Thăm người lãnh đạo giản dị giữa làng quê
Có những cuộc gặp gỡ không có nghi lễ rườm rà, cũng không ánh đèn sân khấu, nhưng lại để lại trong lòng người một dư âm sâu sắc.
Buổi sáng hôm ấy, một số anh em y bác sĩ Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh do PGS.TS.BS. Nguyễn Hoài Nam dẫn đầu đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - bác Sáu Phong với tình cảm và sự quý trọng tại nhà riêng. Một không gian đậm chất miền quê Nam Bộ hiện ra trước mắt, vườn cây xanh mát, tiếng chim yến ríu rít, xen lẫn mùi thơm của đất, của hoa trái sau những cơn mưa cuối mùa hạ.
Điều khiến anh em chúng tôi xúc động nhất không phải là danh vị của ông, mà chính là sự giản dị, gần gũi trong cách sống và cách tiếp chuyện. Ông không ngồi trong phòng máy lạnh, không khoác lên mình vẻ uy nghi của một nguyên thủ quốc gia. Ông ngồi trên chiếc ghế gỗ ở gian nhà lợp tôn chống nóng bên cạnh khu vườn, tay chỉ về các dĩa trái cây tươi thơm trên bàn, ông cho biết, các cháu vừa hái ngoài vườn để đãi khách. Câu chuyện của ông không như nội dung những bài phát biểu hùng hồn, mà là những lời tâm sự về tình người, tình quê hương…

Hình ảnh giản dị của Nguyên Chủ tich nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Ông nói về việc lưới bắt cá sông, trồng vườn, nuôi yến, không chỉ để làm đẹp cho đời mà còn để tăng thêm thu nhập cho gia đình, tặng cho bà con chòm xóm. Mỗi tổ yến là một giọt mồ hôi, một niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Ông bảo, sống ở quê không thiếu điều kiện để hạnh phúc, chỉ cần biết trân trọng thiên nhiên và lao động tử tế.

Trò chuyện với PGS, TS, BS. Nguyễn Hoài Nam, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khuyên: “Làm nghề y phải như làm phúc. Cứ đặt chữ ‘tâm’ lên đầu thì bệnh nhân sẽ tin, sẽ thương.”… Ảnh: Giản Thanh Sơn
Bữa cơm trưa hôm ấy thật đặc biệt. Không phải sơn hào hải vị, mà là những món ăn bình dị gia đình, thịt kho, canh chua nấu với bắp chuối hột và lươn đồng cùng các loại rau củ hái từ vườn nhà. Tất cả đều “cây nhà lá vườn”, nhưng lại ngon đến lạ kỳ. Ngon bởi sự chân thành, bởi tình cảm của chủ nhà đãi khách.
Trong câu chuyện, ông không quên nhắc lại lời nhắn nhủ con, cháu: “Phải sống tử tế, làm việc phải có tâm. Đừng chạy theo danh lợi mà quên mất nghĩa tình, gốc rễ.” Lời khuyên ấy không chỉ dành cho gia đình, cho tất cả mọi người, mà còn là thông điệp gửi đến thế hệ trẻ, đến những người đang làm việc trong các lĩnh vực phục vụ cộng đồng.
Khi nhắc đến nghề y, ánh mắt ông bỗng trở nên trầm lắng, như đang gợi nhớ một điều gì sâu xa. Giọng ông nhẹ nhàng như gió chiều: “Làm nghề y phải như làm phúc. Cứ đặt chữ ‘tâm’ lên đầu thì bệnh nhân sẽ tin, sẽ thương". Anh em cảm động trước lời nói ấy. Lời khuyên của ông - của bác Sáu Phong không phải là một khẩu hiệu, mà là một triết lý sống, một lời nhắn gửi từ trái tim từng trải.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện với PGS.TS. BS. Phạm Thọ Tuấn Anh. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Bệnh viện Minh Anh không chỉ là nơi chữa lành thân thể, mà còn là nơi xoa dịu những nỗi đau âm thầm của những phận người kém may mắn. Ở đó, có những bệnh nhân nghèo được miễn phí điều trị, có những người từ vùng sâu vùng xa được đón tiếp như người thân. Có những bệnh nhân quốc tế, từ Campuchia, Lào hay du khách các quốc gia khác tìm đến không chỉ vì tay nghề bác sĩ, mà vì sự ấm áp trong từng ánh mắt, từng cái nắm tay.
Tôi nhớ mãi hình ảnh một cụ bà người Khmer, đôi mắt mờ đục vì tuổi già, run run nói lời cảm ơn bằng tiếng Việt lơ lớ sau ca mổ thành công. Bên cạnh bà là một bác sĩ trẻ, cúi đầu thật thấp, như đang nhận lấy niềm tin mà bà trao gửi. Những khoảnh khắc ấy, không thể cân đong bằng tiền bạc hay danh vọng mà đó là trái tim.

