Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Công viên Cầu Ánh Sao thật sự là “chung cư” của nhiều loài chim. Có những cái tổ được khoét trong thân cây bởi gõ kiến (Picidae), cu rốc cổ đỏ (Megalaimidae), và được “sang tay” liên tục. Thậm chí có cả đánh nhau để giành “nhà”…

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 1

Cuối tháng 3/2023, chú gõ kiến con chuẩn bị ra ràng. Chú nhìn trời đất với một vẻ đầy lạ lẫm, háo hức

Mấy ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5, những người đam mê chụp chim tụ họp rất đông vào công viên Cầu Ánh Sao (Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) để chụp đôi sáo đá đuôi hung (Chestnut - tailed starling) đang nuôi hai chim con.

Sở dĩ mọi người tập trung chụp gia đình sáo đá này là bởi, hơn tháng trước, có một trận chiến kịch liệt giữa đôi sáo này với gia đình gõ kiến! 

Số là nhà gõ kiến cặm cụi đục khoét một chiếc tổ kiên cố ở một cành phượng khô. Trong lúc gõ kiến cha và mẹ cặm cụi nuôi con thì đôi sáo đá này cứ lởn vởn tấn công. 

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 2

Gần tổ gõ kiến xuất hiện một đôi sáo đá đuôi hung.

Hồi ấy, trưa nào tôi cũng lặn lội ra đây xem, bởi cứ thương nhà gõ kiến bị "kẻ hung ác" tấn công giành nhà. Có một điều là cặp sáo đá chỉ "ăn hiếp" gõ kiến mẹ. 

Nó cứ lởn vởn gần tổ gõ kiến, cứ chim mẹ mang mồi về cho con, rình lúc gõ kiến mẹ chui đầu vào tổ cho con ăn là sáo đá lao tới mổ. Những cú mổ chắc chắn không nhẹ chút nào, khi nó rứt cả lông gõ kiến mẹ! 

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 3

Sáo đá rình lúc gõ kiến mẹ chui đầu vào tổ cho con ăn thì bay tới thực hiện ngay một cú mổ lén, rứt cả lông gõ kiến

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 4

Sáo đá rứt cả lông gõ kiến

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 5

Đôi lúc sáo đá cũng "tổ trác", khi lao đến mổ lén thì lại gặp ngay gõ kiến cha quay đầu lại mổ đáp trả, và thế là sáo đá "quay xe" tức thì

Rồi ngày gõ kiến con ra ràng cũng đến. Khi gõ kiến con bay đi, nhiệm vụ của bố mẹ cũng hoàn thành. Chiếc tổ kiên cố bỏ không, và ngay lập tức cặp sáo đá xông vào chiếm dụng. Chúng dọn dẹp sạch sẽ và trở thành những ông bố bà mẹ chim tận tụy. 

Trong tổ hiện đã thấy có hai con. Bố mẹ sáo đá những ngày này bay đi bay về mỗi ngày phải vài mươi lượt để lo cho hai chiếc tàu há mồm.

Trong công viên, nổi bật nhất về việc khoét cây làm tổ là gõ kiến và cu rốc. Đây là hai loài chim có mỏ cứng, và biệt tài của chúng là mổ vào thân cây cứ như khoan cắt bê tông để làm tổ cho mùa sinh sản. 

Nhưng sau khi hoàn tất việc nuôi con ra ràng, chúng bỏ đi và nơi ấy thành những ngôi nhà lý tưởng cho những loài không có khả năng "khoan" cây làm nhà.

Không chỉ có sáo đá đuôi hung, sẻ bụi vàng (Passer flaveolus) cũng rất thích đẻ trứng nuôi con trong những cái tổ kiên cố như thế. 

Có điều, nó không hung hăng như sáo đá đuôi hung; nghĩa là nín nhịn chờ chủ xong việc, bỏ đi rồi thì mới vào dọn dẹp để chuẩn bị cho việc duy trì nòi giống. Nhìn cảnh những đôi sẻ bụi vàng cặm cụi bay đi bay về, tha từng cọng cỏ để lót ổ trong hốc cây thật sự đáng yêu.

Câu chuyện "chung cư" của các loài chim ngay trong một công viên giữa lòng thành phố giá mà được tổ chức kể cho trẻ con nghe bằng những tiết học mục sở thị thì quả là tuyệt vời…

Ngắm một "chung cư chim" - một đời sống thú vị giữa Sài Gòn:

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 6

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, sáo hưởng được cái tổ đẹp khi mà gõ kiến đã hoàn tất nuôi con, đến lượt chúng cặm cụi làm cha mẹ mẫu mực

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 7

Nhiều lúc bố mẹ sáo kiếm được mồi nhiều, liên tục đút cho con ăn

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 8

Cu rốc đục, đẽo xây nhà mới

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 9

Sẻ bụi vàng nuôi con trong tổ cũ của cu rốc

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 10

Lại một đôi sẻ bụi vàng khác đang tha cỏ, rơm về biến ngôi nhà cũ người thành mới ta

Quận 7 có một 'chung cư' của chim tên Cầu Ánh Sao - 11

Trong "chung cư" của các loài chim, lại có những con tìm vịt (Cacomantis) chuyên bắt sâu róm ở hồ sen làm thức ăn. Loài này chả thèm kiếm nhà để đẻ trứng nuôi con, mà chuyên đi đẻ ké vào tổ chim khác!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huy Thọ (Tuổi Trẻ Online)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.