Nadal giải nghệ được vinh danh trang trọng, Djokovic đứng dậy vỗ tay tán dương
(Tin thể thao, tin tennis) Có mặt tại buổi lễ trao giải Laureus Awards 2025, Djokovic tôn vinh cựu đối thủ Nadal.
Tại Laureus Awards 2025, khoảnh khắc Nadal nhận giải "Biểu tượng Thể thao" đã khiến cả khán phòng xúc động, và đối thủ vĩ đại nhất của anh, Novak Djokovic cũng không thể ngồi yên.
Djokovic (bên trái) dành sự tôn trọng nhất định cho cựu đối thủ Nadal (bên phải)
Tôn vinh huyền thoại: Nadal trở thành “Biểu tượng Thể thao Laureus”
Tối 21/4, tại Madrid (Tây Ban Nha), "Vua đất nện" Nadal đã chính thức được vinh danh với giải thưởng “Laureus Sporting Icon”, một trong những danh hiệu cao quý nhất trong làng thể thao thế giới, dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc và để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần thể thao, ảnh hưởng cộng đồng.
Ở tuổi 38, Nadal đã giải nghệ từ cuối năm 2024 sau trận đấu cuối cùng tại Davis Cup Finals ở Malaga. Anh khép lại sự nghiệp với 22 danh hiệu Grand Slam, trong đó nổi bật nhất với 14 lần vô địch Roland Garros, kỷ lục có lẽ sẽ tồn tại rất lâu trong lịch sử quần vợt.
Nhận giải thưởng trong sự xúc động nghẹn ngào, Nadal phát biểu: “Tôi không hề nhớ tennis, không phải vì tôi chán ghét, mà vì tôi đã rời đi trong hạnh phúc. Tôi đã sống hết mình, chiến đấu hết mình, và khi cơ thể không còn cho phép nữa, tôi biết mình cần khép lại chương ấy”.
Anh cũng thừa nhận việc từ giã tennis không dễ, nhưng điều giúp anh bình thản "biết chắc mình đã dừng lại đúng lúc, khi không còn điều gì nuối tiếc".
Djokovic đứng dậy vỗ tay: Khoảnh khắc của sự ngưỡng mộ
Trong khoảnh khắc Nadal bước lên bục danh dự, Novak Djokovic, tay vợt đang xếp hạng 5 thế giới và là đối thủ truyền kiếp của Nadal, đứng dậy vỗ tay tán dương. Camera đã bắt trọn khoảnh khắc Djokovic chăm chú theo dõi và mỉm cười đầy tôn trọng. Giữa hai người, dù là đối thủ suốt gần hai thập kỷ, luôn tồn tại sự kính trọng, cạnh tranh lành mạnh.
Trước đó, tại Davis Cup Finals 2024, nơi Nadal chính thức nói lời chia tay, chính Djokovic là người gửi video tri ân: “Tinh thần chiến đấu, năng lượng và sức mạnh mà Rafa mang lại sẽ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên tương lai. Anh là tấm gương không thể thay thế”.
Huyền thoại khép lại sự nghiệp bằng sự mãn nguyện
Nadal đã chia sẻ với báo giới rằng anh không có chút tiếc nuối nào với quyết định giải nghệ, bởi anh rời cuộc chơi với tâm thế thanh thản. Dù từng trì hoãn quyết định chia tay vì muốn chắc chắn, Nadal cuối cùng đã chọn dừng lại khi nhận ra thể chất không còn đủ để thi đấu ở đẳng cấp cao.
“Tôi không muốn ngồi trên ghế sofa mà tự hỏi: "Liệu mình còn chơi tiếp được không?" Khi tôi hiểu rằng cơ thể không còn đủ sức để tận hưởng trận đấu, tôi đã dừng lại”, Nadal bày tỏ.
Giải thưởng Laureus lần này như ghi nhận xứng đáng dành cho Rafael Nadal, người được xem là "chiến binh vĩ đại nhất sân đất nện", đây cũng là lời tri ân cho tinh thần thể thao thuần khiết mà anh đại diện. Hình ảnh Djokovic đứng dậy vỗ tay tán dương Nadal chính là biểu tượng đẹp nhất cho mối quan hệ giữa hai huyền thoại vĩ đại, đối thủ trong sân đấu, bạn bè ngoài đời.