Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tham gia lễ hội đảo Dấu, Đồ Sơn, người dân và du khách phải thức đến 2 giờ sáng mới được nhìn thấy những chiếc thuyền giấy rất lớn, đủ loại, đủ màu sắc thả trôi trên biển để cúng lễ Nam Hải Thần Vương

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 1

Những chiếc thuyền giấy rất lớn được trả trôi trên biển

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 2 âm lịch, người dân ở đảo Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng, lại tưng bừng tổ chức lễ hội đảo Dấu để tỏ lòng biết ơn Nam Hải Thần Vương luôn che chở bảo vệ ngư dân và cầu mong một năm may mắn thuận lợi.

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 2

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 3Lễ hội được tổ chức rất trang trọng

Sau khi hoàn tất các nghi thức dâng hương lễ bái, phần nghi thức chính mới đắt đầu, đó là các thuyền giấy rất lớn, phải 10 người khiêng, tất cả đều trang trí rất đẹp và đủ màu sắc, được các tàu thuyền của ngư dân kéo ra biển trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và du khách thập phương. Các thuyền giấy được cúng lễ để tỏ lòng biết ơn Nam Hải Thần Vương đã luôn che chở, bảo vệ người dân, đây cũng là một nét đẹp của lễ hội đảo Dấu.

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 4

Thuyền giấy rất to, phải nhiều người khiêng

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 5Thuyền giấy được trả trôi trên biển

Điều đặc biệt nhất là tất cả các đồ cúng tế không đốt mà được thả trôi xuống biển. Để có thể chứng kiến những chiếc thuyền giấy khổng lồ được thả xuống biến thì người dân và du khách đến đây phải đợi đến tận 2 giờ sáng, sau khi tất cả các nghi thức trước đó được hoàn thành.

Đảo Dấu hay còn có tên gọi “Cụ Dấu” nằm cách bán đảo Đồ Sơn gần 1km, như một viên ngọc quý được bao bọc bởi 9 ngọn núi như 9 con rồng đang hướng đầu về.

Theo truyền thuyết kể lại, vào đời nhà Trần, sau trận thủy chiến với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng, có một vị tướng đã anh dũng hy sinh. Thi thể Ngài trôi dạt vào đảo Dấu và được ngư dân vớt lên, chờ trời sáng mai táng. Sáng hôm sau, ngay tại chỗ Ngài nằm, mối đã đùn lên thành mộ.

Người dân Đồ Sơn lập tức lập miếu thờ, thành kính hương khói. Trong một dịp kinh lý ra Bắc, vua triều Nguyễn khi đi ngang qua đảo thì bất ngờ gặp sóng to gió lớn nên đã cho thuyền ghé vào đảo.

Thức đến 2 giờ sáng để xem thuyền giấy khổng lồ cúng lễ Nam Hải Thần Vương - 6

Nhiều thuyền giấy, đủ loại, đủ màu sắc được cúng lễ

Thắp hương, khấn vái trong miếu xong thì trời quang mây tạnh. Vua thấy ngôi đền linh thiêng, liền ban chiếu phong là Nam Hải Thần Vương. Đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương nằm ngay sát mép biển, dưới những bóng đa cổ thụ đã được vinh danh cây di sản. Hàng năm, cứ vào ngày giỗ của Thần (tức đầu tháng 2 âm lịch), người dân bản địa lại tưng bừng tổ chức lễ hội đảo Dấu để tỏ lòng biết ơn Nam Hải Thần Vương luôn che chở, bảo vệ ngư dân có những chuyến ra khơi an toàn, bội thu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT