Phố đi bộ Bùi Viện tối 31/10 khoác lên mình một diện mạo mới rực rỡ, náo nhiệt và tràn ngập sắc màu Halloween. Hai bên đường, những quán bar, nhà hàng, quán cà phê đồng loạt thắp sáng ánh đèn rực rỡ, treo bí ngô, mạn
Tối 31/10, Khi ánh đèn thành phố bắt đầu lên, phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM) trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từng dòng người đổ về khu phố Tây để tận hưởng không khí Halloween, tạo nên một bữa tiệc sắc màu giữa lòng TP.HCM.
Ngay từ chiều, nhiều quán bar, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm đã trang trí với bí ngô, đầu lâu, mạng nhện, đèn lồng ma quái… thu hút du khách dừng chân chụp ảnh. Càng về tối, không khí càng sôi động khi hàng trăm người dân và du khách đổ về đây, trong đó có rất nhiều người nước ngoài. Tiếng nhạc vang lên từ các quán bar, những nhóm bạn hóa trang thành ma cà rồng, xác sống, siêu anh hùng... cùng nhau dạo phố, cười nói rôm rả.



Anh Michael Smith (du khách đến từ Anh) chia sẻ: “Tôi từng đón Halloween ở nhiều nơi, nhưng ở Việt Nam, đặc biệt là tại Bùi Viện, không khí rất thân thiện và vui vẻ”.
Còn chị Maria Lopez (đến từ Tây Ban Nha) thì thích thú nói: “Tôi không ngờ giới trẻ Việt Nam lại yêu thích Halloween đến vậy. Ai cũng sáng tạo trong cách hóa trang. Tôi cảm thấy như đang ở một lễ hội đường phố lớn”.
Không chỉ người lớn, nhiều em nhỏ cũng được bố mẹ đưa đi chơi, trong trang phục công chúa, cướp biển hay phù thủy nhí. Các nghệ sĩ đường phố tranh thủ hóa trang biểu diễn, tạo nên không khí sôi động đặc trưng của “phố Tây” Sài Gòn mỗi dịp lễ hội.
Halloween không phải là lễ hội truyền thống của Việt Nam, nhưng nhiều năm gần đây, giới trẻ thành phố đã đón nhận ngày này như một dịp để vui chơi, hóa trang và trải nghiệm văn hóa phương Tây theo cách riêng. Và giữa lòng đô thị hiện đại, phố đi bộ Bùi Viện chính là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa ấy, vừa náo nhiệt, vừa gần gũi, vừa mang nét riêng của Sài Gòn.









