Khi phấn trắng bắc cầu kiều: Khát vọng kết nối giữa hai miền đất học

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giáo dục không có biên giới và tình đồng nghiệp lại càng không có khoảng cách. Vì vậy, ngày 11/4, tại vùng đất Bến Cầu nắng gió, một "nhịp cầu" tri thức đặc biệt đã được thiết lập.

Đó không phải là cây cầu bằng bê tông cốt thép, mà là sợi dây tình cảm kết nghĩa giữa ba ngôi trường: THCS Lợi Thuận (Tây Ninh), THCS Tích Thiện và THCS Hựu Thành A (Vĩnh Long). Buổi giao lưu không đơn thuần là những nghi thức hành chính, mà là cuộc hội ngộ của những tâm hồn cùng chung nhịp đập vì sự nghiệp "trồng người".

Trao tặng học bổng

Gần 9h, không khí tại trường THCS Lợi Thuận đã rộn ràng khi đón tiếp đoàn công tác từ Vĩnh Long. Khoảng cách địa lý từ vùng biên giới Tây Ninh đến vùng sông nước Vĩnh Long đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi những nụ cười, những cái bắt tay siết chặt và những lời chào hỏi nồng hậu giữa lãnh đạo chính quyền các xã Trà Ôn, Vĩnh Xuân và Bến Cầu cùng tập thể sư phạm ba nhà trường.

Tâm điểm của buổi lễ chính là nghi thức ký kết và trao quà. Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các cấp, đại diện ba nhà trường đã cùng nhau đặt bút ký vào bản ghi nhớ kết nghĩa, chính thức hóa mối quan hệ hợp tác gắn bó.Khi phấn trắng bắc cầu kiều: Khát vọng kết nối giữa hai miền đất học - 1Lễ ký kết giao lưu kết nghĩa giữa 3 đơn vị.

Không chỉ dừng lại ở những văn bản, tinh thần kết nghĩa ấy đã hiện hữu ngay lập tức qua những hành động thiết thực. Trường THCS Tích Thiện và THCS Hựu Thành A đã trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới Lợi Thuận. Những phần quà lưu niệm được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm niềm tin và sự sẻ chia giữa những người đồng nghiệp hai miền đất học.

Sẻ chia tri thức – Gắn kết chuyên môn

Sau phần lễ trang trọng, các thầy cô đã cùng nhau bước vào những giờ làm việc chuyên sâu đầy tâm huyết. Tại đây, các nhóm chức năng (Quản lý, Tổ Tự nhiên, Tổ Xã hội) đã cùng ngồi lại để chia sẻ về giáo án, phương pháp giảng dạy mới và cả những trăn trở trong nghề.

Nếu trường THCS Lợi Thuận mang đến sự kiên cường, nỗ lực vượt khó của vùng đất biên thùy, thì hai đơn vị từ Vĩnh Long lại thổi vào đó sự tinh tế, dày dặn của văn hóa học thuật miền sông nước. Những kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi, quản lý hồ sơ công việc trên hệ thống phần mềm hay xây dựng thư viện đạt chuẩn đã được chia sẻ tận tình, tạo nên một "kho tàng" tri thức chung cho cả ba đơn vị.Khi phấn trắng bắc cầu kiều: Khát vọng kết nối giữa hai miền đất học - 2Thầy cô của 3 đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Khép lại buổi lễ sau bữa cơm thân mật và những tấm hình lưu niệm đượm tình đồng nghiệp, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là lời hứa đồng hành. "Kết nghĩa" giờ đây không chỉ là một danh từ trên tấm bảng hiệu, mà là một động từ – là hành động cùng đi, cùng lớn mạnh và cùng thắp sáng ước mơ cho thế hệ trẻ.

Đúng 13h30, đoàn xe rời trường trong sự lưu luyến. Khi những người đưa đò tìm thấy nhau và cùng chèo lái, con thuyền tri thức chắc chắn sẽ cập bến thành công. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần: Giáo dục là sự sẻ chia, và khi chúng ta đi cùng nhau, không có đỉnh cao nào là không thể chạm tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang - Thái Sơn

CLIP HOT