Hè 2026, Đà Lạt bao thương...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến hẹn lại lên, hè 2026, mái ấm Phoenix ở xã Cần Giuộc, Tây Ninh (Long An cũ) lại lo cho các cháu tham quan hè. Mái ấm hiện đang nuôi dạy tập trung 33 trẻ mồ côi, nhỏ nhất 3 tuổi và lớn nhất 12 tuổi do tổ chức “Les Enfants Du Dragon” (Pháp) tài trợ.

Định kỳ hàng năm mái ấm được các nhà hảo tâm tổ chức tham quan ngoại khóa. Ba năm nay, Lửa Việt và tạp chí Du lịch TP.HCM tham gia đồng hành cùng mái ấm. Từ các chuyến tham quan Đầm Sen, xe buýt trên sông, xe buýt 2 tầng - City Sighseeing (TPHCM) đến Bến Tre, Vĩnh Long và những ngày hội “Happpy Day”. Mấy lần trước hoạt động chỉ diễn tra trong ngày hoặc qua đêm, năm nay ban tổ chức cho các cháu đi Đà Lạt 4 ngày.

Hè 2026, Đà Lạt bao thương... - 1

Đoàn tham quan quảng trường Đà Lạt

Ngoài các điểm miễn phí như Thiền viện Trúc Lâm, nhà thờ Domaine De Marie (nhà thờ Mai Anh), chùa Linh Phước (chùa Ve Chai), quảng trường Đà Lạt...; đoàn còn tham quan nhiều điểm đến ấn tượng. Tới đâu cũng được đón tiếp chu đáo, trân trọng hơn cả khách du lịch bình thường. Đoàn có 45 người bao gồm cả các thầy cô, nhà bảo trợ, ban tổ chức và hướng dẫn viên.

Hè 2026, Đà Lạt bao thương... - 2

Đoàn tham quan chùa Linh Phước

Thời tiết Đà Lạt như cố chiều các bạn nhỏ. Ngày nắng ngọt, chiều tối se lạnh. Chiều thứ 3, có mưa nhẹ nhưng chỉ chốc lát. Ngày cuối, mưa lớn từ sáng sớm nhưng không gián đoạn chương trình vì các các hoạt động trong nhà và trên đường về. Hai thành viên quản trị mái ấm là Daniel Andre và Corentin luôn miệng tấm tắc “tres bien” (rất tốt) và giơ ngón tay cái, bập bẹ tiếng Việt “rất tuyệt”.

Làng Hầm Đất Sét; thác Datanla và cáp treo đồi Robin (Dalattourist); Thung lũng Tình Yêu (TTC World); Balava ( Chocolate House) không chỉ miễn vé tham quan mà còn tiếp đón niềm nở và tận tình hướng dẫn tham quan, trải nghiệm. Mọi thứ với các em và đa phần thầy cô đều là lần đầu. Lần đầu thấy thác. Lần đầu đi cáp treo. Lần đầu đến Làng Đất Sét với bao cảnh quan độc đáo. Lần đầu đến Đà Lạt...

Hè 2026, Đà Lạt bao thương... - 3Hè 2026, Đà Lạt bao thương... - 4

Ở Thung lũng Tình Yêu và đồi Mộng Mơ, xe điện đưa đoàn ngắm toàn cảnh, tham quan bảo tàng Sáp “Những Người Nổi tiếng Thế giới”, kiệt tác Rồng – Công; mô hình 30 kỳ quan thế giới thu nhỏ, vườn hoa... Trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh như lưới nhún, trượt máng, trượt phao (đường trượt sắc màu - rainbow slide). Thưởng ngoạn show cồng chiêng, giao lưu với các nghệ sĩ, thưởng thức thịt nướng...

Vào Balava, sau khi tìm hiểu về cây ca cao, ăn thủ chocolale; các em được hướng dẫn tự tay làm chocolate từ hạt ca cao theo sở thích và chiêu đãi đoàn món mì Ý (Spaghetti) cao cấp. Thời gian đoàn ăn trưa, Balava giúp các em đưa bánh vào tủ đông, nhận “chiến lợi phẩm”, đóng hộp nhỏ làm quà. Balava còn tặng mỗi em một phần quà nhỏ gồm cún nhồi bông, bánh snack, sữa chua, bút chì màu...

Hè 2026, Đà Lạt bao thương... - 5

Chủ khách sạn Phương Đông đãi đoàn sầu riêng đặc sản. Chủ sạp đồ lưu niệm ở thác Datanla mời các em dùng bánh đậu xanh. Công ty xe du lịch Tâm Hải Đăng (TPHCM); các nhà hàng cơm niêu Su Mi , Nhà Tôi, Hạnh Phúc (Thung Lũng Tình Yêu), cáp treo Robin (Dalattourist); khách sạn Phương Đông và Orina villa (Lâm Đồng) đều hỗ trợ đoàn với giá ưu đãi.

Mọi nơi và mọi người đều dành cho mái ấm Phoenix sự đón tiếp nồng hậu, thay lời muốn nói của người dân Đà Lạt bao thương.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours

CLIP HOT