Chiếc áo dài trong hành trang du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong hành trang những chuyến đi trong nước và nước ngoài, bên cạnh ti tỉ món đồ thiết yếu, lúc nào tôi cũng dành một ngăn nhỏ cho chiếc áo dài Việt Nam.

Áo dài đã theo tôi từ những ngày cắp sách đến trường cấp 3, trường tôi quy định mặc áo dài cả tuần. Hồi đó tuổi trẻ hiếu động, việc mắc áo dài những ngày nóng đôi khi khiến chúng tôi cảm giác cực kỳ khó chịu.

Sau này không bị gò bó với áo dài trắng học sinh, tôi lại cảm thấy yêu thích việc mặc áo dài truyền thống Việt Nam hơn, nhất là trong những dịp đặc biệt như Tết hay những chuyến du lịch.

Mang áo dài đi leo núi bên Nepal có lẽ xứng đáng được xếp vào một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất khi đi du lịch của tôi. Địa điểm chúng tôi dự định chụp hình ban đầu là đèo Thorongla Pass cao 5.416m, nhiệt độ khoảng -10 độ C. Nói là làm, đoàn tôi mỗi người chuẩn bị một bộ áo dài cùng nón lá trong hành lý. Nhưng dự định là một việc, hiện thực lại khắc nghiệt hơn sự tưởng tượng của chúng tôi. Đến làng Manang – một ngôi làng nổi tiếng thuộc dãy Annapurna độ cao khoảng 3800m thì nhiệt độ đã lạnh tới mức chúng tôi không dám tắm rửa, dự báo 1-2 ngày tới tuyết sẽ rơi. Mặc 3-4 lớp áo mà tôi còn cảm nhận cái lạnh cắt da vùng núi cao. Vì vậy đoàn thay đổi kế hoạch sẽ mặc áo dài thực hiện bộ ảnh chụp ngay tại Manang.

Chiếc áo dài trong hành trang du lịch - 1

Chụp hình với áo dài ở Nepal

Vấn đề là trời lạnh nên phải làm sao chụp hình nhanh nhất có thể. Áo dài đẹp nhưng lại quá mỏng manh, bên trong chúng tôi phải mặc một lớp quần áo giữ nhiệt. Áo khoác để ngay cạnh nơi chụp hình, xong lượt chụp là lao đến mặc ngay lên người. Không phụ công chúng tôi, bộ ảnh áo dài ở Nepal khiến bạn bè đều trầm trồ vì cảnh những dãy núi tuyết hùng vĩ phía sau, ngôi làng Manang cổ kính đậm chất Tây Tạng. Trong khung cảnh đó, tà dáo dài Việt Nam tung bay nổi bật.

Chiếc áo dài trong hành trang du lịch - 2

Chụp hình với hoa tam giác mạch

Chuyến đi gần nhất tôi mang theo áo dài là lên cao nguyên đá Đồng Văn mùa xuân. Lần này tự tin hơn vì nghĩ mùa xuân sẽ ấm áp, hoa nở cảnh đẹp mặc áo dài không vấn đề gì. Thế nhưng ai ngờ người tính vẫn không bằng trời tính. Những ngày tôi ở Hà Giang, nhiệt độ đều không vượt quá 10 độ. Dù vậy vẫn không cản trở được việc chị em tôi mặc áo dài chụp hình cùng hoa tam giác mạch, hoa đào hoa mận.

Chiếc áo dài trong hành trang du lịch - 3

Chụp hình áo dài với hoa đào hoa mận

Đặc biệt trong chuyến đi này, tôi được ghé thăm điểm cực Bắc Việt Nam ở Lũng Cú. Bất ngờ khi đến địa điểm này trời thương tình có nắng ấm xua bớt giá lạnh. Và thế là tôi có những bức hình kỷ niệm thật đặc biệt ở điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ Quốc.

Chiếc áo dài trong hành trang du lịch - 4

Chiếc áo dài trong hành trang du lịch - 5

Chụp hình áo dài ở điểm cực Bắc Lũng Cú

Tháng 3, TP.HCM tổ chức Lễ hội áo dài lần thứ 8, nhiều cơ quan khuyến khích cán bộ nhân viên nữ đi làm mặc áo dài tôn vinh nét đẹp truyền thống. Còn với tôi, mang theo áo dài để diện trong mỗi chuyến du lịch cũng là một cách riêng để hướng về nguồn cội.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.