Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quay trở lại Nha Trang lần thứ tư hay hơn gì đó, tôi mới một lần dậy sớm ngắm mặt trời mọc trên biển và trải nghiệm chạy bộ dọc bãi biển.

Từ Sài Gòn ra Nha Trang chỉ mất chưa đến 1 giờ bay nhưng riêng tôi thì cực kỳ thích những chuyến tàu đêm ra đây. Lên tàu lúc 8 giờ tối, sáng 6 giờ đã có thể ăn bún cá ở Nha Trang, vừa rẻ vừa an toàn và tiện lợi. Đặc biệt chuyến tàu khách chuyên tuyến Sài Gòn Nha Trang rất hiện đại tiện nghi.

Nha Trang vẫn luôn là một trong những phố biển mà tôi yêu thích nhất bởi một đường bờ biển chạy dài, những bãi cát mịn màng, những hòn đảo nước xanh trong và một cuộc sống đô thị nhưng vẫn đậm nét địa phương, không quá xô bồ ồn ã. Đặc biệt là vào những buổi sáng sớm.

Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang - 1

Bãi biển buổi sáng sớm

Đó là một buổi sáng đầu năm, đường phố vắng vẻ thưa thớt xe cộ, tôi đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng để chạy bộ dọc bãi biển cùng vài người bạn.

Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang - 2

Bãi biển đường Trần Phú buổi sáng rất ít bóng dáng khách du lịch mà đa phần là người địa phương. Cũng giống như người dân nhiều thành phố biển khác, người Nha Trang có thói quen đi tắm biển buổi sáng sớm, kết hợp tập thể dục, đi dạo và ăn sáng.

Tôi vẫn nhớ những năm trước đến Nha Trang chẳng khi nào dậy sớm nổi vì đêm nào cũng lượn lờ phố xá, ăn uống hoặc kéo vào Sailing - chốn ăn chơi xôm tụ nhất của giới trẻ quẩy theo tiếng nhạc ngoài bãi cát. Mãi đến lần này mới thảnh thơi cảm nhận sự bình yên vốn có của Nha Trang.

Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang - 3

Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang - 4

Người dân tập thể dục buổi sáng

Mặt trời lên từ phía những hòn đảo ngoài khơi xa, hướng Vinpearl có lẽ là thời khắc rạng rỡ khó quên trong đời của tôi. Bãi cát nhẵn mịn in dấu chân người rồi lại khôi phục nguyên trạng ban đầu khi sóng cuốn đến.

Tôi chạy bộ theo hướng qua cầu Trần Phú về phía Hòn Chồng, dọc đường thỉnh thoảng gặp vài tốp người chạy ngược chiều hoặc cùng nhiều, nhiều nhóm đạp xe của các bác lớn tuổi, các cô cầm quạt đi tập dưỡng sinh về.

Đoạn nào vỉa hè hẹp chúng tôi chạy xuống bãi cát ven biển, một bên là sóng vỗ, dưới là tiếng bước chân nhịp đều đặn trên cát nghe đầy sức sống. Đang chạy thì gặp một cô nhiệt tình bảo có cần chụp hình không đứng cô chụp giúp cho.

Dậy sớm, chạy bộ ngắm mặt trời lên ở Nha Trang - 5

Chạy bộ dọc bãi cát

Sau một đoạn đường dài vận động sáng, chúng tôi về đi ăn sáng ở một quán bún cá nhỏ không tên tuổi. Tôi vẫn thích những quán nhỏ đậm chất địa phương chẳng cần biển hiệu nổi tiếng. Rồi sau cùng kết thúc bằng một ly cà phê trong khu dân cư, ngắm phố phường bắt đầu nhộn nhịp bắt đầu vào ngày mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.