Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với nhiều người trẻ làm xa quê thì việc được đi chợ Tết với mẹ, cùng nhau lựa những món đồ từ quần áo đến vật dụng để bài trí trong nhà là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Khoảnh khắc vô cùng đặc biệt

Phan Thành Đạt (25 tuổi), làm nhân viên văn phòng tại quận Phú Nhuận, TP.HCM, quyết định nghỉ phép sớm để về quê (tỉnh Tiền Giang) đón Tết cùng gia đình. Đã lâu rồi Đạt cũng không có cảm giác về nhà làm bánh mứt, đi chợ, mua hoa, dọn dẹp nhà cùng mẹ.

“Năm nay mình tranh thủ về quê sớm, cùng mẹ đi chợ Tết chọn những chậu vạn thọ, đồ dùng… mang về nhà. Khoảnh khắc mặt trời dần xuống trên con đường nhỏ của thị trấn, bóng hai mẹ con nhỏ bé trên chiếc xe máy cùng lỉnh kỉnh những đồ mua sắm Tết với mình thật đặc biệt”, Thành Đạt cho hay.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 1

Chợ quê ngày tết nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, những ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nơi mọi người có thể cảm nhận rõ ràng không khí của một mùa xuân mới đang đến gần. Ảnh: Thành Đạt

Với người con làm ăn xa quê như Đạt, dịp Tết được đi chợ cùng gia đình để mua sắm quần áo, đồ dùng trong nhà là một niềm hạnh phúc.

Đạt kể lại: “Những năm còn cắp sách đến trường, trước tết hai tuần là mẹ hay bảo "Đợi mẹ làm bớt công việc nhà rồi dẫn con ra chợ mua sắm đồ mặc". Câu nói này đã làm mình trông ngóng, nôn nao ngày qua ngày và chỉ mong đến khoảnh khắc đó thật nhanh”.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 2

Vui mừng khi thấy chợ quê nhộn nhịp, mua bán sôi động. Ảnh: Chí Thiện

Đạt nói thêm: “Mình nhận ra rằng, cuộc sống có những khoảnh khắc tuy nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa. Tuy bình dị đơn giản thôi nhưng cũng đủ là ta nhớ, ta thèm. Đến một ngày mình chợt nhận ra rằng, sẽ chẳng có nơi nào vui bằng chợ quê. Cũng chẳng có chuyến đi nào xa xỉ bằng ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe máy cũ ôm những chậu hoa vạn thọ, chở tết về nhà…”.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 3

Chợ tết mộc mạc, bình dị. Ảnh: Chí Thiện

Còn Nguyễn Thị Kim Hà (26 tuổi), ngụ tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, cũng nhất quyết phải về quê sớm để đi chợ Tết với mẹ.

Hà nói: "Chợ quê vào dịp Tết mộc mạc, những nông sản, đồ ăn, thức uống do chính tay người bán làm ra nên mình cũng… tự tin hơn khi thưởng thức. Và đặc biệt cái hương vị ấy sẽ không có chỗ nào thay thế được. Đó là "vị ngon" của làng quê cùng không khí trong lành, nhộn nhịp của những ngày giáp Tết. Thi thoảng lại bắt gặp những anh chị mưu sinh tứ xứ cũng về quê ăn Tết, mọi người cùng ngồi xuống ăn ly chè, miếng bánh ngọt và tâm sự với nhau".

Mỗi năm chỉ có một lần

Một số người trẻ làm ăn xa nhà luôn mong muốn được cùng mẹ đi chợ quê dịp cuối năm để tìm kiếm một chút ký ức tuổi thơ về những ngày Tết vẫn còn nhiều háo hức.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 4

Chợ quê là nơi gắn bó cũng là ký ức của nhiều người con xa quê. Ảnh: Chí Thiện

Dù công việc bận rộn, nhưng Võ Quốc Thông, ngụ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, cũng phải tranh thủ với mẹ đi chợ quê mua sắm vào những ngày cận Tết.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 5

Chợ quê giản dị, bình yên. Ảnh: Thành Đạt

Chợ Tết còn là nơi để Thông tìm lại một chút ký ức tuổi thơ. "Đó là dịp được thưởng thức những món ăn ngon, đứng đợi mẹ mua đồ, háo hức được sắm bộ quần áo mới. Đặc biệt là giành khuân vác đồ về nhà với mẹ", Thông kể lại.

"Bây giờ, đi chợ với mẹ mình chủ động hơn trong việc mua một số món ăn, hoa quả, đồ dùng cho gia đình. Đi chợ ngày Tết không chỉ mang đậm chất ý nghĩa sum họp, gắn kết các thành viên gia đình, gợi nhớ tuổi thơ, gặp gỡ mọi người mà còn là hoạt động giao thương, buôn bán giúp phát triển kinh tế", Thông nói thêm.

Gen Z cùng mẹ đi chợ quê, chở Tết về nhà - 6

Một góc chợ quê những ngày giáp Tết. Ảnh: Thành Đạt

Được về quê ở tỉnh Trà Vinh đón Tết sớm với gia đình, Trần Ngọc Kim Tuyền làm truyền thông tại Quận 5, TP.HCM, cũng xin mẹ cho đi chợ gần nhà. Năm nay, Kim Tuyền cùng với mẹ đi chợ mua hoa kiểng, các loại trái cây, một số vật dụng khác để trang trí nhà cửa...

"Tết được về nhà cùng mẹ ra chợ mua sắm đồ đạc cảm giác mình vẫn còn là những đứa trẻ ngày nào. Thật hạnh phúc khi thấy mẹ vẫn khỏe, bà con háo hức kinh doanh bên không khí vui tươi, nhộn nhịp những ngày tết đến, xuân về. Cũng chính cái chợ quê ấy, tình làng, nghĩa xóm thêm thắt chặt, xích lại gần nhau hơn…", Tuyền nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.