Đêm huyền diệu sống lại hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa
Tối 23/11, tại Hóc Môn, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 85 năm Nam Kỳ Khởi nghĩa đã tái hiện trang sử vàng oanh liệt. Giữa đất thiêng 18 thôn vườn trầu, hàng ngàn trái tim cùng hòa nhịp, tri ân sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh đi trước.

Đó không chỉ là ánh sáng của đèn màu sân khấu, mà còn là ánh sáng của lịch sử được thắp lên trong đêm kỷ niệm 85 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Khí phách từ những nông dân chân đất năm xưa vẫn vang vọng: dám đứng lên, dám hy sinh, dám đổi cả máu mình để giữ lấy hai chữ Tổ quốc.

Nhà hát kịch Thành phố phối hợp cùng huyện Hóc Môn thực hiện chương trình nghệ thuật “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Bản hùng ca của tinh thần yêu nước”.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm nhiều ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng.

Các hoạt cảnh đã tái hiện lại không khí hào hùng của những ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ trên khắp các tỉnh Nam Bộ, đặc biệt là vùng Hóc Môn-Bà Điểm.

Hòa trong dòng chảy cảm xúc thiêng liêng, khán giả được ngược dòng thời gian trở về mảnh đất 18 thôn vườn trầu của 85 năm trước.
Giữa không gian lộng gió của những ngày cuối tháng 11, khi đất trời phương Nam bắt đầu se lạnh báo hiệu mùa xuân sắp về, Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn tại xã Xuân Thới Thượng bỗng trở nên lung linh và huyền ảo.

Đêm diễn như chuyến ngược dòng về miền ký ức, nơi hàng ngàn khán giả cùng tôn vinh tinh thần quật khởi - cái tinh thần đã làm nên sức mạnh Việt Nam, dệt nên mùa xuân độc lập.
Những thước phim lịch sử sống động tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và ánh sáng đưa người xem chạm tay vào quá khứ. Bối cảnh năm 1940 hiện lên rõ nét: trước cảnh "một cổ hai tròng" của thực dân Pháp và phát xít Nhật, ngọn lửa cách mạng tại vùng Hóc Môn - Bà Điểm lại bùng cháy dữ dội nhất.
Tại ngôi nhà bà Nguyễn Thị Hương, Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Uyên đã đi đến quyết định táo bạo: Thời cơ đã đến.
Đỉnh điểm cảm xúc là sự tái hiện đêm 22 rạng sáng 23/11/1940. Tiếng trống, tiếng mõ rầm rập làm sống lại khoảnh khắc cuộc khởi nghĩa bùng nổ khắp Nam Kỳ. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên xuất hiện đầy kiêu hãnh là minh chứng cho khát vọng độc lập.

“Nhìn cảnh người dân cầm gậy gộc xông lên giữa lằn đạn mà thương quá, họ đã đổi cả mạng sống cho chúng ta hôm nay”, bác Tư xúc động nói.
Đứng lặng người sau khi chương trình khép lại, bác Nguyễn Văn Tư, 72 tuổi, người dân xã Xuân Thới Thượng rưng rưng: "Sống cả đời ở mảnh đất này, nay xem các cháu diễn lại, tôi mới thấm thía hết cái gian khổ và gan dạ của ông cha.
Cùng chung cảm xúc, chị Lê Thu Thảo, du khách từ Hà Nội chia sẻ: "Không gian lịch sử hoành tráng này làm tôi cảm nhận rõ rệt chất hào sảng Nam Bộ. Đến đây mới hiểu vì sao Hóc Môn được gọi là cái nôi của cách mạng."

Mảnh đất năm xưa đã từng bừng lên ngọn lửa quật khởi giờ đây đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, sáng tạo lớn nhất cả nước.
Với thế hệ trẻ, đêm diễn là bài học lịch sử quý giá. Bạn Trần Minh Khang, sinh viên Đại học Văn hóa bộc bạch: "Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong đêm nhắc nhở em rằng tự do được đánh đổi bằng xương máu, để người trẻ biết sống xứng đáng hơn."

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, chương trình khắc họa sự chuyển mình của TP.HCM hôm nay, đô thị năng động, nghĩa tình, vươn mình mạnh mẽ.

Qua các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn dựng lên không khí tươi trẻ, năng động của Thành phố hôm nay - nơi vẫn giữ trong lòng nghĩa tình của Sài Gòn xưa.

Đêm diễn khép lại, nhưng dư âm hào hùng vẫn còn vang vọng mãi, thôi thúc thế hệ hôm nay tiếp bước xây dựng quê hương.
Còn bà Huỳnh Thị Mai, con gái một liệt sĩ, nghẹn ngào xem đêm diễn như nén tâm nhang gửi người cha đã khuất: "Ba tôi cũng từng là nông dân đi theo tiếng gọi của Đảng. Xem chương trình, tôi như thấy bóng dáng ba mình, càng trân trọng hơn giá trị của hòa bình."


