TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cơn gió thoảng qua, hàng trăm cánh hoa chuông trắng hồng chao đảo, xoay tít trên nền trời xanh, trông xa như những vũ công ba lê thực thụ.

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 1

Cây hồng chuông trút hết lá, trên cành chỉ còn những vạt trắng hồng bung biêng

Sài Gòn tháng Ba, đường Điện Biên Phủ nắng hanh hao vàng. Bật trên nền trời xanh thẳm là sắc trắng phơn phớt hồng của hoa Hồng chuông, cái màu gợi nhớ vạt núi đầy ban, cũng sắc màu đầy mê hoặc này ở cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên.

Chẳng hiểu có sự liên kết vô tình hay hữu ý nào với sắc màu hoa ban ở Thành phố miền viễn Tây, Điện Biên xa xôi và hoa chuông trên con đường Điện Biên Phủ ở Sài Gòn làm tôi cảm thấy gần gũi, thân thương đến thế.

Hai loài hoa mọc ở 2 nơi khác nhau, khác cả tông chi họ hàng, hình dạng. Họa chăng chỉ hơi tương tự nhau bởi sắc trắng điểm thên tí hồng phai mà cả trời xao xuyến nhớ.

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 2

Hoa cánh mỏng, có hình dạng thuôn dài giống hình chiếc chuông

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 3

Quả màu xanh, hình trụ thon dài 3 - 4 tấc,  khi chín chuyển sang màu nâu sẫm

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 4

Kết thúc vũ điệu balê trên không, những cánh hoa là đà đáp tràn trên hè phố, bờ cỏ

Mỗi cơn gió thoảng, những cánh hoa rung rinh tạm biệt đám bạn, là đà đáp xuống dãy bàn ghế cà phê quán cóc, đáp cả xuống hiên nhà hàng xóm, đậu trên lề đường, bãi cỏ, hàng cây… trải lên vỉa hè đường Điện Biên Phủ thảm màu trắng, điểm thêm tí hồng, tim tím mênh mang.

Chị chủ bưng tách cà phê, tiện tay phẩy đám bông hờ hững trên bàn. Vị khách ngồi bên buột miệng: "Cứ để cho đẹp bà chị, trang trí cho quán thêm sinh động". Tôi cũng đồng tình hùa theo: "Đám tiệc họ chi bộn tiền để mua hoa rải, nay bông rụng trang hoàng miễn phí thì cứ để cho đẹp chị ơi".

Chủ quán le te đáp: "Rụng đầy nhà, quét dọn mắc mợt”, xong tong tả bỏ vào trong cọ ly, rửa tách lách cách vui tai; mặc cho đám hồng chuông lơ ngơ, khép nép trước hiên nhà.

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 5

Hoa hồng chuông (kèn hồng) tên khoa học Tabebuia rosea, thuộc họ thực vật Bignoniaceae (họ Đinh), cây có xuất xứ từ Châu Mỹ

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 6

Hoa chuông được trồng nhiều nơi từ năm 2009 để làm cảnh, cây bóng mát…

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 7

Hàng cây hồng chuông trước trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) lung linh sắc trắng điểm hồng tím tinh khiết

Chú Phạm Văn Thành ngồi phía trước quán tặc lưỡi, sáng sớm tầm 5 rưỡi 6 giờ, ghé lại uống cà phê ngắm hoa còn tươi rói trên cành cho đã mắt chứ giờ này nắng nóng bông rụng xìu hết trơn.

"Hoa này nở 2 đợt; đợt đầu khi vừa ăn Tết xong, trời mát mẻ chuyển qua nắng nóng là nở liền, nhưng cây chỉ lác đác vài đốm bông chứ không rộ mấy. Đợt tiếp theo cách khoảng 1 - 2 tháng; thời tiết càng nắng nóng, hoa nở càng rực rỡ", chú Thành chắc như đinh đóng cột.

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 8

Hai cây trồng sát bên nhưng cây màu hồng tím, cây kia hồng sen

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 9

Hàng cây hoa chuông trên đường Hàm Nghi khoe sắc thắm

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 10

Trong nắng mai, những cánh hoa ửng màu tuyệt đẹp

Mùa hoa hồng chuông ở Sài Gòn kéo dài khoảng vài ba tuần. Loài hoa nhanh nở lại chóng tàn nên chỉ rộ lên vài ba hôm là rụng; hết đám này đến đám khác thay phiên nhau rộ.

