Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau thời gian dài gắn bó, cô gái này đã dành tình cảm lớn cho những con lạc đà và quyết định cùng chúng khám phá Australia.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 1

Năm 2016, Sophie Matterson đã quá chán với công việc trong ngành công nghiệp phim. Cô thử bắt đầu với một công việc ngẫu nhiên: vắt sữa lạc đà. Bằng một cách nào đó, cô đã gắn bó với những con vật này suốt 5 năm. "Tôi không thể tin mình đã yêu chúng đến thế nào", Sophie nói.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 2

Ban đầu chỉ là kế hoạch 6 tháng nghỉ ngơi. Dù vậy, Sophie đã gắn bó với những con lạc đà suốt 5 năm. Nhìn chúng, cô tự hỏi liệu mình có thể thực hiện chuyến đi xa đến đâu với những con vật này. Và Sophie quyết định thực hiện một hành trình khó tin: cùng lạc đà đi bộ 5.000 km từ bờ biển này sang bờ biển khác trên khắp Australia.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 3

Sophie cũng gặp nhiều khó khăn do lệnh đóng cửa biên giới các bang. Chia sẻ với The Guardian, cô nói mình đã huấn luyện 5 con lạc đà để chở đồ. Sophie bị ấn tượng mạnh khi thực hiện hành trình 700 km đi qua sa mạc Great Victoria. "Không nhiều nơi trên thế giới được thế này. Bạn có thể nhìn quanh 360 độ và chẳng có gì ngoài phong cảnh", cô chia sẻ.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 4

5 con lạc đà của Sophie lần lượt được đặt tên là Delilah, Jude, Macauley, Charlie và Clayton. Trung bình mỗi ngày, chúng đi được khoảng 10 km. Nhiệt độ thường chạm ngưỡng 40 độ C vào 10h và không giảm cho đến khi mặt trời lặn. Ngoài việc đảm bảo lương thực, Sophie cũng phải bảo vệ cho đàn lạc đà của mình. Cô mang theo khẩu súng săn để đề phòng bị các con vật khác tấn công như lạc đà hoang dã, đà điểu châu Úc hay nhện...

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 5

Sophie nói đi bộ không phải điều quá khó khăn như nhiều người vẫn tưởng.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 6

Với cô, công đoạn dựng/tháo trại mới là điều mất thời gian nhất.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 7

Những con lạc đà đôi khi cũng khiến Sophie khó chịu. Có lần, cô thức dậy buổi sáng và thấy có "ai đó" đã ăn vụng táo và thức ăn đóng hộp. Hóa ra, đó lại là một con lạc đà trong đoàn. Dù vậy, khi nhớ lại, cô thấy đó là những khoảnh khắc hài hước trong cuộc hành trình 5.000 km này.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 8

Sophie thích ngủ giữa những con lạc đà vào ban đêm để nghe tiếng ngáy và... đánh rắm của chúng.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 9

Sophie chăm sóc cho con lạc đà tên Delilah.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 10

Cô gái sưởi ấm bên đống củi sau khi dựng trại.

Cô gái bỏ việc để đi bộ 5.000 km cùng lạc đà - 11

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở Australia có thể khiến nguồn thức ăn trên đường của lạc đà bị sụt giảm. Sophie tự nhủ mình cần trở thành một "đầu tàu" mạnh mẽ hơn nữa. Cô còn cả hành trình dài trước mắt để vượt qua.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoài Anh (Zing)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.