“Gia Đình Haha” trở lại Bản Liền: Ngày đoàn viên ấm áp giữa mùa đông Tây Bắc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trở lại Bản Liền vào thời điểm vụ mùa đã kết thúc, khung cảnh Tây Bắc mang không khí tĩnh lặng đặc trưng của mùa đông, khác biệt hoàn toàn với sự sôi động của những ngày hè. 

Ngay khi đặt chân đến ngôi nhà sàn quen thuộc, 5 anh em “Gia Đình Haha” bao gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh nhanh chóng hòa nhịp vào lối sinh hoạt thường nhật. Bên cạnh sự xuất hiện của hai gian nhà mới của chị Thông, các thành viên ​​không khỏi bất ngờ trước sự trưởng thành của hai bé Thư và Thắng, cũng như sự góp mặt của người bạn bốn chân mới – bé Tôm, bên cạnh thành viên quen thuộc là Gấu.

Điểm nhấn trong ngày tái ngộ là sự hiện diện của những món quà kỷ niệm từ khán giả. Anh Hà và chị Thông đã dành vị trí trang trọng nhất để trưng bày những bức tranh vẽ tay, vật phẩm do người hâm mộ gửi tặng. Đây là sự minh chứng cho sức lan tỏa thực tế của "Gia Đình Haha", đồng thời khẳng định mối liên kết bền chặt giữa chương trình, cộng đồng địa phương và khán giả.

“Gia Đình Haha” trở lại Bản Liền: Ngày đoàn viên ấm áp giữa mùa đông Tây Bắc - 1

Đánh dấu ngày trở lại, anh Cả Thuận đã trực tiếp vào bếp chuẩn bị món hoành thánh để chiêu đãi gia đình, với sự hỗ trợ từ Tư Tâm cùng bộ dụng cụ nấu ăn màu hồng đặc biệt. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí thân tình, được chính thức bắt đầu bằng câu nói mộc mạc của chị Thông: “Chào mừng các em, sau một thời gian đi làm ở xa đã trở về nhà”. Lời chào cùng ly trà nóng không chỉ là nghi thức đón khách mà còn xác nhận vị thế "người nhà" của các thành viên trong lần trở lại này.

“Đặc sản” được yêu mến của “Gia Đình Haha” luôn là những khoảnh khắc “chân lấm tay bùn” của các thành viên. Không còn sự lúng túng hay thăm dò như thuở ban đầu, 5 anh em “Gia Đình Haha" nhanh chóng bắt nhịp với công việc ngay khi trở về với Bản Liền. Tự tin với vốn liếng kinh nghiệm tích lũy từ những chặng hành trình trước, anh Cả Thuận và Út Khánh đều hào hứng khẳng định: “Không còn là nông dân tập sự nữa, giờ mình đã là nông dân chuyên nghiệp rồi”.

Lời nói đi đôi với việc làm, cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào công đoạn xẻ lá. Những đôi tay thoăn thoắt dùng dao tách từng tàu cọ lớn, tỉ mẩn chuẩn bị những bó nguyên liệu tốt nhất để anh Hà và chị Thông lợp lại mái nhà. Anh chị hàng xóm, họ hàng nhà chị Thông cũng đến góp sức để cả đoàn chinh phục thử thách tiếp theo: đan tre và lợp mái.

“Gia Đình Haha” trở lại Bản Liền: Ngày đoàn viên ấm áp giữa mùa đông Tây Bắc - 2

Trong khi anh Cả Thuận, Hai Thiện và Ba Nam sát cánh cùng người dân trên mái nhà dựng khung tre, thì ở phía dưới, Tư Tâm và Út Khánh liên tục chuyền tay từng lớp lá cọ lên trên. Khi mưa bắt đầu nặng hạt, chị Thông đã lo lắng hỏi vọng lên: “Có cần lấy áo mưa không?”, nhưng đáp lại là sự từ chối “Không cần áo mưa đâu” của các thành viên. Chỉ đến khi cơn mưa rừng thực sự trút xuống xối xả, những chiếc áo mưa mới được vội vã khoác lên. Màn mưa ấy lại tô đậm thêm nét thân thương của ngày trở về, khi tất cả cùng một lòng lo toan, vun vén cho nếp nhà như một gia đình.

Xuyên suốt quá trình lao động và sinh hoạt, những câu chuyện văn hóa của người Tày được mở ra một cách tự nhiên. “Gia Đình Haha” được lắng nghe những chia sẻ thú vị về trang phục ngày Tết từ chị Thông khi người dân nơi đây vẫn ưu tiên gìn giữ sắc chàm, xanh và đen truyền thống. Những gam màu rực rỡ như đỏ và hồng – tượng trưng cho sự may mắn – được đưa vào những chiếc khăn quấn quanh eo, tạo nên nét chấm phá duyên dáng, khác biệt so với văn hóa miền xuôi.

Anh Hà còn tiết lộ về “mùa kết duyên” nảy nở từ những dịp lợp nhà cuối năm. Theo anh, những ngày lao động tập thể này là “cơ hội vàng” để nam thanh nữ tú trong bản gặp gỡ, chuyện trò. Chàng trai nào khéo tay còn có thể làm bao đựng dao để tặng cho người thương như một tín vật trao duyên. Chính sự tương trợ, sẻ chia giữa những nhịp lao động đã trở thành sợi dây se duyên cho biết bao đôi lứa nên vợ thành chồng.

Khép lại chương văn hoá, chị Thông tâm sự về phong tục chuẩn bị của hồi môn “khi đi lấy chồng sẽ được bố mẹ và anh chị trong nhà chuẩn bị từ 20 đến 50 tấm áo” ngoài để mặc còn để tặng cho mẹ chồng và các chị em gái bên nhà chồng. Và để đáp lễ phía nhà trai cũng sẽ “chuẩn bị áo để tặng cho bố vợ và các anh em bên nhà vợ” - anh Thông góp lời. Tất cả tạo nên một bức tranh đời sống tinh thần phong phú, mọi thứ đóng vai trò như những cột mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành và niềm tin của con người nơi đây.

Vẫn là gian bếp nhà sàn quen thuộc - nơi kết nối những mạch nguồn cảm xúc, nhưng lần này mang một ý nghĩa khác, đó là chứng nhân cho ngày trở về của những thành viên trong gia đình. Tiếng dao thớt lách cách cùng những câu chuyện rôm rả bên bếp lửa đã tái hiện trọn vẹn khung cảnh quây quần đặc trưng của một đại gia đình trong những ngày cận Tết.

“Gia Đình Haha” trở lại Bản Liền: Ngày đoàn viên ấm áp giữa mùa đông Tây Bắc - 3

Không còn dáng vẻ e dè của ngày đầu gặp gỡ, bé Thắng cởi mở và hoạt bát hơn khi kể chuyện từ trường lớp đến gia đình cho các anh chị nghe. Trong khi đó, bé Thư cũng thoải mái chia sẻ về những bài múa văn nghệ sắp tới của mình, với bài hát “Những ngày trời bao la” từ chương trình.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi người cùng nhau dùng bữa và chia sẻ về những cảm xúc chân thật sau ngày đầu tiên trở lại Bản Liền. Bữa cơm tối giản dị nhưng đong đầy tình cảm ấy đã khép lại một ngày trở về trọn vẹn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT