Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Xã Quốc Tuấn thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nổi tiếng với con sông Kinh Thầy đã đi vào thơ ca. Tới thăm làng nghề truyền thống sản xuất hương (hay còn gọi là nhang) ở xã Quốc Tuấn vào những ngày nắng đẹp, du khách sẽ thấy sân của mọi gia đình đều được người dân phơi hương, nhìn như những bông hoa rực rỡ sắc màu.

Nghề làm hương ở xã Quốc Tuấn đã có từ lâu. Cả 3 thôn của xã là: An Xá, Ðông Thôn và Trực Trì đều được công nhận là làng nghề. Nghề này cũng làm thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây.

Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu - 1

Xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách hôm nay.

Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu - 2

Người dân đang sản xuất hương.

Nghề làm hương đã tạo việc làm và thu nhập cho người dân trên địa bàn, đồng thời đóng góp cho sự phát triển chung của xã. Nén hương không còn là một món hàng bình thường mà đã trở thành sản phẩm tinh thần không thể thiếu của người Việt Nam, góp phần tạo nên và bảo tồn giá trị bản sắc văn hoá dân tộc. Thắp hương là một nét văn hoá tâm linh của người Việt Nam, nhất là vào dịp lễ, Tết. Hương Quốc Tuấn mang đến hương thơm, sự ấm cúng thiêng liêng đến với mỗi gia đình thờ cúng tổ tiên, các nơi tâm linh.

Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu - 3

Ðem hương đi phơi.

Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu - 4

Ðường làng ở Quốc Tuấn cũng ngập tràn hương.

Nghề làm hương - Những bông hoa rực rỡ sắc màu - 5

Người dân đóng gói hương.

Đặc sản ghẹ vuông Cà Mau
Đặc sản ghẹ vuông Cà Mau

Nếu có dịp về Năm Căn, Ngọc Hiển, Ðầm Dơi, ngoài tôm, cua, cá, sò…. thì đừng quên thưởng thức đặc sản ghẹ vuông....

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Theo Báo Cà Mau)

CLIP HOT

Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc
Travel blogger Nhị Đặng: Đóa 'hoa tiêu' không ngại gai góc

Câu chuyện của nữ travel blogger Nhị Đặng dám nghĩ, dám đi và dần tỏa sáng với những sắc màu khác biệt đã truyền cảm hứng cho "một nửa còn lại của thế giới", nhóm lên trong họ những khao khát được đi để trải nghiệm và mở rộng nhân sinh quan.