Chủ quán TP.HCM tặng chè bưởi miễn phí, chỉ mong khách… đọc sách

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, có một quán nhỏ ở phường Bình Thạnh đang lan tỏa điều tử tế theo cách rất riêng: tặng chè bưởi miễn phí chỉ để khuyến khích khách đọc sách.

Không gian nhỏ của quán Chè bưởi Mẹ Siêu Nhân (207 đường Chu Văn An, Phường Bình Thạnh, TP.HCM) những ngày cuối tuần trở nên đặc biệt rộn ràng. Không chỉ có mùi chè thơm ngọt, tiếng trò chuyện ríu rít của trẻ nhỏ, mà còn có hình ảnh những gia đình cùng nhau say sưa đọc sách, một khung cảnh hiếm thấy giữa phố thị nhộn nhịp.

Từ đầu tháng 11, chương trình “Đọc sách nhận chè miễn phí” do quán khởi xướng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh.

Mỗi bạn nhỏ chỉ cần đọc một cuốn sách, hoàn thành phiếu đọc hiểu là được nhận ngay phần chè hoặc bánh tráng nướng miễn phí - món quà nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn: khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và gắn kết tình cảm gia đình.

"Quan trọng là con thích, mà mẹ con lại có thời gian nói chuyện với nhau"

Lần đầu dẫn con đến quán, chị Đoàn Thị Minh Hải (36 tuổi, ngụ P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) cho biết chị biết đến chương trình qua mạng xã hội.

“Thật ra, tôi không quan tâm nhiều đến việc được tặng chè miễn phí. Quan trọng là con thích, mà mẹ con lại có thời gian nói chuyện với nhau. Đây là lần đầu tiên mẹ con tôi ngồi đọc truyện cùng nhau, thấy rất ý nghĩa", chị Hải chia sẻ.

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 1

Không gian quán không quá ồn ào, tạo điều kiện cho trẻ thưởng thức sách

Chị kể, ở nhà cũng từng mua bộ Gieo hạt cùng vĩ nhân cho con, nhưng ít khi có cơ hội cùng đọc. “Ở nhà không gian chật, mình thì bận, con lại dễ xin mượn điện thoại hay máy tính. Nhiều khi không phải mình không muốn con đọc, mà là không biết tạo điều kiện thế nào", chị nói.

Theo chị Hải, điều quý giá nhất của chương trình là giúp phụ huynh có không gian gắn kết cùng con. “Đến đây vừa ăn, vừa đọc, vừa nói chuyện, con cũng thích mà mẹ cũng vui. Tôi nghĩ nếu hoạt động này được nhiều người biết tới, chắc ai cũng sẽ thích thôi".

Trong buổi chiều cuối tuần, chị Nguyễn Thanh Thảo (34 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cũng dắt hai con đến quán tham gia hoạt động. “Tôi thấy bộ sách ở đây rất hay, vì họ lồng ghép những đức tính tốt, giúp các bé vừa đọc vừa học cách sống tích cực”, chị Thảo chia sẻ.

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 2

Khoảnh khắc phụ huynh đồng hành cùng con trong hoạt động đọc sách

Theo chị, hoạt động đọc sách tại quán là cách làm sáng tạo, gần gũi và rất phù hợp với trẻ nhỏ. “Bên ngoài có nhiều khu vui chơi, nhưng ít nơi nào tạo được không gian vừa đọc sách vừa ăn chè như vậy. Đây là cách rất hay để kéo các bạn nhỏ rời xa điện thoại”, chị nói.

Ở nhà, chị Thảo cũng duy trì thói quen đọc cùng con. “Mỗi ngày tôi thường mua sách hoặc dẫn các bạn đi chọn. Các bạn được tự chọn nội dung mình thích và về tự đọc. Không phải ngày nào cũng đọc, nhưng hễ rảnh là tôi lại bảo con lấy sách ra đọc. Dần dần, các bé cũng quen với việc cầm sách thay vì mượn điện thoại".

