Trong lúc gian khó, chính quyền và người dân vùng lở núi xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi nghĩ cách tận dụng cây tre, nứa lồ ô trong vườn, rừng cùng nhau góp công sức làm đường tạm chống trượt, lún có thể đi lại trong những ngày bị chia căt, cô lập.


Những ngày đầu tháng 11, tại xã Sơn Tây Thượng (tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn kéo dài khiến nhiều quả núi bị sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.
Nhiều đoạn đường từ trung tâm của Sơn Tây Thượng đến Sơn Liên xuất hiện hàng chục điểm sạt lở núi khiến hàng nghìn mét khối bùn đất, đá tảng văng xuống nằm chắn ngang trên đường. Hàng ngày người dân, thầy cô giáo đến các điểm trường học phải lội trong bùn nhão, hiểm nguy luôn rình rập sau từng cơn mưa lớn.
Trước nguy cơ cơn bão 13 đổ bộ vào miền Trung những ngày tới sẽ kéo theo hệ lụy mưa lớn gây sạt lở núi nơi đây sẽ còn tiếp diễn. Giữa hiểm nguy, chính quyền và người dân nơi đây đã phải nghĩ ra cách làm đường tạm bằng nứa, lồ ô để vượt qua những đoạn núi đồi bị sạt lở nghiêm trọng. Anh Đinh Văn Phương, Trưởng thôn Nước Vương, xã Sơn Tây Thượng, cho hay núi sạt lở khắp nơi trên tuyến đường từ trung tâm xã về Sơn Liên.





Sau nhiều ngày bị cô lập, chính quyền và người dân Sơn Tây Thượng đã huy động lực lượng tại chỗ, cùng nhau chặt nứa, lồ ô trong rừng, kết lại thành những tấm phên dài bắc qua các đoạn đất trơn trượt. Những “cây cầu dã chiến” bằng vật liệu rừng giản dị ấy trở thành con đường tạm giúp người dân vận chuyển nhu yếu phẩm, học sinh và giáo viên có thể đến trường.
“Chúng tôi cùng nhau nghĩ cách mở đường tạm bên bìa rừng để người dân trong thôn tận dụng cây nứa, lồ ô sẵn có trong vườn, rừng, tự nguyện góp ngày công đan làm phên thả trên mặt bùn nhão chống lầy lún. Những ngày mưa gió, người dân có thể đi lại mua lương thực hoặc phòng khi vận chuyển bệnh nhân đau ốm đến cơ sở y tế trong những ngày bị chia cắt do núi lở”, anh Phương nói.





Dù nguy hiểm rình rập, tinh thần đoàn kết và sáng tạo của người dân ở xã Sơn Tây Thượng vẫn tỏa sáng giữa gian khó. Họ dùng chính những gì rừng núi ban tặng – nứa, lồ ô – để mở đường sống ứng phó với hiểm họa thiên tai.
Hiện nay, chính quyền địa phương đang khẩn trương khảo sát, tìm phương án khắc phục sạt lở và mở lại tuyến giao thông chính, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân. Trong khi chờ đợi, những con đường nứa tạm bợ bằng tre nứa, lồ ô vẫn là “nhịp cầu hy vọng” nối con người vùng lở núi với cuộc sống bên ngoài.

					
                                                                                    
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                    
                                                    

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
 