PGS, TS, Nhà văn Nguyễn Hoài Nam giới thiệu những quyển sách mới do ông viết và trân trọng trao tặng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Ông - bác Sáu Phong, người từng đứng đầu đất nước - vẫn dõi theo từng bước đi của những người làm nghề y, như một người cha hiền lành, luôn nhắc nhở con cháu sống tử tế, làm việc có tâm. Rồi ông nhìn xa xăm, như đang thấy một điều lớn lao hơn. Ông nói: “Đất nước mình đang bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên của trí tuệ, của lòng nhân ái, của sự vươn mình mạnh mẽ. Mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi ngành nghề - nếu đều làm việc bằng cái tâm, thì dân tộc mình sẽ không chỉ phát triển, mà còn được thế giới kính trọng.”
PGS.TS.BS. Phạm Thọ Tuấn Anh, người từng giảng dạy và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẩy, hiện là cố vấn cao cấp của Bệnh viện quốc tế Minh Anh, nói rằng ông rất ấn tượng với sự quan tâm sâu sắc của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đối với ngành y và sức khỏe nhân dân.
Ông nói: “Tôi nhớ mãi có lần gặp bác Triết đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy, ông đi Không thấy có đoàn tùy tùng rầm rộ, không có nghi lễ phức tạp. Ông đến như một người thân, hỏi han từng bác sĩ, từng bệnh nhân. Đó là hình ảnh khiến tôi xúc động và kính phục. Chính sự chân thành và giản dị ấy đã tạo nên một hình ảnh lãnh đạo gần dân, được lòng dân, và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những người làm nghề y”.

PGS.TS.BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam trao tặng sách và chụp ảnh lưu niệm với Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Giản Thanh Sơn
PGS.TS.BS. Nguyễn Hoài Nam chia sẻ: “Điều khiến tôi xúc động nhất là sự giản dị đến mức không ngờ của một người từng giữ cương vị lãnh đạo quốc gia. Không có khoảng cách, không có sự xa cách, chỉ có sự chân tình và gần gũi. Bác Sáu Phong luôn giữ một phong thái khiêm nhường, không phô trương, và đặc biệt là luôn quan tâm đến đời sống người dân, nhất là những người lao động và trí thức trẻ. Bác Sáu Phong không chỉ là một nhà lãnh đạo mà còn là một người thầy, một người cha trong cách ứng xử với thế hệ sau. Tôi học được từ bác sự điềm tĩnh, lòng nhân hậu và cách sống không cầu kỳ".

Anh em lưu luyến chụp ảnh kỷ niệm với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Cả hai vị trí thức đều cho rằng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là biểu tượng của một nhà lãnh đạo nhân văn, sống giản dị, chân thành và luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động. Những cảm nhận ấy không chỉ là sự kính trọng cá nhân mà còn là tiếng nói chung của những người từng tiếp xúc và làm việc với ông.

Hoa quả, cây trái vườn nhà của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Giản Thanh Sơn
Buổi trò chuyện kết thúc, chúng tôi chào tạm biệt ông, ra về với lòng đầy cảm xúc, không chỉ vì được gặp một vị lãnh đạo đáng kính, mà vì được học thêm một bài học về cách sống, cách làm người và cách yêu thương con người bằng hành động cụ thể.
Và hơn hết, bản thân người viết cũng thấy lòng mình rộn ràng. Phải, đất nước đang chuyển mình. Từ những làng quê yên bình đến những đô thị sôi động, từ những bàn tay lao động đến những trí óc sáng tạo, tất cả đang cùng nhau viết nên một chương mới cho dân tộc. Một chương không chỉ có tăng trưởng kinh tế, mà còn có sự tử tế, lòng nhân hậu, và khát vọng vươn lên bằng chính nội lực của mình.

Chuyến bay đưa đoàn hành hương của Bệnh viện đa khoa quốc tế Minh Anh từ Tân Sơn Nhất ra Côn Đảo chỉ có 45 phút, nhưng...






