Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến với xứ sở dầu cọ Malaysia, thủ đô Kuala Lumpur chính là một điểm dừng chân không thể bỏ qua của mọi du khách. Thành phố này là nơi giao thoa nhiều nền văn hóa như Ấn Độ, Trung Quốc, Mã Lai... nên sẽ mang đến cho bạn một hành trình khám phá đầy say mê.

Vừa qua cửa hải quan, gặp những nhân viên đều là phụ nữ, che khăn chỉ lộ khuôn mặt. Rồi xe đưa chúng tôi hòa nhập vào đường phố Kuala Lumpur với ấn tượng là đường xá rộng rãi, các trạm thu phí đều tự động và ít xe sang.

Người hướng dẫn viên (HDV) tên Ken nói giọng Việt lơ lớ, đôi khi pha chút tiếng Anh, hãnh diện cho biết tại Malaysia việc mua xe và mua nhà đều trả góp và dễ dàng.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 1

Nhà thờ Hồi Giáo ở Kuala Lumpur

Đến một thành phố lạ, ẩm thực và điểm đến luôn hấp dẫn mọi người và chúng tôi cũng vậy. Trước chuyến hành trình, chung tôi được dặn dò không được mang thực phẩm chế biến từ thịt heo đến xứ sở Hồi giáo này.

Và đúng vậy, các bữa ăn đặc trưng ở Malaysia từ nơi này đến nơi khác chỉ có món gà và cá. Các món cá thì hấp tương hoặc chiên, còn gà thì thông dụng là xào gừng. Có lẽ biết chúng tôi đến từ Việt Nam nên HDV mang theo một chai nước mắm, để mọi người dùng, tuy nhiên đây là nước mắm Thái Lan mặn chát, không thơm ngọt đậm vị như của nước ta.Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 2

Cửa hàng Chocolate ở Thủ đô Malaysia.

Ngoài ẩm thực thì điểm đến nao nức nhất của chúng tôi là tháp Đôi Petronas có độ cao 451,9 mét với 88 tầng lầu. Ngoài ra, điểm ấn tượng của tháp đôi này nằm ở chỗ: hai tòa tháp được nối với nhau bằng một chiếc cầu trên cao – Skybridge, cây cầu này ở độ cao 170m và có chiều dài là 158m, nối hai tòa tháp tại tầng 41 và 42. Đây không những là điểm tham quan hấp dẫn cho khách du lịch, mà nó còn có công dụng là lối di chuyển sơ tán trong trường hợp khẩn cấp.

Đứng trên cây cầu này, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô của Malaysia – Kuala Lumpur. Để đảm bảo an toàn cho cây cầu, số lượng người lên cầu mỗi lần đều bị hạn chế.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 3

Tháp đôi tại trung tâm thành phố.

Sau khi tham quan cây cầu Skybridge, bạn sẽ được hướng dẫn về phía thang máy và lên tầng quan sát ở tầng 86, có độ cao hơn 360 mét so với mặt đất. Đây là một trong những địa điểm cao nhất thành phố Kuala Lumpur và bạn có thể dễ dàng nhìn ngắm cả thành phố bên dưới. Đặc biệt, hãy đến đây vào buổi chiều để ngắm cảnh thành phố trong ánh hoàng hôn.

Đài phun nước ở công viên công viên KLCC là một trong những điểm chụp ảnh thú vị, tuy nhiên nơi này lúc nào cũng đông du khách và chuyện chen để chụp một tấm ảnh về khoe với bạn bè không dễ dàng chút nào.

Theo hướng dẫn thì muốn chụp ảnh toàn cảnh hai ngọn tháp trên điện thoại phải có chức năng chụp ảnh pano (toàn cảnh), còn không thì ở đây đã có những anh chàng rất bụi chào bán mấy cái ống kính nối điện thoại với giá 25 Ringit/ cái. Những anh chàng rất nhiệt tình chụp dùm và hướng dẫn, mạnh ai tự tìm khách, không giành giật.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 4

Kuala Lumpur về đêm.

Chuyến hành trình tiếp theo của cung tôi là đến với phòng trưng bày Galery Kuala Lumpur. Có lẽ đây là một phòng trưng bày thành phố khá đặc biệt mà trong các cuộc hành trình đến nhiều thành phố chúng tôi không thấy điều này. Galery Kuala Lumpur City khai trương và đi vào hoạt động  vào tháng 1/2012 với giá vào tham quan 10 RM.

Con đường đưa chúng tôi đến tầng lầu, tại đây trưng bày những mô hình thành phố Kualar Lumpur khác nhau, tạo nhiều không gian ảnh ba chiều cho khách chụp ảnh. Có một căn phòng nhỏ, cứ 10 phút lại bắt đầu cho khách vào để giới thiệu tổng quan về thành phố Kuala Lumpur rất thú vị.

Tại đây có một sa bàn toàn cảnh thành phố, khi đèn tắt, ánh sáng quét trên sa bàn, và màn hình rộng 200 inch dẫn dắt câu chuyện đầy hấp dẫn. Ở tầng trệt là điểm bán các đặc sản của Malaisya để khách chọn làm quà đêm về.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 5

Quảng trường độc lập.

Ra khỏi Galery, trước mắt chúng tôi là một công viên với cỏ xanh và cơ man người vui đùa, đó là Quảng trường độc lập. Thế kỉ 19, nơi đây từng được những người thăm dò và những người định cư khác sử dụng để trồng hoa quả và rau. Sau khi thành lập câu lạc bộ Selangor, mảnh đất màu mỡ này đã trở thành một sân chơi.

