Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bị khuyết 1 chân nhưng chị Dương Thị Thanh Nga đã tự mình chinh phục Hà Giang và mỏm đá rồng A Páo trong chuyến đi 3 ngày đêm kỉ niệm sinh nhật tuổi 30.

“Nếu là trước đây, tôi sẽ ước mình là một người bình thường để có thể đặt chân tới nơi mình muốn. Nhưng giờ đây, tôi biết điều ước đó không thể thành sự thật nên tôi sẽ thực hiện điều mình muốn theo cách riêng của mình”, chị Nga chia sẻ.

Chị Dương Thị Thanh Nga (30 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) là một người mẹ đơn thân, đang làm kinh doanh. Hai năm trước, biến cố bất ngờ ập đến. Chị Nga bị đau chân, đi lại khó khăn. Khi đi khám, bác sĩ phát hiện chị có khối u ở chân và chuyển vào Bệnh viện Ung bướu TPHCM kiểm tra. Tháng 3/2020, chị Nga có kết quả chính thức: ung thư xương, buộc tháo chân.

Sau phẫu thuật, chị Nga trải qua đau đớn thật khủng khiếp “không bao giờ quên”. Những cơn đau kéo đến khiến chị phải tiêm thuốc giảm đau liên tục, nhiều đêm mất ngủ, bật khóc vì bất lực.

Nhưng cô con gái, gia đình đã trở thành động lực để người mẹ này vượt qua rào cản tâm lý. Chị tập yoga, guitar, đọc sách, sắp xếp thời gian để đi đây đó khám phá cuộc sống…

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 1

Chị Thanh Nga đi du lịch để tìm thấy niềm vui cho cuộc sống

Sinh nhật tuổi 30, chị Nga dự định có chuyến đi độc hành đến khám phá Hà Giang. “Mình thuê một hướng dẫn viên để nhờ bạn ấy chở đi, hướng dẫn các điểm đến. Vô tình trên đường gặp hai anh chị xuất phát cùng thời điểm nên ghép đoàn đi chung. Họ trở thành những người bạn mới mình rất trận quý”, chị Nga chia sẻ.

Từ thành phố Hà Giang, đoàn chị Nga đi xe máy rong ruổi qua các điểm đến khác nhau như Đồng Văm sốc Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh, tham quan ngôi làng xinh đẹp trong phim “Chuyện của Pao” - Làng văn hóa Lũng Cẩm trong thung lũng Sủng Là. Khi xuất phát, trời mưa tầm tã. Nhưng cũng nhờ vậy, khi trời tạnh, chị Nga được chiêm ngưỡng biển mây cực kì ấn tượng.

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 2

Những con dốc tại Hà Giang và biển mây lơ lửng khiến chị Nga vô cùng yêu thích

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 3

Nga cũng tìm hiểu được nhiều điều thú vị khi đến dinh thự "Vua Mèo"

“Buổi tối hôm đó, ở homestay, mọi người bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho mình. Cả nhà quây quần bên nồi lẩu gà đen H’Mong, thưởng thức rượu ngô men lá. Cảm giác vô cùng ấm áp”, chị Nga nhớ lại.

Ngày hôm sau, cả nhóm lên đường chinh phục con đường đèo Mã Pí Lèng và thăm sông Nho Quế. Buổi chiều, cả nhóm về bản Du Già thưởng thức các món ngon địa phương như gà bản, thịt lợn bản, thịt trâu rừng gác bếp…

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 1

Ngày thứ hai ở Hà Giang, chị Nga tới Mã Pí Lèng

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 5

Chị Nga đứng trên mỏm đá để chiêm ngưỡng dòng sông Nho Quế. "Khung cảnh thật đẹp. Mình chỉ hơi tiếc khi mùa này, sông Nho Quế không xanh biếc", chị Nga chia sẻ

Ngày thứ ba, chị Nga ghé làng dệt Lùng Tám, tìm hiểu về cây lanh mà người bản địa sử dụng để làm thành sợi vải, tạo nên những bộ trang phục truyền thống cầu kì.

Cây lanh sau khi thu hoạch được lựa chọn kỹ, đem đi ngâm và tuốt ra thành từng sợi nhỏ. Tiếp theo, sợi lanh sẽ được cuộn lại vào các khung quay. Để sợi lanh mềm, phụ nữ Mông thường đem đi luộc hoặc hấp. Người dân Lùng Tám tạo màu cho sợi lanh bằng màu nhuộm có nguồn gốc từ tự nhiên như lá cây rừng, các loại gỗ và đảm bảo không dùng hóa chất công nghiệp.

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 6

Nga chụp ảnh kỉ niệm cùng bà Mai - một nghệ nhân ở làng dệt Lùng Tám

Di chuyển hơn 350km trong 3 ngày nhưng chị Nga không hề thấy mệt mỏi, nhờ sự hỗ trợ của bạn đồng hành và bị thu hút bởi cảnh quan tuyệt vời của Hà Giang.

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 7

Đoạn đường khó khăn nhất với chị Nga là khi xuống bến thuyền sông Nho Quế. Đoạn này dài tầm 1km và phải đi qua các bậc đá trơn, nhỏ. Người phụ nữ một chân mạnh mẽ chống nạng, vượt qua quãng đường khó khăn để có thể tận mắt ngắm nhìn dòng sông Nho Quế.

“Trở về nhà mà mình vẫn còn vương vấn Hà Giang, nhớ những con đường đèo đẹp mê lòng người, những dãy núi hùng vĩ, những ruộng ngô xanh mướt hai bên đường, nhớ cảm giác trôi trên dòng sông Nho Quế”, chị Nga chia sẻ.

Điều tuyệt vời của mảnh đất Hà Giang khiến chị Nga quyến luyến nhất, chính là con người thân thiện, mến khách. “Mỗi lần xe mình đi qua, các bạn nhỏ lại vẫy tay chào, cười thật tươi. Lúc mình ghé qua ngôi nhà của Pao, mình thích thú khen cây mận, người dân ngay lập tức hái cho mình một túi to mang về”, chị xúc động kể.

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 8

Chị Nga chụp ảnh bên những cô bé người Mông xinh đẹp

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 9

Chị Nga dự định sẽ quay lại Hà Giang vào mùa hoa tam giác mạch.

Khi chị Nga đăng tải đoạn clip chống nạng chinh phục mỏm đá rồng A Páo, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ và nể phục.

"Thật tuyệt quá bạn ơi! Dù chỉ có một chân nhưng bạn vô cùng kiên cường! Chúc bạn nhiều sức khỏe!"

"Hình ảnh của bạn ấy thật đẹp! Luôn mạnh mẽ và giữ nụ cười rạng rỡ bạn nhé!"

"Nhìn hình ảnh của bạn, tôi muốn đến Hà Giang ngay lập tức! Cảm ơn vì năng lượng bạn lan tỏa".

Mẹ đơn thân khuyết một chân chinh phục mỏm đá tử thần ở Hà Giang - 10

Vài năm qua, chị Thanh Nga đã đến nhiều vùng đất như Đà Nẵng, Đà Lạt, Ninh Bình, Hạ Long, Phú Quốc, Quy Nhơn, Vũng Tàu, Hà Nội, TPTPHCM, các tỉnh miền tây… Những chuyến hành trình tới vùng đất mới, khám phá văn hóa, ẩm thực, con người đã khiến cuộc sống của người phụ nữ kiên cường trở nên màu sắc, hạnh phúc hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang (VNN)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.