời - 3

Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời - 4

Những vạt cỏ như tô điểm cho con đường một vẻ ảo diệu, đẹp lạ lùng

Con đường thỉnh thoảng có những chiếc xe phóng xanh, còn vạt cỏ dại thì vô tình bung nở những bông hoa rất nhỏ, phớt hồng, len vào nắng mai tạo ra một vẻ đẹp không son phấn. Có khi đi qua, tôi dừng lại, ngắm nhìn vẻ đẹp lạ của cỏ. Là Đại lộ Võ Nguyên Giáp, dài 10km nối liên thành phố Nha Trang lên Thành.

Đây là con đường mới mở, rất nhiều khoảng đất trồng, và không hẹn cùng bung lớn, những vạt cỏ hồng cứ thế tạo thành một không gian ảo diệu. Cũng nói thêm là trên Đại lộ Nguyễn Tất Thành, con đèo Cù Hin với từng vạt cỏ hồng bám theo những vòng ôm, vẻ đẹp khiến cho cái đôi lứa chọn để chụp ảnh cưới.

Vẻ đẹp của rừng "hoa" sống nhờ hạt mưa sa của đất trời - 5

Nhiều cặp đôi tìm đến nơi có cỏ hồng để thực hiện bộ ảnh cưới

Chỉ là cỏ dại, loài cỏ dại mong manh chấp nhận sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất, đem hạt rải muôn phương, để con đường đèo từ Bãi Tiên đi Lương Sơn thỉnh thoảng tạo ra những gam màu hồng nhạt, còn dưới triền núi là biển mênh mông. Người đi qua ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cỏ, dừng xe lại chen cùng, rồi đi tiếp.

Mùa mưa cũng sẽ làm nhiệm vụ của mình, là làm cho những loài cỏ dại được ân sủng nuôi nấng. Và cứ thế, cỏ cứ lớn lên và bung một màu hồng vô tâm giữa đất trời, làm chao lòng người chợt gặp.

Nghệ sĩ xóm lò gạch
Nghệ sĩ xóm lò gạch

Từ khi cải lương miền Nam hết thời, số nghệ sỹ nghèo quanh năm gắn liền theo ghe hát từ đời này sang đời khác ngơ ngác...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT

'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng
'Chuẩn nghèo' của bà nội gây 'bão' mạng

Cư dân mạng đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh người cháu đưa tiền bà nội, nhưng bà nhất quyết không nhận vì cho rằng cháu "còn nghèo", mà theo định nghĩa của bà: "còn nghèo" là ... chưa vợ!