Cú lừa chuyển nhượng ngoạn mục nhất Ngoại hạng Anh: MU mua hớ Bebe chưa là gì

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU với thương vụ hớ mang tên Bebe vẫn chưa phải là "cú lừa" chuyển nhượng đỉnh cao nhất tại Ngoại hạng Anh.

Chuyển nhượng đã trở thành một phần không thể thiếu của bóng đá. Có "bom tấn" rất thành công nhưng cũng có những cầu thủ mãi mãi trở thành "bom xịt". Fernando Torres chuyển sang Chelsea là ví dụ điển hình hay việc MU vội vàng bỏ 7 triệu bảng ra chiêu mộ một cầu thủ bóng đá đường phố là Bebe cũng vẫn được nhắc tới.

Cú lừa chuyển nhượng ngoạn mục nhất Ngoại hạng Anh: MU mua hớ Bebe chưa là gì - 1

Graeme Souness từng trải qua thương vụ chuyển nhượng "để đời"

Tuy nhiên, hai thương vụ đó chưa là gì với "cú lừa" chuyển nhượng ngoạn mục nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Câu chuyện này xảy ra cách đây 23 năm và nạn nhân là CLB Southampton cùng HLV Graeme Souness, người đang nổi tiếng trong vai trò bình luận viên của đài Sky Sports vào lúc này.

Ông thầy người Scotland không thể biết được rằng một trong những quyết định thay người của mình lại đi vào lịch sử giải đấu. Trong trận đấu giữa Southampton và Leeds United diễn ra ngày 23/11/1996, tiền đạo Matt Le Tissier của Southampton dính chấn thương đùi và không thể tiếp tục thi đấu.

HLV Souness nhìn về phía băng ghế dự bị của mình và quyết định tung anh chàng tân binh Ali Dia vào sân ở phút 32 hòng tìm bàn mở tỉ số. Tuy nhiên, Southampton không tìm được bàn thắng nào mà còn để thủng lưới 2 lần trong những phút 10 phút cuối và chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. 

Cú lừa chuyển nhượng ngoạn mục nhất Ngoại hạng Anh: MU mua hớ Bebe chưa là gì - 2

Ali Dia (bên phải) được giới thiệu là em họ của huyền thoại George Weah

Trở lại câu chuyện, vì sao quyết định Ali Dia vào sân lại trở thành "hình ảnh tiêu biểu" của Ngoại hạng Anh? Thực tế, HLV Souness rất kỳ vọng vào bản hợp đồng mới này bởi lời giới thiệu "đây là em trai của George Weah". Tiền đạo người Liberia lúc đang ở đỉnh cao phong độ và vừa đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng 1995". Bởi vậy, ông thầy người Scotland tin rằng em họ của Weah "chẳng giống lông, cũng giống cánh".

Tuy nhiên, sự thật thật sự ngoài sức tưởng tượng. Sau khi được báo chí Anh đưa tin, huyền thoại George Weah ngớ người vì... tự nhiên mọc ra 1 ông em họ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Huyền thoại người Liberia ngay lập tức lên tiếng phủ nhận mọi chuyện khiến Southampton bẽ bàng. CLB này ngay lập tức xóa hợp đồng với Ali Dia với lý do bị lừa dối.

Đáng tiếc là mọi sự đã rồi nên "The Saint" cùng Graeme Souness vẫn trở thành trò cười cho thiên hạ trong suốt 23 năm qua. Thực tế nếu như họ cẩn thận hơn trong việc kiểm tra thông tin, câu chuyện này có lẽ đã không xảy ra. HLV Harry Redknapp lúc đó đang dẫn dắt West Ham cũng nhận được lời mời chào tương tự nhưng ông bỏ ngoài tai vì không tin "miếng bánh ngon" đột nhiên xuất hiện như vậy.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT