Chị em sinh đôi xinh đẹp cùng tham gia tình nguyện mùa dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhận được thông tin Đại học Quốc gia TP.HCM cần tình nguyện viên hỗ trợ trong mùa dịch, hai chị em sinh đôi Lê Phạm Thảo Nhi và Lê Phạm Thảo Mi, sinh viên năm I, Trường ĐH Kinh tế- Luật TP.HCM lập tức đăng ký và tham gia nhiệt tình.

Cùng với nhóm tình nguyện Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), suốt 3 ngày liền, hai cô sinh viên quê Quảng Ngãi này đã phân chia 22 tấn rau, củ, quả, gạo, mì và giao cho 3.500 sinh viên ĐHQG-HCM và các trường đại học khác, đang tạm trú tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) và TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Chị em sinh đôi xinh đẹp cùng tham gia tình nguyện mùa dịch - 1

Thảo Mi (trái) và Thảo Nhi (phải) đang phân chia thực phẩm cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Thảo Mi chia sẻ: “Làm tình nguyện, tụi em phải ra đường trong mùa dịch, gia đình và người thân đã lo lắng cho tụi em rất nhiều, nhưng em nghĩ mình là thanh niên, trẻ, khỏe sao lại không tham gia được chứ. Em rất mong muốn có thể đóng góp một phần nhỏ bé sức lực của mình để hỗ trợ mọi người”.

“Có lần, em được phân công cùng một anh sinh viên Bách Khoa đi giao quà cho các bạn ở Thủ Đức và Quận 9. Khi đến ngã tư Thủ Đức thì không may có bác kia đi trước thắng gấp làm xe em cũng phải thắng gấp và ngã ập xuống. Lúc đó, người em hơi ê ẩm nhưng em không để ý đến, chỉ tiếc và thấy buồn vì các hộp trứng trên tay đã bị vỡ. Khi đến giao cho các bạn thì chỉ giao được mỗi phần rau củ. Mặc dù em đã xin lỗi và các bạn bảo không sao nhưng em cảm thấy rất buồn”- Thảo Mi kể, giọng ngập ngừng, tiếc nuối như vừa làm vỡ trứng tức thì.

Thảo Nhi tiếp lời: “Em thì được giao mang quà đến cho các bạn ở Khu Công nghệ cao và  xa lộ Hà Nội. Vì là đường một chiều, thông tin trao đổi với các bạn đôi lúc nhầm lẫn nên hôm đó em phải chạy lui chạy tới khu vực đó không biết mấy vòng. Nhờ đi giao quà vậy mà em biết thêm nhiều con đường của Thành phố, biết cả nhà sách Hồng Đức mà lâu nay em chỉ mới nghe tên”.

Dù phải làm việc luôn tay trong bộ đồ bảo hộ nóng nực, lại chịu áp lực thời gian, làm sao phải nhanh chóng giao các phần quà đến tay các bạn sinh viên khi rau củ vẫn còn tươi ngon, nhưng trên môi hai chị em Thảo Mi - Thảo Nhi vẫn luôn chực nở nụ cười với mọi người. Hai chị em chia sẻ: “Khi nhận quà, các bạn đã rất mừng, các bạn đã cảm ơn tụi em và Đại học Quốc gia. Có bạn còn mang hộp sữa ra tặng tụi em rồi nói ‘Các bạn vất vả quá, cho các bạn sữa uống cho đỡ mệt nè’, làm tụi em thấy vui quá chừng luôn”.

Chị Phùng Thị Diệu Hương, Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM nhận xét: “Trong hoạt động hỗ trợ sinh viên chưa thể về quê vì dịch bệnh Covid-19, hai chị em song sinh Thảo Mi và Thảo Nhi đã lăn xả tham gia từ những ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc chiến dịch. Tuy là nữ nhưng 2 em túc trực hỗ trợ các hoạt động thường xuyên: từ việc chăm lo hậu cần cho đội nhóm đến việc giao các phần quà đến các bạn sinh viên khó khăn, thậm chí còn khuân vác đồ phụ các bạn nam. Có thể thấy, sự nhiệt tình, tỉ mỉ chăm lo cho hoạt động là điểm nổi bật nhất của 2 em. Ngoài thời gian làm hoạt động, Mi và Nhi cũng là những tình nguyện viên vui tính, luôn cười nói và tạo động lực, lan toả sự vui vẻ đến mọi người”.

Sau khi hoàn thành công việc tình nguyện, Thảo Nhi và Thảo Mi ở nhà tiếp tục học online để chống dịch, Nhi cho biết: “Tụi em vẫn đang theo dõi xem còn đợt tình nguyện nào nữa không để được tham gia cùng mọi người. Mi cứ bảo em là sợ bỏ lỡ thông báo đăng ký làm tình nguyện viên ghê, như vậy thì sẽ tiếc lắm”.

Chị em sinh đôi xinh đẹp cùng tham gia tình nguyện mùa dịch - 2

Thảo Nhi (trái) và Thảo Mi (phải) vui vẻ, hòa đồng và thích tham gia hoạt động tình nguyện. Ảnh: NVCC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

BẢO KHÁNH

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.