Càng về cuối mùa, cây trút hết lá, đám hoa trên cành có nơi chuyển dần sang màu trắng tinh khôi, lại càng tuyệt đẹp hơn. Mải mê nhìn ngắm các vũ công ba lê xoay tròn trên không trung rồi đáp nhẹ xuống hàng hiên, bãi cỏ… nhón bước rời đi mà cứ sợ đạp lên chúng tội nghiệp.

Sắc trắng điểm hồng nổi bật trên nền cỏ xanh mơn, gợi nhớ một thuở rong ruổi Điện Biên, Mường Tè, Tây Trang ngắm những cô gái Thái thấp thoáng bên kia vạt ban rừng bung biêng bờ suối…

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 11

Sáng sớm hoa nở rộ, rực rỡ sắc màu mê hoặc

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 12

Loài hoa nhanh nở chóng tàn, hết đợt này đến đợt khác rụng tràn khắp lối

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 13

Hoa kết thành từng chùm rung rinh trong gió

Hoa hồng chuông còn tên khác là kèn hồng vì dáng hoa trông như phần loe ra của cây kèn. Bà con mưu sinh dưới những tán cây này trên đường Điện Biên Phủ quen miệng gọi là bằng lăng hường, có nơi gọi ;oa kèn trắng, hoa chuông v.v..

Ngoài trồng trên đường Điện Biên Phủ, hoa còn được trồng dọc theo các tuyến đường lớn như đại lộ Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Hàm Nghi; thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó ở vài con đường bất chợt quên tên ở Quận 7 và TP Thủ Đức.

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 14

Trên nền cỏ điểm tô thảm hoa chuông

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 15

Những chiếc lá chuyển màu úa vàng, rụng dần, nhường lại sắc màu hồng nhạt của cánh hồng chuông

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 16

Sắc hồng chuông gối trên nền vàng rực rỡ của hoa chuông vàng, chợt thấy Sài Gòn hôm nay sao đẹp lạ

Chú Hoàng Công Trường đậu xe ôm ngay góc đường Võ Văn Kiệt càm ràm, "trưa trờ trưa trật giờ này mới ra chụp kèn hồng thì bông nó đã xụi lơ hết rồi, màu nhợt nhạt xấu òm, chụp chi?!. Chụp bông phải dậy sớm, ra trước 7 giờ sáng, trời mát hồng chuông nở um sùm. Lúc đó, đứng trên cầu chụp xuống, cả một khúc quanh trên dốc hầm Thủ Thiêm ửng lên màu đỏ hồng rực rỡ".

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 17

Hai cây hoa chuông trắng và hồng cùng đọ sắc

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 18

Sắc màu hoa chuông trước Đại học UEF đường Điện Biên Phủ

TP.HCM lãng mạn trong sắc hồng chuông - 19

Ngay đầu dốc Hầm Thủ Thiêm, cây hoa chuông (kèn hồng) trắng tinh khôi đang trổ hoa, trông xa như vạt hoa ban vùng cao Tây Bắc

Tôi thì lại thích ngắm sắc màu của hoa vào khoảng đầu giờ chiều, lúc tiết trời gần như nóng nhất, hoa chuyển màu gần như trắng, điểm tô ít màu hồng nhạt trông thật tinh khôi, mặc kệ ông chú chẳng hề quen biết làu bàu quảng cáo chiếc hoa màu hồng sắc thắm của ổng...

"Khoảng nửa tháng nữa, lá rụng bớt, lúc đó hoa nở đồng loạt, đẹp mê li", chú Trường nói.

Mà có lẽ đúng thiệt, tiết trời nắng nóng như này, ắt hẳn 2 0 3 tuần nữa hoa hồng chuông sẽ nở rộ. Có khi tôi lại được mùa kèn hồng bội thu hình ảnh. Mà cũng biết đâu, có khi sau này, trồng cả một công viên toàn hoa này cho du khách tới ngắm hoa chụp hình; góp phần tạo điểm nhấn du lịch cho Thành phố cũng hay, biết đâu đấy !

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT