Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau thời gian du lịch ở Huế, du khách trở về Thủ đô và lại muốn đi Huế thêm lần nữa. Bởi con người nơi đây rất gần gũi, thân thiện, món ăn rất ngon, vị ngon mà nơi khác không có được, cảnh và chùa rất đẹp giúp nữ du khách thấy nhẹ nhõm vô cùng...

Du lịch Huế là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những du khách muốn chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ kính, thưởng thức “thiên đường ẩm thực” và tìm cho bản thân những phút an nhiên, tự tại...

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 1

Bình yên ở chùa Thiên Mụ.

3 ngày ở Huế đã khiến cô nàng Trang Tura cùng hai người bạn thân và cô con gái bé nhỏ thêm yêu mảnh đất cố đô. Họ cảm thấy thật vui khi được lang thang khắp xứ Huế.

“Mình cảm thấy Huế thật bình yên, thân thương từ con người đến những di tích lịch sử. Mình về xong lại rất muốn đi Huế, vì con người nơi đây rất gần gũi, thân thiện, món ăn rất ngon, vị ngon mà nơi khác không có được, cảnh và chùa ở Huế rất đẹp giúp mình thấy nhẹ nhõm vô cùng”, du khách 34 tuổi nói.

Chào buổi sáng bằng món bún bò Huế, chè Hẻm (kiệt 29 đường Hùng Vương), mọi người đi tham quan chùa Thiên Mụ chỉ cách trung tâm TP Huế chỉ vài cây số. Trên đường đi, họ ghé thăm nhà vườn An Hiên.

“Mình thích chùa Thiên Mụ, vì khi tới đây, quang cảnh rất đẹp, mọi thứ bình yên, thanh tịnh”, Trang Tura chia sẻ.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 2

Du khách viếng cảnh chùa Thiên Mụ.

Trưa về, họ đi ăn bánh cuốn thịt nướng tại quán Huyền Anh (ở số 50 đường Kim Long). Đến giữa chiều, các du khách ghé ăn bánh canh Nam Phổ ở quán Thúy (số 16 đường Phạm Hồng Thái).

Trang Tura cùng mọi người dạo chơi quanh Đại Nội Huế, dạo chơi trước khu vực Kỳ đài, quảng trường Ngọ Môn. Sau đó, các bạn ghé quán cà phê Chiều (44 đường Đặng Thái Thân) thưởng thức món cà phê Muối và ngắm Đại Nội từ phía sau.

Các du khách ghé ăn bánh khoái Hồng Mai (110 đường Đinh Tiên Hoàng). Cùng tuyến đường này, du khách có thể thưởng thức thêm món chè của Mợ Tôn Đích, có đủ 30 món chè Huế tại số 20 đường Đinh Tiên Hoàng.

Ngày tiếp theo, các du khách ăn cơm hến chị Nhỏ (số 9 đường Ngô Quyền) rồi đi thăm lăng vua Tự Đức, ghé làng hương Thủy Xuân. Mọi người cũng có thể ghé đồi Vọng Cảnh ngắm toàn cảnh sông Hương uốn lượn, 3 điểm này trên cùng tuyến đường du lịch.

Ngoài ra, cùng tuyến đường này, du khách cũng có thể viếng thăm thêm chùa Từ Hiếu. Đây là nơi yên nghỉ của các Thái Giám triều Nguyễn cũng như cuộc đời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng gắn bó với nơi này.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 3

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 4

Ghé thăm lăng vua Nguyễn.

Đến trưa, mọi người đi ăn cơm Huế ở quán Chạn (số 1 đường Nguyễn Thái Học). Ở đây đồ ăn vừa ngon vừa rẻ và sạch sẽ. Trang Tura cùng mọi người ăn ở đây mấy bữa nhưng không thấy chán.

Chiều khoảng 3h, họ ghé ăn bánh bèo - nậm - lọc ở quán Bà Chi (52 đường Lê Viết Lượng). Bánh bột lọc rất ngon. Em nhỏ có thể ăn bánh nậm, bánh bèo. Đây là quán người dân Huế hay ăn, quán có đóng bánh mang về làm quà.

Đến tối, họ đi ăn ở quán Ốc Đảo với các món ốc rất ngon, giá bình dân. Thong thả thời gian, du khách ghé quán chè Hẻm ăn chè Huế.

Ngày hôm sau, họ đi ăn Bún bò Huế chị Phượng (24 đường Nguyễn Khuyến) rồi ghé thăm Cung An Định - nơi ở của Bà Từ Cung Thái Hậu, vua Bảo Đại, là phim trường của bộ phim nổi tiếng “Gái Già Lắm Chiêu”. Đến đây, du khách chụp ảnh với tà áo dài sẽ rất đẹp.

Trưa đến, du khách đi ăn cơm tại quán Âm Phủ (35 đường Nguyễn Thái Học) hoặc có thể ghé Bà Chanh (số 9 đường Trường Chinh) ăn Lẩu cua.

Cuối chiều, du khách đi ăn ở quán bún mắm nêm, bánh cuốn thịt heo tại DoNald Trung (28 đường Hoàng Văn Thụ). Mọi người dạo chơi phố Tây. Chiều tối có thể nghe nhã nhạc Cung đình Huế trên sông Hương. Du khách về ăn khuya để ngủ tại quán cháo bò, cháo gà, xôi gà Đập Đá (đầu đường Nguyễn Công Trứ).

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 5

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 6

Thưởng thức những món ăn ngon.

Chia sẻ về niềm đam mê xê dịch, Trang Tura cho hay, du khách này có sở thích đi du lịch khắp nơi, ăn những món ăn dân dã vùng miền, khám phá những phong tục tập quán mỗi nơi đặt chân đến...

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 7

Con thuyền rồng dừng bên bờ sông Hương.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 8

Cảnh đẹp xứ Huế.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 9

Ghé thăm làng hương nổi tiếng cố đô.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 10

Thưởng thức đặc sản.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 11

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 12

Thơm ngon những chén chè.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 13

Thưởng thức ly cà phê muối xứ Huế.

Vừa rời Huế, cô nàng lại muốn đến cố đô thêm lần nữa - 14

Bánh bèo - nậm - lọc làm bao vị khách thêm yêu Huế.

Gửi Huế, ngày trở lại!
Gửi Huế, ngày trở lại!

Với mình, Huế không phải là một nơi chỉ đến một lần, chỉ ghé qua rồi nói lời chào tạm biệt. Huế như quê hương thứ...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trang Tura

CLIP HOT