Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hân và Đức Anh có thể sẽ quay về bên nhau sau chuyến đi chơi. Một phiên tòa vui vẻ tại xóm trọ để hoà giải sự giận dỗi cho bố con Lâm.

Sau một đêm ngọt ngào với Đức Anh, Hân ngủ dậy muộn hơn mọi người và có vẻ mệt mỏi. "Sao trông uể oải thế con? Mệt à?" Sự quan tâm của bà nội khiến Hân bối rối không biết nên trả lời thế nào. Cùng lúc đó, chị Lan ngồi ngay bên cạnh nhìn thấy vết tím trên người Hân. Cô nàng tiếp tục bối rối, vội giải thích do muỗi đốt. Lập tức, Hân bị chị Lan và Quân hùa vào trêu, khiến Hân thêm ngượng ngùng.

Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân - 1

Đức Anh lấy thức ăn vừa đi tới, liền bị bà nội mắng "Để muỗi đốt em thế bao giờ không?". 

Quân không tha cho cậu bạn, tiếp tục trêu chọc "À cháu biết muỗi đốt Hân là muỗi gì rồi bà ạ. Con muỗi vằn. Con này mình không đập được đâu, phải dùng xịt muỗi mới tiêu diệt được nó".

Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân - 2

Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân - 3

Đức Anh bị Quân trêu nhưng trước mặt bà nội không thể làm gì. Cậu cũng thể hiện rõ sự ngượng ngùng không kém gì Hân. Có lẽ chuyến đi chơi này là cơ hội để cặp vợ chồng Đức Anh và Hân quay về với nhau.

Trong bối cảnh khác, tại xóm trọ nhà bà Toàn đã tổ chức một phiên toà vui vẻ để hoà giải sự giận dỗi cho bố con Lâm. Long và Ngọc được giao nhiệm vụ "thầy cãi" đại diện cho bố Lâm và bé Na. Trong khi đó, bà Thu và bà Toàn được giới thiệu là hai người phụ nữ quyền lực nhất phiên tòa giữ vị trí thẩm phán.

Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân - 4

Sở dĩ phiên tòa này được mở ra bởi vì những ngày qua bố con bé Na đã có sự hiểu lầm và giận dỗi nhau. Cụ thể, vì muốn con gái vui, Lâm mặc đồ ngộ nghĩnh và phát kẹo ở cổng trường. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi của anh thì bé Na lại khó chịu. Cô bé muốn bố giống như những ông bố của các bạn, không để tóc dài, sơn móng tay hay có những vẽ trên người.

Khi nghe con gái nói vậy, Lâm có chút tức giận và cảm thấy tự ái. Anh mắng con hãy đi tìm một người bố mới nếu thấy xấu hổ với các bạn. Lời nói của Lâm vô tình khiến cô bé giận dỗi. Bé Na bỏ đi làm cả xóm trọ một phen tá hỏa đi tìm. 

Mình yêu nhau, bình yên thôi: Mọi người thành công giảng hòa cho Đức Anh và Hân - 5

Cuối cùng Lâm tìm thấy con gái ở công viên. Bé Na vừa thấy bố đã khóc nức nở. Cô bé vừa xin lỗi bố, vừa cho biết đã rất sợ hãi khi bị lạc ở công viên này. Thật ra, bé Na vì giận dỗi bố mà đi đến nơi trước đây thường được mẹ đưa đi chơi nhưng lại không biết đường về nhà. Khi vừa gặp bố, bé Na đã ôm chầm lấy Lâm mà khóc vì sợ sẽ không được gặp bố nữa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhi Huỳnh

CLIP HOT