Báo Úc khuyên du khách hãy chọn Việt Nam
Bài viết chia sẻ lý do vì sao du khách Úc nên chọn Việt Nam của tác giả Maddison Brennan-Mills trên báo điện tử news.com.au nhận được nhiều sự đồng tình từ độc giả xứ sở chuột túi.
Indonesia từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách Úc, nhưng trong bài viết mới đây trên tờ báo hàng đầu nước này news.com.au, nhiều du khách không ngừng chê Bali và khuyên đến Việt Nam.
Maddison mở đầu bài viết bằng một đoạn cảm thán: "Bali, cưng à! Chúng tôi yêu bạn. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc chúng tôi nên nhìn sang những điểm đến khác. Là một người Úc, tôi cũng yêu Bali như bất kỳ ai khác. Nơi đây sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tuy vậy, khi đối mặt với việc giá cả leo thang, hoặc các vấn đề liên quan đến tiêu hóa, hoặc giả sử như bị những chiếc xe máy tông phải, tôi buộc phải tự hỏi mình: liệu có đáng không?
Và tôi biết, mình không phải là người duy nhất nghĩ thế!".
Theo tác giả, Bali là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ tiết kiệm của người Úc suốt nhiều năm qua. Nhưng gần đây, đang có những thay đổi thầm lặng diễn ra tại vùng đảo này. "Vé máy bay đắt đỏ, giá thuê biệt thự cũng tăng cao chóng mặt, thậm chí uống một ly cocktail cũng cho cảm giác như thể vừa bị cướp", Maddison nhận xét.
Cô cũng nhấn mạnh về việc bị dị ứng thức ăn ở Bali khiến chiếc bụng đau âm ỉ cả ngày là một trải nghiệm khiến vài du khách Úc sẵn sàng chia tay Bali.
Bali đang trở nên quá đắt đỏ trong mắt du khách Úc. Ảnh: Getty Images.
Bài viết cũng trích lời một du khách khác tên Bridgette, đến từ Newcastle, chia sẻ: "Tôi đã đến Bali được 4 lần. Đáng buồn thay, tôi không chắc mình sẽ muốn quay lại đó lần nữa!".
Bridgette là một bà mẹ của hai bé song sinh, ngoài ra, cô cũng gánh trên vai các khoản vay tiêu dùng. Trước đây, Bali trong mắt cô là một điểm đến tuyệt vời, tạo cảm giác nghỉ dưỡng “sang chảnh” nhưng lại không quá tốn kém tiền bạc. Nhưng giờ đây, cô không chút mảy may nghĩ ngợi nhiều về nơi này trong các dự định du lịch tiếp theo của gia đình.
"Dù rất thích Bali, nhưng tôi không thể chấp nhận việc giá vé máy bay tăng gấp đôi và việc tập gym lại tốn đến 30 đô la mỗi ngày", Bridgette nói.
Dee, một cô dâu sắp cưới, gần đây đã tổ chức tiệc độc thân ở Bali và cho biết đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng của cô.
"Khi bạn muốn có một chuyến đi chơi nhỏ vui vẻ cùng bạn bè mà không phải tốn kém quá nhiều, nơi đầu tiên bạn nghĩ đến là Bali", cô nói. "Nhưng lần này đã thay đổi suy nghĩ của tôi về điều đó. Nếu thêm rượu vang và cocktail, việc chia tiền ăn tối sẽ tốn khoảng 100 đô la mỗi người, tương đương với số tiền bạn phải trả ở Úc".
Viết đến đây, tác giả Maddison chuyển hướng câu chuyện bằng một câu hỏi mở: "Nếu người Úc đã chán Bali, vậy chúng ta sẽ đi đâu?".
Câu trả lời khá thú vị: "Việt Nam".
Việt Nam đang thu hút sự chú ý của du khách Úc, trở thành điểm đến lý tưởng thay thế Bali. Ảnh: Getty Images.
Cô đưa ra một vài kết quả khảo sát cho thấy, lượng du khách Úc đến Việt Nam tăng 54% trong Quý I năm 2025 so với năm 2019. Lượng đặt phòng qua InsideAsia tăng 46%, và Klook tiết lộ doanh số phòng khách sạn đã tăng vọt 250%.
"Giá bữa ăn và taxi trung bình khoảng 5 đô la, còn nước đóng chai khoảng 80 xu, khiến Việt Nam trở thành điểm đến tiết kiệm lý tưởng", Maddison nhận xét.
Để tăng tính khách quan, bài viết trích dẫn ý kiến của các du khách từng đến Việt Nam. Một trong số họ là Miranda, vừa trở về Úc sau chuyến du lịch đất nước hình chữ S cùng bạn trai, chia sẻ: "Ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời. Hầu hết các bữa ăn của chúng tôi chỉ tốn vài đô la, và chúng tôi được ăn bánh mì và uống bia với giá chưa đến hai đô la. Thật tuyệt!".
"Hà Nội là thành phố yêu thích của tôi, di sản văn hóa rất phong phú. Nhưng mỗi nơi chúng tôi đến đều mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt và đặc biệt theo cách riêng của nó", Miranda nhận xét.
"Một trong những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi có là chuyến du ngoạn Hà Giang bằng xe máy trong 4 ngày. Bạn lái xe 400km, ở homestay và có hướng dẫn viên địa phương hỗ trợ, chỉ cho bạn cách thưởng thức ẩm thực truyền thống. Thành thật mà nói, đó là điểm nhấn trong toàn bộ chuyến đi của chúng tôi", Miranda cho biết thêm.
Cô cũng rất yêu thích cuộc sống ở Việt Nam, "mọi người thân thiện và nồng nhiệt" khiến cô luôn cảm thấy an toàn.
Trở lại với Dee - nữ du khách sắp trở thành cô dâu, cho biết, mình cũng đã từng đến Việt Nam, và nếu phải lựa chọn giữa Bali và đất nước này, cô chắc chắn "Việt Nam sẽ thắng".
"Tôi tốn 5.000 đô la ở Bali trong 10 ngày, chưa tính vé máy bay hay chỗ ở. Tại Việt Nam, chúng tôi ở đó 14 ngày và tôi đã tiêu tổng cộng khoảng 2.000-3.000 đô la. Chênh lệch lớn đấy!", Dee nói.
Cuối bài viết, tác giả Maddison kết luận, du khách Úc rõ ràng đang tìm kiếm một điểm đến khác thay cho Bali. "Việt Nam đang có cú bật ngoạn mục, chứng tỏ tiềm năng dài hạn của mình".

Báo Telegraph của Anh công bố, khoảng 20.000 độc giả đã bỏ phiếu bình chọn Hà Nội và TP.HCM vào top “Những thành phố tuyệt...