Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngay sau khi các “con sen” được yêu cầu ở nhà, thành phố bây giờ trở thành nơi của những “quàng thượng”.

Cả năm bay lượn trên bầu trời, ngắm nhìn loài người đi đi lại lại bên dưới. Tuy nhiên những ngày này, phóng viên Se Sẻ ghi nhận hiện tượng lạ, không còn ai ngoài đồng loại của chúng ta. Nhân dịp này, Se Sẻ xin được tường thuật lại cho thế giới muông thú cùng được biết.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 1

Theo Cục Tình báo Đại Bàng, thành phố đang trong những ngày cao điểm chống dịch bệnh Covid-19, loài người được yêu cầu phải ở yên trong nhà trừ những ai có nhiệm vụ. Trên đường, chỉ có con người lực lượng chức năng, con người tuyến đầu chống dịch và con người mang quà đến tặng những con người khác thôi.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 2

Buổi họp khu phố rộn rã không phân biệt sắc tộc, màu da.

Ở góc đường Nguyễn Xí - Nơ Trang Long, Se Sẻ tôi thấy các anh chó túa ra đường vui quá trời, liền đáp xuống hỏi chuyện. Cậu Vàng nhỏ con nhất nhưng nhanh nhảu: “Gâu gâu. Bình thường đi loanh quanh trong xóm cũng khó vì xe cộ đông. Nay đường vắng vẻ, tôi chạy ra chơi với mấy anh chó hàng xóm, cả năm mấy khi được tụ tập chơi chung. Tôi vui dữ lắm.”

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 3

Họp nhanh còn về kẻo hooman ở nhà đang buồn.

Anh em Cậu Đen tiếp lời: “Tôi tranh thủ buổi sáng chạy ra đây sinh hoạt khu phố với anh em, chứ buổi tối sau 18 giờ là tôi phải về nhà. Để “con sen” ở nhà một mình, nói thật tôi không yên tâm lắm. Trong nhà này, cái gì cũng phải tới tay tôi. Gâu gâu.”

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 4

Hẹn loài người qua dịch, mình cùng nhau đi ăn cơm nha.

Se Sẻ bay tiếp dọc theo đường Nguyễn Văn Linh, thấy có anh chị mèo đang ăn sáng ngon quá, bèn ùa xuống hỏi thăm: “Bữa giờ mạnh giỏi không anh chị?” Chị Mướp đáp: “Mèo méo meo. Sáng nay tụi tui đi chợ sớm kiếm đồ ăn cho cả ngày, tối về tụi tui lên nóc nhà rồi ngủ tới sáng. Đảm bảo không đi ra ngoài, không vi phạm chỉ thị của thành phố nghen.”

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 5

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 6

“Anh chị ăn hông? Em để dành, qua dịch em mời anh chị ăn nha.”

Còn ở Công viên 30/4, bên hông Nhà thờ Đức Bà, mấy bạn sóc thỏa thích leo trèo, hái hạt. Bạn Sóc Nâu vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời phỏng vấn: “Nhà em ba đời sống ở đây, buổi sáng hay ra chơi với mấy anh chị con người, mà tới đời em thì có dịch, bây giờ không còn ai, em thấy buồn quá chừng. Em mong sao thành phố nhanh hết dịch, mọi người ra đây ngồi uống trà sữa, học bài, để em chạy lại chơi chung cho vui.”

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 7

Chị bồ câu đỏng đảnh khoe dáng giữa phố thị Sài thành. Thấy chị không vui vậy thôi, chứ thật ra chị đang buồn.

Ngay cạnh đó là mấy chị Bồ Câu đang nằm phơi nắng sáng. Một chị đỏng đảnh trả lời trước camera: “Có mấy khi được thong thả vậy đâu em, chị thích lắm, chị nằm phơi nắng mà không sợ ai quấy rầy. Nhưng mà nói gì thì nói, vắng vẻ quá chị cũng không quen, không có ai bên dưới để chị “thả mìn”. Chị thấy hơi buồn.”

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 8

Se Sẻ tôi bay khắp thành phố để thăm hỏi muôn loài, những “quàng thượng” thoải mái khoe dáng giữa phố xá. Dưới đây là một số ảnh tôi chụp được, mời quý vị cùng xem.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 9

Em là chim sáo, sống vô tư hay mộng mơ nhiều.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 10

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 11

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 12

Chị em nhà Sẻ ở bờ kè Kênh Nhiêu Lộc.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 13

Thế giới này là của chúng mình và “sen”.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 14

Tui biến hình rồi, đừng kiếm tui nữaaa.

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 15

Đã bảo đừng kiếm mà, giỡn quài không vui đâu nha

Phóng viên Se Sẻ tường thuật cuộc đổ bộ của đội quân muông thú - 16

Thế giới muôn loài cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 nha bà con ơi!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải An

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.