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 3

“Gieo hạt cùng vĩ nhân”, bộ sách được nhiều gia đình yêu thích

Còn chị Lương Thị Trúc Ly (ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM) lại xem đây là dịp để hai con mình có trải nghiệm đọc khác biệt so với ở nhà. “Bộ Gieo hạt cùng Vĩ nhân có nhiều câu chuyện ngắn, dễ đọc, chứa đựng bài học về lòng nhân ái và sự kiên trì. Tôi đánh giá cao hoạt động này vì giúp các bé hình thành thói quen đọc, tập trung và ghi nhớ nội dung”, chị nói.

Theo chị Ly, để chương trình luôn hấp dẫn, quán nên thay đổi đầu sách định kỳ và đa dạng hóa thể loại. “Ở nhà tôi cũng khuyến khích con đọc, nhưng rõ ràng đọc trong không gian như thế này vui hơn nhiều - vừa có bạn đồng trang lứa, vừa có sự tương tác với ba mẹ. Quan trọng nhất là các bé được tạm rời màn hình, quay về với thế giới thật".

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 4

Chị Lương Thị Trúc Ly cùng các con đọc sách tại quán chè bưởi

Không chỉ phụ huynh, các “độc giả nhí” cũng hào hứng với hoạt động này. Chím Lương Phương Nghi, học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị (TP.HCM), kể:

“Hôm nay con đọc truyện Gieo hạt cùng Vĩ nhân và thấy nội dung rất ý nghĩa. Lúc đầu con thấy khó, muốn bỏ cuộc, nhưng đọc kỹ hơn thì hiểu rằng phải có ý chí và siêng năng mới vượt qua được thử thách. Nhờ vậy mà con thấy mình mạnh mẽ hơn".

Nghi cho biết phần trả lời câu hỏi trong phiếu đọc sách cũng thú vị không kém phần quà: “Để làm đúng, con phải đọc kỹ truyện, nhớ các từ khóa, rồi chọn từ phù hợp để viết vào phiếu. Nhờ vậy con học được nhiều từ mới và hiểu rõ hơn về nhân vật".

Cô bé cười tươi khi nói về mong muốn của mình: “Con mong các bạn khác cũng thử đọc Gieo hạt cùng Vĩ nhân, vì mỗi câu chuyện giúp con vượt qua bản thân. Con cảm ơn các cô chú đã tạo ra hoạt động này để chúng con được thử thách chính mình".

Tôi thấy họ thật sự hiện diện bên nhau

Anh Lê Văn Quang, chủ quán chè bưởi Mẹ siêu nhân, chia sẻ: “Ban đầu, quán chỉ là nơi các bé vui chơi, giao lưu với khách. Nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra rằng nhiều gia đình đến quán thường ‘ngồi cùng nhau nhưng lại xa nhau’ - trẻ mải chơi, còn ba mẹ thì dán mắt vào điện thoại. Từ đó, tôi muốn tạo ra một hoạt động khiến họ thật sự hiện diện bên nhau".

Theo anh Quang, khi phụ huynh dẫn con đến quán, nhân viên sẽ giới thiệu cho các bé những bộ sách thiếu nhi, đặc biệt là bộ truyện tranh “Gieo hạt cùng Vĩ nhân”.

Sau khi đọc, các bé trả lời một số câu hỏi mở theo cấu trúc “nguyên nhân - kết quả”, liên hệ đến tính cách và đức tính của chính mình. Hoàn thành phiếu trả lời, các em sẽ nhận được món quà nhỏ hoặc ly chè miễn phí.

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 5

Chị Nhi (vợ anh Quang) tất bật đón khách

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 6

Khi tham gia chương trình, nếu khách không dùng chè bưởi thì có thể đổi thành bánh tráng nướng thơm ngon

“Những câu hỏi trong chương trình xoay quanh những nhân vật lịch sử có phẩm chất tốt đẹp, giúp trẻ học được tinh thần nhân ái, ý chí và ước mơ. Mỗi tờ phiếu của các bé chính là một ‘hạt giống nhân cách’ được gieo xuống từ những buổi đọc sách giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy”, anh Quang nói.

