Sau 20 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chào đón hồng hạc con đầu tiên ra đời
Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu tiên ghi nhận một chú chim hồng hạc con nở trứng thành công và được mẹ nuôi dưỡng hoàn toàn tự nhiên. Đây được xem là một kỳ tích, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của vườn thú lâu đời nhất thế giới.
Tin vui lớn nhất tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn những ngày này chính là sự xuất hiện của một thành viên “nhí” đặc biệt: một cá thể hồng hạc non khỏe mạnh, hiện đã hơn 1 tháng tuổi. Điều đáng nói, đây là chú chim hồng hạc đầu tiên được sinh ra và nuôi dưỡng tự nhiên tại đây sau gần 20 năm kể từ khi đàn chim đầu tiên được đưa về.
Hiện tại, bé hồng hạc đang được chim mẹ chăm sóc chu đáo mà không cần sự can thiệp của nhân viên, nâng tổng số đàn hồng hạc tại Thảo Cầm Viên lên 31 cá thể.

Bé hồng hạc con bên mẹ của em. Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Hành trình “tìm con” gian nan và những nỗ lực phi thường
Việc hồng hạc sinh sản thành công trong môi trường nuôi nhốt được đánh giá là vô cùng khó khăn. Để có được kỳ tích này, ông Lâm Quốc Cường, Tổ trưởng tổ chim - linh trưởng Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết mấu chốt nằm ở tập tính bầy đàn. Ban đầu, vườn thú chỉ có 9 cá thể hồng hạc được nhập về từ Nam Phi (trước năm 2006). Chúng không may phải sống trong một khu vực cũ có diện tích nhỏ và môi trường không phù hợp.
Theo ông Cường, với số lượng quá ít ỏi này, chúng hoàn toàn không có khả năng sinh sản. Nhận ra vấn đề, Thảo Cầm Viên đã bắt đầu quá trình “gây dựng gia đình” cho chúng: đầu tiên là xây một vườn hạc mới và chuyển 9 cá thể này về vào năm 2010. Bước ngoặt quyết định diễn ra vào năm 2017, khi vườn thú nhập thêm 21 cá thể nữa từ Hà Lan, nâng tổng đàn trưởng thành lên 30 con. Đây chính là nền tảng quan trọng để tạo ra tâm lý bầy đàn đủ lớn, kích thích bản năng sinh sản tự nhiên của chúng.
Tuy nhiên, vườn thú vẫn cần những kế sách kích thích tâm lý bầy đàn mạnh mẽ hơn nữa. Để làm được điều này, đội ngũ nhân viên đã áp dụng hàng loạt biện pháp kỹ thuật sáng tạo, mô phỏng môi trường tự nhiên một cách tinh vi nhất.

Hồng hạc là loài chim di trú, rất khó sinh sản trong môi trường nuôi nhốt. Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh.
Đầu tiên, để giải quyết vấn đề tâm lý cô đơn, Thảo Cầm Viên cho gắn thêm nhiều tấm kiếng phản chiếu quanh khu vực nuôi. Khi nhìn vào gương, đàn chim sẽ bị đánh lừa thị giác, lầm tưởng rằng số lượng đồng loại của mình đông đúc hơn, từ đó kích thích bản năng sinh sản. Đồng thời, loa cũng được mở để phát âm thanh của bầy hồng hạc, mô phỏng tiếng gọi bạn tình rộn rã trong mùa giao phối.
Khi tâm lý đã sẵn sàng, chúng cần một môi trường an cư lý tưởng. Không giống các loài chim khác dùng rơm cỏ, hồng hạc làm tổ bằng bùn và đất. Hiểu rõ điều này, nhân viên đã tạo ra một bãi bùn lớn và còn cẩn thận đắp sẵn một số mô đất hình nón (cao khoảng 40cm). Đây là cách “mớm” ý tưởng, khuyến khích chúng xây tổ san sát nhau theo đúng tập tính.
Yếu tố cuối cùng để thúc đẩy quá trình kết đôi chính là ngoại hình. Để hồng hạc có màu hồng sặc sỡ quyến rũ (rất quan trọng trong mùa sinh sản), chế độ dinh dưỡng của chúng được thiết kế đặc biệt: thức ăn xay nhuyễn và bổ sung các thành phần giàu caroten như tảo, artemia (Atomi), ruốc và cà rốt. Thậm chí, vườn thú còn thay đổi vị trí cho ăn theo mùa (mùa mưa ở thấp, mùa nắng lên cao) để mô phỏng tập tính di cư, giúp chúng được vận động nhiều hơn.

Để kích thích quá trình giao phối tự nhiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó, quan trọng không kém là chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn cho đàn hồng hạc. Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh.
Chính nhờ những nỗ lực “thuận theo tự nhiên” một cách kỳ công đó, mùa sinh sản năm nay đã ghi nhận 5 ổ chim hồng hạc đẻ trứng. Dù hành trình vẫn còn gian nan khi 4 quả trứng không nở (do một số cá thể chưa có kinh nghiệm ấp, phải mang đi ấp nhân tạo) , nhưng cuối cùng, một kỳ tích đã xuất hiện: 1 quả trứng đã nở ra chim non mạnh khỏe một cách hoàn toàn tự nhiên, mang lại niềm vui vỡ òa cho toàn bộ nhân viên Thảo Cầm Viên.
Bé hồng hạc vui chơi cùng bố mẹ của mình. Nguồn: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Cộng đồng mạng nói gì?
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, cộng đồng mạng và du khách đã bày tỏ sự thích thú và ngưỡng mộ trước nỗ lực của Thảo Cầm Viên.
“Trời ơi, 20 năm! Cứ tưởng mấy ổng bả hồng hạc ở Thảo Cầm Viên FA mãn tính, ai dè cũng có ngày được lên chức”, tài khoản Facebook Xuân Anh để lại bình luận hài hước.
“Đọc mới hiểu để có em bé này kỳ công cỡ nào! Chúc mừng Thảo Cầm Viên”, tài khoản Han Nguyen bình luận.
Một số ông bố, bà mẹ trẻ khác cũng có mong muốn đưa con nhỏ của mình đến thăm bé hồng hạc vào một ngày không xa.
Bé hồng hạc bám mẹ không rời. Nguồn: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Sự chào đời của chú hồng hạc non này không chỉ là niềm vui lớn của Thảo Cầm Viên Sài Gòn mà còn là một tín hiệu tích cực, khẳng định sự kiên trì và thành công trong công tác bảo tồn động vật quý hiếm tại vườn thú lâu đời nhất thế giới của TP.HCM.

Trong bối cảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam định vị du lịch nông thôn là ngành công nghiệp văn hóa xanh, sự kiện sáp...





