Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lần đầu đến với mảnh đất Cao Bằng, một người ưa núi như Mai đã phải cảm thán rằng “tại sao mình không đi sớm hơn? Quá rẻ và đẹp vừa vặn”.

Cao Bằng gần đây dần trở thành điểm đến phổ biến với giới trẻ, những hình ảnh và thước phim chia sẻ về Cao Bằng, về núi Thủng, đã thôi thúc nhiều du khách nhất định phải thu xếp đi một chuyến tới nơi này.

Cô nàng Nguyễn Thị Mai cũng không ngoại lệ.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 1

Bình yên ở núi Thủng.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 2

Chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Cao Bằng.

“Cảm nhận của em về Cao Bằng gói gọn trong 3 từ là ngon - đẹp - rẻ. Bởi đồ ăn không chỉ ngon mà còn rẻ. Cảnh quan không những đẹp mà cũng rẻ.

Ví dụ, ở Cao Bằng có đặc sản bánh cuốn, chỉ 10.000 đồng/suất, ăn rất ngon. Các điểm tham quan, du lịch giá vé dao động từ miễn phí đến 45.000 đồng. So với những trải nghiệm, cảnh sắc và ảnh đẹp mang về, với cảm nhận của mình là vô cùng xứng đáng”, cô nàng 26 tuổi nói với Tạp chí Du lịch TP HCM.

Mọi người đã đi tham quan, check-in ở núi Mắt Thần (núi Thủng), Pác Pó - suối Lê Nin, thác Bản Giốc, đèo Mẻ Pia, hồ Thang Hen, động Ngườm Ngao...

Ở Cao Bằng, Mai thích nhất ở suối Lê Nin và núi Mắt Thần. Suối Lê Nin có nước xanh như ngọc, trong vắt, có cả cá bơi lội. Đi dọc theo bờ suối, du khách sẽ có trải nghiệm vừa tham quan một di tích lịch sử, lại vừa được tận hưởng bầu không khí vô cùng chill và trong lành, khi có tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim hót.

Đặc biệt, càng đi vào sâu đầu nguồn suối, càng có nhiều các di tích lịch sử như bàn đá, hang động, nơi câu cá… khi xưa Bác Hồ làm việc, cùng với trải nghiệm “mất sóng điện thoại” đúng nghĩa, để mọi người có thể tận hưởng ngắm cảnh thiên nhiên ở đây.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 3

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 4

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 5

Bình yên ở suối Lê Nin.

Với núi Mắt Thần, cảnh quan nơi đây vô cùng hoang sơ. Điểm đến này miễn phí vé vào nhưng lại mang về được nhiều ảnh đẹp và chill, mà bất cứ bạn trẻ nào chỉ cần nhìn ảnh cũng muốn xách balo lên và đi, vì cảm giác như đang được chìm đắm vào một thảo nguyên xanh mướt, vô cùng nhiều năng lượng.

Ở đây còn có cả dịch vụ camping qua đêm, để du khách có thể ở lại để ngắm cảnh vật từ hoàng hôn cho đến bình minh.

Lần đầu đến với mảnh đất Cao Bằng, một người ưa núi như Mai đã phải cảm thán rằng “Tại sao mình không đi sớm hơn nhỉ? Quá rẻ và đẹp vừa vặn”.

Cao Bằng và con người ở đây là tất cả những gì đáng nhớ với Mai. Các điểm tham quan du lịch của Cao Bằng đều cách xa nhau - mỗi điểm thuộc một huyện khác nhau.

“Một ngày đoàn mình di chuyển đến vài trăm cây số từ điểm này sang điểm khác, nhưng nhờ có địa hình đẹp cũng như sự thân thiện, nhiệt tình từ bác tài người Cao Bằng, chuyến đi đã diễn ra rất êm đẹp, vui vẻ và không ai say xe như nỗi lo sợ ban đầu”, Mai chia sẻ về chuyến đi Cao Bằng 3 ngày 2 đêm.

Về ấn tượng với người dân nơi đây, Mai phải nói đến sự nhiệt tình của anh chị chủ Mina homestay - nơi đoàn lưu trú. Chỉ báo tên nhà xe lên Cao Bằng, anh chị chủ đã tự chủ động liên hệ với nhà xe để đón và đưa đoàn về tận nơi lưu trú.

Đến ngày cuối check-out, chị chủ còn nhiệt tình lấy xe riêng đón hai lần, để đưa đoàn ra quán ăn. Tuy là việc nhỏ nhưng cũng góp phần làm giảm phần nào chi phí đi lại của đoàn.

“Đặc biệt hơn, đến ngày cuối, mình mới biết chị ấy là công an thành phố. Đúng là một trải nghiệm lưu trú yên tâm nhất mà em không bao giờ quên được”, cô gái đến từ Bắc Giang cho hay.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 6

Hít thở không khí trong lành ở ngọn núi nổi tiếng ở Cao Bằng.

“Đi Cao Bằng rồi mình mới hiểu vì sao bấy lâu nay, người già giờ đến lớp trẻ đã đến và yêu mảnh đất 'miền non nước' gắn liền với lịch sử và thơ ca dân tộc như vậy. Với trải nghiệm, ảnh đẹp mang về so với số tiền bỏ ra, với mình thì Cao Bằng là điểm đến xứng đáng để bạn đưa vào wishlist nhất định nên đến 1 lần”, Mai nói.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 7

Màu nước trong xanh như ngọc bích.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 8

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 9

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 10

Dừng chân bên suối Lê Nin.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 11

Hòa mình vào thiên nhiên.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 12

Chỗ qua đêm lí tưởng.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 13

Nơi cắm trại thú vị.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 14

Chill bên không gian bao la, yên bình.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 15

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 16

Lưu lại những khoảnh khắc.

Lần đầu đến Cao Bằng, cô gái 9X nuối tiếc: Sao mình không đi sớm hơn? - 17

Cao Bằng có nhiều cảnh đẹp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quảng Điền

CLIP HOT