TP.HCM sớm khoác áo Giáng sinh, rộn ràng bản hòa ca đón chào năm mới
Khi cơn mưa Thu cuối mùa vừa dứt, Sài Gòn đã kịp thay áo mới. Khắp các góc phố, sắc đỏ, xanh, trắng của mùa Giáng sinh sớm rộn ràng lan tỏa, mang đến không khí hân hoan, ấm áp và niềm vui đón chào năm mới 2026 đang đến gần.

Những ngày cuối Thu, nắng nhẹ trải vàng trên ô cửa và hàng me già vẫn còn vương hương lá cũ, Sài Gòn đã bắt đầu thay áo mới.

Mùa Giáng sinh dường như đến sớm hơn mọi năm, len lỏi qua từng con phố, từng ngóc ngách, gọi về cảm xúc háo hức, rộn ràng.

Sài Gòn khoác lên mình tấm áo rực rỡ của mùa lễ hội, dường như trong mỗi người đều bừng lên cảm giác ấm áp lạ.
Những ngày đầu tháng 11 dịu nắng, dọc con đường lớn dẫn lối vào trung tâm TP, hai bên đường, các cột trang trí mai đào mùa cũ chưa kịp thay, vài nơi trung tâm thành phố đã rộn ràng thay áo mới, chuẩn bị đón Giáng sinh và Mừng năm mới 2026.

Còn khoảng gần 2 tháng nữa, khắp muôn nơi mới rình rang bước qua năm mới.

Không khí lễ hội đã len vào từng cửa hàng, quán xá, cả những xe bán hàng rong cũng trang trí thêm vài quả cầu nhỏ lấp lánh “ăn theo” mùa lễ hội.
Cơn mưa phùn lất phất chiều muộn, gió mang theo chút se lạnh khiến lòng người như dịu lại, đủ để cảm nhận rõ hơi thở Đông đang khẽ chạm về thành phố phương Nam.
Dọc theo các tuyến đường trung tâm, có thể dễ dàng nhận thấy, sắc màu đỏ rực của già Noel, xanh thẩm của hàng thông hòa lẫn trong lác đác tông màu trắng của bông tuyết, điểm xuyết bay bay.
Trục đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ... thấp thoáng trong lớp cửa kính, soi bóng hình ảnh xe trượt, đồ trang trí Giáng sinh. Ngay góc đường, quầy hàng, nhà sách trưng bày lủ khủ, nào là Noel, thông xanh, trái châu rực rỡ muôn sắc màu.

Khắp các tuyến đường trung tâm, sắc màu Giáng sinh đã bắt đầu phủ sóng.

Năm nay, màu vàng óng ánh trở thành tông chủ đạo, nổi bật trên dãy mặt tiền tầng trệt tòa tháp Saigon Center.

Dưới ánh nắng sớm ban mai dịu nhẹ, như dát thêm ánh vàng kim óng ả kiêu sa.

Đặc biệt, dễ nhận thấy tone màu năm nay khá đặc biệt cùng sắc vàng chói lọi trước dãy mặt tiền tầng trệt.
Ngược lại, nơi góc phố thân quen bao khung hình của các chàng trai cô gái, cùng người dân và du khách - Diamond Plaza, tuy lề đường vẫn còn ngổn ngang gạch cát đá xi măng, dãy mặt tiền đã cơ bản công đoạn trang trí, trông vui vẻ nhộn nhịp, khiến bao du khách dạo bước đi ngang, phải dừng lại chụp hình, lưu lại kỷ niệm cùng tông màu đỏ rực rỡ.

Trong lớp kính của những cửa hàng thời trang, hình ảnh ông già Noel, xe trượt tuyết và những trái châu lấp lánh đã kịp soi mình trong ánh đèn rực rỡ.
Trước các cửa hàng, cửa hiệu, nhà sách... một góc trời đỏ rực với những mô hình tuần lộc, thông xanh, những dải ruy băng vàng buộc hững hờ nhưng tinh tế.
Cả không gian như bừng sáng, xua tan cảm giác vội vã thường nhật, nhường chỗ cho niềm hân hoan của mùa lễ hội đang vội vã ùa về.