Được gọi là Padang (nghĩa là sân banh). Quảng trường Merdeka được đổi tên thành Dataran Merdeka (Quảng trường Độc Lập) vào năm 1989. Cho đến ngày nay, nơi đây trở thành khu phức hợp bãi đậu xe và khu mua sắm khổng lồ. Những lá cờ của 13 bang của đất nước Maliaysia tung bay trong gió, những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo nổi bật. Đối diện với quảng trường là tòa nhà Tiểu Vương Abdul Samad.

Tòa nhà được xây hoàn thành năm 1897. Đây cũng là điểm thu hút du khách do kiến trúc đẹp theo phong cách Hồi Giáo. Tòa nhà này từng là trụ sở văn phòng bang Selagor, tòa án tối cao và bây giờ là bộ Di sản, Văn hóa và Nghệ thuật của Malaysia. Gần quảng trường còn có nhà thờ St. Mary. Nhà thờ này mang kiến trúc Gotich hơn 100 năm tuổi của người Anh. Và tất nhiên, là một trong những điểm 'check in' cần phải có khi đến với Malaysia.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 6

Hoàng cung (Istana Negara).

Cuộc hành trình tiếp theo đưa chúng tôi đến Hoàng cung (Istana Negara) và chỉ được ở khu vực bên ngoài để chụp ảnh, nhưng như thế cũng là đủ để biết địa điểm này hấp dẫn không biết cơ man nào du khách tìm tới.

Istana Negara là dinh thự chính thức của Quốc vương Yang di-Pertuan Agong và cũng là địa điểm tổ chức những lễ nghi hoàng gia, nghi lễ đón tiếp các nhà lãnh đạo của quốc gia khác. Diện tích xây dựng lên tới 97,65 ha, rộng gấp đôi so với cung điện cũ Alam Shah, cung điện mới chỉ được hoàn thành vào tháng 6 năm 2012, tổng chi phí lên tới 258 triệu USD.

Cung điện được đưa vào hoạt động dưới thời quốc vương thứ 13 Malaysia – Tuanku Mizan Zainal Abidin.

Tại đây, có những anh lính gác cổng cỡi trên con ngựa như nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ du khách cứ chen để chụp ảnh. Nhón mắt vào trong là một vườn hoa rộng hơn 11 hecta tuyệt đẹp.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 7

Đài tưởng niệm chiến sĩ.

Bước chân cứ đi tiếp, gần như không có giờ ngủ, đến động Ba Tu với 272 bậc cấp sơn 7 màu như cầu vồng và có rất nhiều chú khỉ đi theo du khách. Bức tượng thần Murugan cao hơn 42 mét nổi bậc ngay đường lên động Ba Tu. Tôi leo lên cho đến tận cùng, vì mỗi lần đi là mỗi lần khó. Cuối cùng cũng lên tận bên trên, nhìn xuống dưới thấy dòng người nhỏ xíu xiu.

Nếu đi Thái Lan, được giới thiệu Noong Nooc là một điểm du lịch tư nhân với đủ trò giải trí thì ở Kuala Limpur chúng tôi được đưa đến Cao nguyên Genting - thành phố trong mây ở độ cao khoảng 2.000 mét so với mực nước biển cách Kuala Lumpur 50 km.

Tới nơi, chúng tôi đi cáp treo, cáp treo đi lên Genting dài 3.4km mất khoảng 11 phút, trượt nhẹ nhàng trên các khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Nhưng khá bất ngờ vì khi đi trên cáp treo, nhìn xuống dưới vẫn có con đường bộ cho ô tô, cáp treo lại có một trạm trung gian, và đặc biệt nếu khách thích, vẫn có thể đi cầu thang tự động song song với đường bộ.

Ở nhà mùa dịch: Nhớ những ngày dạo quanh hè phố Kuala Lumpur - 8

Dĩ nhiên là không đủ thời gian, khi cáp treo dừng lại, chúng tôi chỉ dạo chơi ở Khu phức hợp mua sắm công viên giải trí trong nhà The First World Plaza. Cùng với một loạt các trò chơi vui thú và sáu lĩnh vực chủ đề được đặt tên theo các thành phố nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới: – Pháp (Champs Elysees), Anh (London), Ý (Venice), Mỹ (Quảng trường Thời Gian và Universal Walk), Thụy Sĩ (Swiss Alps) và Malaysia (Genting Walk).

Và như thế cũng đủ rồi, vì đi từ tầng 4 xuống tầng 1 rồi đi lên, lạc vào các quán ăn, các điểm mua sắm, khu vui chơi vô cùng nhộn nhịp, chen cùng mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ấn tượng để lại cuối cùng chính là vào cửa hàng bán chocolate với vô vàn hương vị và đủ loại giá cả. Đặc biệt cách bán của người Malaysia thường mua 5 tặng một hoặc giá ba món rẻ hơn mua một.

Nhân viên cửa hàng chocolate hào phóng mời khách ăn thử từ chocolate trắng đến đen, ăn bao nhiêu cũng được. Và trong hành trang du khách, có thể chẳng mua gì ở cửa hàng kim cương, cửa hàng đồng hồ,... nhưng chắc chắn sẽ mua chocola.

Đến với Malaysia, chúng tôi đã có một hành trình khám phá về đất nước, văn hóa và con người nơi đây với nhiều điều mới mẻ, ân tượng. Nếu một ngày hết dịch và có cơ hội hãy đến nơi đây và trải nghiệm đất nước thú vị này nhé.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT