Người trẻ chọn du lịch nghỉ dưỡng, thích nơi vắng vẻ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Do dịch bệnh, nhu cầu của du khách có nhiều thay đổi. Thay vì ghé các điểm du lịch nổi tiếng, một số bạn trẻ chọn homestay, khách sạn và tận hưởng dịch vụ tại chỗ.

Một số bạn trẻ cho biết họ có xu hướng chọn nghỉ dưỡng, vui chơi tại các điểm đến gần gũi thiên nhiên, riêng tư hoặc trở về quê thăm gia đình sau mùa dịch. Dịch bệnh khiến yếu tố an toàn và trải nghiệm được nhiều du khách đặt lên hàng đầu.

Săn mây ở Tà Xùa (Sơn La)

Diệu Linh (Phú Thọ)

Nếu đặt lên bàn cân một Sa Pa (Lào Cai) tươi đẹp, nhộn nhịp và một Tà Xùa (Sơn La) vắng lặng, hoang sơ, tôi chọn vị trí thứ hai, nhất là trong tình hình dịch còn phức tạp.

Tôi và các thành viên trong gia đình đã nhanh chóng quyết định khởi đầu năm mới bằng chuyến đi Tà Xùa.

Để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ nhất, tôi đầu tư thời gian chuẩn bị rất kỹ từ quán ăn, địa điểm đến thời tiết, đường đi, nơi nghỉ chân.

Người trẻ chọn du lịch nghỉ dưỡng, thích nơi vắng vẻ - 1

Bên cạnh tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh núi, lộ trình di chuyển là điều tôi quan tâm vì chuyến đi có nhiều trẻ con.

Để săn được mây đẹp, bạn phải chịu khó tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm từ dân leo núi chuyên nghiệp. Về thời tiết, tôi tránh hẳn những ngày có không khí lạnh, mưa và trời mù.

May mắn, chuyến đi này, cả nhà tôi có cơ hội chiêm ngưỡng khoảnh khắc mặt trời mọc, lặn, mây bay trên thung lũng lững lờ, mây trèo lên đỉnh núi huyền ảo. Với tôi, đó là những khoảnh khắc khó quên trong chuyến khởi hành đầu năm.

Về quê thăm gia đình

Trâm Nguyễn (TP.HCM)

Dịp Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày này, tôi chọn lên chuyến xe 12 tiếng trở về nhà. Gần một năm dịch bùng phát, tôi chưa có cơ hội thăm quê. Tôi xin phép nghỉ thêm vài ngày để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ bên gia đình.

Những ngày qua, tôi chỉ ở nhà cách ly chứ chưa có cơ hội thăm thú bất cứ đâu. Tuy nhiên, tôi cho rằng khoảnh khắc xum vầy, cả nhà ngồi bên mâm cơm là điều đáng quý và đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian này.

Người trẻ chọn du lịch nghỉ dưỡng, thích nơi vắng vẻ - 2

Tôi không đi chơi dịp này phần vì ngại đông đúc, phần vì đã "bỏ túi" chuyến du lịch Đà Lạt từ 2 tuần trước. Khi ấy, không phải ngày lễ nên thành phố sương mù khá vắng vẻ, thời tiết mùa này đẹp nao lòng. Tôi thích đi dạo quanh homestay hoặc ngồi trò chuyện với cô bạn đi cùng.

Tôi cảm thấy đúng đắn vì đi du lịch trước lễ. Năm nào đường lên Đà Lạt trong các kỳ nghỉ cũng ùn tắc, quá tải. Dịch bệnh càng khiến điều này nguy hiểm hơn.

Kỳ nghỉ staycation

Đan Anh (TP.HCM)

Trước giờ, tôi chưa trải nghiệm kỳ nghỉ staycation bao giờ. Tôi mặc định đi chơi hay đi nghỉ dưỡng là phải đến chốn xa như Đà Lạt, Phú Quốc, Hà Nội... Tôi mới biết hình thức du lịch tại chỗ nãy từ khi dịch bệnh bùng phát và khá hứng thú.

Năm ngoái, tôi có chuyến du lịch Đà Lạt và về quê ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, đợt này thì khác, dịch bệnh khiến tôi lo sợ tình trạng đông đúc, quãng đường đến các kiểm du lịch luôn trong tình trạng kẹt cứng. Mặt khác, do tính chất công việc bận rộn, tôi và chồng chọn đi du lịch gần nhằm tiết kiệm thời gian.

Người trẻ chọn du lịch nghỉ dưỡng, thích nơi vắng vẻ - 3

Người trẻ chọn du lịch nghỉ dưỡng, thích nơi vắng vẻ - 4

Vì lên kế hoạch khá sát kỳ nghỉ, nhiều khách sạn ở TP.HCM đều rơi vào tình trạng hết phòng, đặc biệt ngày đầu năm mới. Tôi nhờ người quen đặt phòng nghỉ hai ngày một đêm (2-3/1) ở Mia Saigon. Phòng nghỉ có giá 4 triệu đồng, bao gồm bữa ăn sáng. Tôi thích dịch vụ đưa đón khách bằng cano từ quận 1. Khách sạn tọa lạc ở vị trí gần trung tâm, dễ đi nên không tốn nhiều thời gian di chuyển.

Tôi cũng thử bữa buffet trưa giá 1,1 triệu đồng/người. Bánh ngọt ở đây đa dạng, đẹp mắt và rất ngon. Còn lại món mặn, món Tây, BBQ chưa quá đặc sắc.

Về không gian, nơi nghỉ dưỡng trong lòng thành phố sang trọng, hiện đại, góc nào cũng đẹp. Tôi thích thiết kế sân vườn, hồ bơi vì tạo cảm giác thoải mái trong kỳ nghỉ ngắn ngày.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Zing News

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.