Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với người dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, một nhân cách lớn, với trái tim và khối óc luôn cùng nhịp với nhân dân, mỗi câu nói, mỗi chữ viết đều tỏ rõ lòng dân. 

Sau khi thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, nhiều cán bộ, đảng viên, trên khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tấm gương sáng về đạo đức của người cộng sản

Là tấm gương lớn để noi theo

Khi nhận được thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2024, thầy Phạm Thanh Tuấn, Thạc sĩ ngành Chính trị học – giáo viên Trường THCS-THPT Diên Hồng, TP.HCM, không kìm được sự nghẹn ngào, xúc động. "Bác Nguyễn Phú Trọng là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhân cách lớn suốt đời tận tụy vì nước, vì dân cho đến những giây phút cuối đời. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam, với đồng chí và bạn bè quốc tế.

Bằng một lòng thành kính sâu sắc, tôi luôn tưởng nhớ và biết ơn đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng - 2

Thầy Phạm Thanh Tuấn, Thạc sĩ ngành Chính trị học – giáo viên Trường THCS-THPT Diên Hồng, TP.HCM

Tôi luôn xem bác Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương mẫu mực, động lực lớn để học tập và noi theo. Bằng sự yêu mến ấy, ở độ tuổi 18 tôi đã quyết định theo học ngành Giáo dục chính trị. Trong quá trình làm giáo viên tôi còn học thêm ngành Chính trị học, nhằm mục đích đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn, cũng như có thể tiếp cận với những tư tưởng, tác phẩm của các nhà kinh điển, Chủ nghĩa Mác, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về những tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và trau dồi kiến thức chuyên môn. Những kiến thức uyên thâm, đúc kết từ lý luận và thực tiễn này sẽ giúp tôi có cái nhìn khoa học, toàn diện, từ đó có thể đóng góp công sức nhỏ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời gian tới".

.... người lãnh đạo, người thầy, người truyền cảm hứng

Với anh Trần Minh Trí, Cán bộ Tỉnh đoàn - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một người lãnh đạo, mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng trong công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục

"Tôi được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng khi Tổng Bí thư gặp gỡ đoàn đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Lúc đó được bố trí ngồi rất gần ông (chỉ cách khoảng 02 mét), dù không còn xa lạ về ông, nhưng khi được gặp trực tiếp tôi vẫn rất ấn tượng với phong cách ăn mặc giản dị, lời nói từ tốn với những đánh giá, chỉ đạo hết sức sâu sắc và gần gũi của ông.

Trong cuộc gặp gỡ đó, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn chúng tôi cần phải “tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên; giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội”. Lời căn dặn đó đã tiếp thêm động lực cho bản thân tôi cố gắng học tập, công tác trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng - 3

Anh Trần Minh Trí, Cán bộ Tỉnh đoàn - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Bến Tre

Đối với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một người lãnh đạo, mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng trong công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên. Tôi học tập được rất nhiều từ những bài viết, tác phẩm sách của Tổng Bí thư về cách tổng kết, đánh giá thực tiễn, tư duy lý luận và sự sáng tạo. Những bài nói, bài viết, tác phẩm sách của Tổng Bí thư là tài sản tinh thần quý giá, làm hành trang cho tôi trong công tác cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

Bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Tổng Bí thư tặng, tôi vẫn để trên bàn làm việc, ngày ngày nhìn ngắm để tự nhắc nhở bản thân phấn đấu, cũng là món quà kỷ niệm quý giá nhất từ đồng chí Tổng Bí thư mà tôi phải giữ gìn.

Nghe tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần, tôi không khỏi bồi hồi, xót xa. Nhưng theo tôi, điều quan trọng hơn tất cả là biến những tình cảm của mình dành cho ông thành hành động cụ thể. Thương mến ông, bản thân tôi càng phải ra sức học tập, phấn đấu công tác để xứng đáng với sự kỳ vọng của ông vào thế hệ trẻ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh một người cộng sản kiên trung – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Nguồn động viên to lớn đối với thế hệ trẻ

Đảng viên trẻ Nguyễn Quốc Khắc Huy, Bí thư Đoàn P.8, Q.10, TP.HCM, rất thương tiếc, xót xa khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

"Thú thật, tôi chưa có vinh dự được gặp và nói chuyện với Tổng Bí thư, nhưng khi theo dõi thông tin báo đài, thấy rằng tình cảm và sự quan tâm mà Tổng Bí thư dành cho thế hệ trẻ rất sâu sắc.

Phát biểu tại Đại Hội Đoàn Toàn Quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh 2 chữ “Tiên phong”. Với tôi, 2 chữ này đã và đang gắn với sứ mệnh của mỗi thanh niên Việt Nam, đó là sự tiên phong trên các lĩnh vực. Đặc biệt ở thời đại hiện nay, tinh thần tiên phong của thanh niên bao giờ cũng gắn với sự đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là điều mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang kỳ vọng ở thế hệ trẻ chúng ta.

Từng lời căn dặn của Tổng Bí thư với thanh niên, đã đem đến cho tôi nguồn động viên to lớn, vạch ra con đường mà thế hệ trẻ phải đi. Chúng ta phải cố làm sao để xứng đáng với thành quả cách mạng mà cha anh gầy dựng nên, trở thành "những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa "hồng" vừa "chuyên" - như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng - 4

Anh Nguyễn Quốc Khắc Huy, Bí thư Đoàn P.8, Q.10, TP.HCM

Với những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho thanh niên, tôi sẽ khắc ghi và luôn thể hiện vai trò tiên phong của mình trong các lĩnh vực, tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tôi thực hiện các công trình, phần việc để phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên, để thế hệ trẻ luôn “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”. Tôi hứa sẽ luôn là người cán bộ gương mẫu, nhiệt huyết, dám nghĩ, biết làm để cùng với đoàn viên, thanh niên góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM, chị Ngô Lê Phương Linh, Bí thư đoàn Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre, xúc động: "Dẫu biết sinh - lão - bệnh - tử là quy luật tự nhiên nhưng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi không khỏi bàng hoàng, tiếc thương khi đất nước ta phải tiễn biệt một người cộng sản chân chính, kiên trung, một nhà lãnh đạo tài ba, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng ngời và tấm lòng cao cả dành cả cuộc đời cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc. Bác luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với thanh niên Việt Nam. Bản thân tôi rất tâm đắc và ghi nhớ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho tuổi trẻ tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021): “Tôi mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người lãnh đạo, người thầy truyền cảm hứng - 5

Chị Ngô Lê Phương Linh, Bí thư đoàn Thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Câu nói đó đã làm tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về tổ chức Đoàn và càng thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa khi là một cán bộ Đoàn đang mang huy hiệu trên ngực áo. Điều đó thôi thúc tôi không ngừng nêu cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu tu dưỡng đạo đức, lối sống, trau dồi học tập nghiên cứu để đóng góp xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đoàn các cấp đề ra. Hình ảnh gần gũi và những lời căn dặn ân cần của Tổng Bí thư kính yêu Nguyễn Phú Trọng sẽ mãi luôn trong tim của Nhân dân Việt Nam".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang