Cồn Sơn vào mùa, đi ăn trái cây, xem ếch, cá lóc nhảy vòng
Cồn Sơn - Nơi vẫn còn giữ trọn vẹn nguyên nét mộc mạc miền sông nước, du khách tham quan vườn, tự tay hái trái cây và thưởng thức hương vị ngọt ngào của vùng đất Cồn Sơn. Tại đây còn có nhiều món ăn dân dã, độc lạ.
Ở Cồn Sơn không thiếu các món ăn độc lạ.
Giữa dòng nhịp sống vội vã của vùng đất Tây Đô trù phú, một cồn nhỏ nổi lên bình yên với khung cảnh thơ mộng.
Từ chiếc xuồng ba lá nhỏ, dòng sông quê, con đường đê rợp bóng mát với hàng cau vua mà cả thời thơ ấu đã in sâu vào ký ức của mỗi người. Và cũng có lẽ vì thế mà mỗi khi du khách đến với Cồn Sơn thì ấn tượng đẹp nhất của họ về mảnh đất này chính là cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hữu tình và thân thuộc đến khó tả!
Ở đây, ếch và cá lóc biết nhảy vòng phục vụ du khách.
Cồn Sơn tập hợp những người nông dân làm du lịch cộng đồng, cùng nhau liên kết phát triển kinh tế tập thể bền vững, họ đã thành lập Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn. Với tâm huyết, tập thể HTX mong muốn giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa bản địa.
Đến đây, du khách có thể trải nghiệm sông nước: Thỏa sức ngụp lặn, té nước tung tóe giữa cơn mưa, cười vang giữa thiên nhiên miền Tây. Cùng đó là thưởng thức bánh dân gian Nam Bộ: Bánh lá, bánh da lợn, bánh bò chan nước cốt… sắc màu và hương vị chan chứa tình quê, ai ăn cũng nhớ. Và đặc biệt là mâm cơm cộng đồng: Mỗi nhà một món, cá nướng, rau luộc, bông điên điển xào… tất cả hội tụ trong bữa cơm chan chứa nghĩa tình!
Cứ mỗi mùa trái cây, bà con ở Cồn Sơn lại chuẩn bị những con đường đầy trái cây mới để du khách đến tham quan và thưởng thức.
Du khách tham quan, chụp ảnh và hái trái cây ăn tại chỗ.
Những món ăn dân dã đưa du khách quay lại thuở ấu thơ ở miền quê.
Cồn Sơn đúng chất du lịch miền sông nước.