Hàng ngàn bóng đèn nhỏ lung linh như những giọt nắng giăng mắc, hắt lên vẻ đẹp ấm áp và sang trọng.
Giữa dòng người ấy, dễ bắt gặp nụ cười hồn hậu của những người dân thành phố, những gương mặt hân hoan, háo hức với mùa lễ hội. Chị Trần Ngọc Mai, nhân viên văn phòng làm việc tại tầng 7 tòa nhà chia sẻ: “Năm nào tôi cũng háo hức đợi đến mùa này.
Chỉ cần bước xuống thang máy mỗi buổi tan tầm, đi ngang sảnh qua hành lang, là đã thấy ngoài cổng lấp lánh ánh đèn rực rỡ, hòa trong giai điệu Giáng sinh vui nhộn.”

Những ngày này, tiết trời đã dần mát lạnh kèm theo cơn mưa Thu cuối mùa như cố trút cho hết nước, rủ áo đón Xuân.

“Năm nay, mùa Giáng sinh như về sớm, hòa vang cùng tiếng nhạc Giáng sinh Jingle Bell, Marry Christmas & Happy New Year là lòng đã thấy bình yên và vui lạ thường”.
Không chỉ người dân địa phương, du khách quốc tế cũng mang nhiều cảm xúc thú vị khi đến Sài Gòn mùa này. Ông John H. Forten, du khách đến từ Đan Mạch, xúc động kể: “Tôi từng đến đây công tác cách đây 7 năm trong chuyến công tác về Dự án năng lượng tái tạo xanh – lắp đặt tourbin điện gió tại vùng ĐBSCL.
"Nay trở lại trong kỳ nghỉ hưu. Tôi ngạc nhiên khi Sài Gòn đã rực rỡ Giáng sinh từ sớm thế này. Ở quê tôi, gió lạnh đã bắt đầu tràn về, vài nơi núi cao tuyết đã bắt đầu rơi, còn ở đây là nắng ấm, là những gương mặt tươi cười. Một cảm giác Giáng sinh thật khác, thật đặc biệt", vị khách từ xứ lạnh phương xa bồi hồi nói.

"Với nhiều du khách như bọn mình đây, việc được đón Giáng sinh sớm tại Sài Gòn là một trải nghiệm thật thú vị".
Chị Anna Kovács, đến từ Hungary bày tỏ niềm vui: “Tôi sẽ đón Giáng sinh hai lần trong năm nay, một ở TP này, một ở quê nhà sau chuyến tham quan - du lịch đến đất nước xinh đẹp của các bạn.
"Dừng chân ngắn tại Sài Gòn năng động, tôi thích cách nơi đây rộn ràng, nhộn nhịp, thân thiện và đầy năng lượng. Những ánh đèn, tiếng nhạc và nụ cười khiến tôi cảm thấy như được sống giữa một tấm thiệp Giáng sinh khổng lồ.”

“Những ngày cuối năm đang đến gần, và trong từng ánh đèn Giáng sinh đã thấp thoáng niềm mong ước về một năm mới an lành, hạnh phúc”, Giáng My hào hứng nói.
Tương tự với nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, tranh thủ buổi chiều muộn, tan trường ra góc phố chụp ảnh.
Giáng My tíu tít khoe: “Bọn trẻ chúng em, mùa này là dịp để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng bạn bè. Cảm giác như thành phố đang kể một câu chuyện Giáng sinh bằng ánh sáng rực rỡ sắc màu vậy. Mỗi góc phố đều lung linh, mỗi nụ cười đều ấm áp.”

"Mùa Giáng sinh ở Sài Gòn thật dễ thương và gần gũi, khiến ai cũng thấy mình trẻ trung và năng động".
Các gia đình trẻ cũng không bỏ lỡ dịp này. Anh Trương Công Thành, cư dân P. An Khánh, đưa hai con nhỏ đi dạo và chụp ảnh trước tòa nhà, nói với niềm tự hào: “Con tôi háo hức lắm, cứ nhảy lên đòi chụp hình với ông già Noel”.

Mỗi năm mùa lại về, nhắc rằng, dù đi đâu, về đâu, Giáng sinh vẫn luôn là mùa của đoàn viên, của hy vọng và của những yêu thương được sẻ chia.
Với du khách, đây là thời điểm lý tưởng để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Bức ảnh chụp bên cây thông khổng lồ ở trung tâm thương mại, khung hình lung linh trước ông Noel, hay nụ cười rạng rỡ trên quảng trường Nguyễn Huệ...
Tất cả trở thành món quà tinh thần đặc biệt, lưu lại dấu ấn một Sài Gòn nồng hậu, trẻ trung và luôn biết cách khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.