Chỉ sau ngày đầu triển khai (từ 1/11), hoạt động đã thu hút đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ. Nhiều cha mẹ chia sẻ rằng họ rất thích khi có một không gian để cùng con đọc sách, trả lời câu hỏi, cùng cười và cùng suy nghĩ. “Tôi thấy họ thật sự hiện diện bên nhau", anh bộc bạch.

Anh Quang xúc động. “Ba mẹ bất ngờ nhận ra con mình kiên trì, thông minh hơn tưởng tượng. Còn tôi thì hạnh phúc khi thấy những ‘hạt giống tử tế’ ấy đang nảy mầm từ những buổi chiều đầy tiếng cười".

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 7

Để thực hiện được chương trình này, anh Quang cho biết điều khó nhất không phải là chọn sách hay trang trí góc đọc, mà là thay đổi tư duy của nhân viên.

“Đưa văn hóa đọc vào ngành F&B là điều không dễ. Nhân viên chủ yếu là sinh viên làm thêm, nên khi tôi yêu cầu các bạn mỗi ngày đọc một đoạn sách, ghi lại cảm nhận, ban đầu ai cũng ngại. Phải mất gần 4 tháng kiên trì, tôi mới có thể giúp các bạn thật sự yêu việc đọc, vì chỉ khi họ hiểu được giá trị của sách thì mới lan tỏa được năng lượng tích cực đến khách hàng", anh nói thêm.

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 8

Các bạn nhỏ nắn nót từng câu trả lời

Dù vậy, những phản hồi tích cực của phụ huynh và trẻ nhỏ là nguồn động viên lớn nhất. Anh Quang kể: “Có bé mới học lớp 1, viết chưa tròn chữ, nhân viên phải kiên nhẫn đánh vần từng câu để bé ghi lại. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi thấy thật ý nghĩa. Các con không chỉ học về nhân vật trong sách, mà còn rèn tính kiên trì - điều mà các con khó tìm thấy ở những nơi khác".

Chương trình hiện dành cho trẻ dưới 12 tuổi, nhưng sắp tới sẽ mở rộng cho lứa tuổi thiếu niên và sinh viên, với các tủ sách phù hợp hơn. Anh Quang cho biết:

“Người lớn cũng nên đọc ‘Gieo hạt cùng Vĩ nhân’. Những câu chuyện về nghị lực và lòng nhân ái ấy khiến ta nhận ra, vĩ nhân không phải sinh ra đã tài giỏi, mà là những người biết rèn luyện và gieo hạt giống tốt trong tâm hồn. Tôi muốn mang tinh thần đó đến với các bé - để các con hiểu rằng ước mơ nào cũng có thể thành hiện thực nếu biết kiên trì và sống tử tế".

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 9

Chương trình đọc sách, tặng chè miễn phí diễn ra vào thứ 7 và Chủ nhật

Không chỉ dừng lại ở việc “tặng chè khi đọc sách”, anh Quang coi đây là một hành trình vun đắp nhân cách.

“Kinh doanh chỉ để kiếm tiền thì không còn ý nghĩa nữa. Phải có một giá trị nhân văn bên trong. Khi tư tưởng của mình thay đổi, thì tư tưởng của cả quán cũng thay đổi theo. Nhờ vậy, chúng tôi thu hút được những vị khách yêu sách, yêu sự gắn kết, họ tìm đến không chỉ để ăn chè, mà để cảm nhận ý nghĩa mà quán mang lại".

chu quan tp.hcm tang che buoi mien phi, chi mong khach… doc sach - 10

Anh chia sẻ có những bé chỉ mới đến lần thứ hai đã nhớ lịch, tự giác lấy sách, điền phiếu rồi đổi quà. “Tôi mong một ngày, việc đến quán đọc sách cuối tuần sẽ trở thành thói quen đẹp. Ở đó, điện thoại được cất đi, chỉ còn lại tiếng cười, những trang sách và sự hiện diện trọn vẹn giữa cha mẹ và con cái”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT