Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chàng trai 24 tuổi Nguyễn Tuấn Khanh đang “nổi như cồn” trên MXH sau khi xuất hiện trong bộ ảnh kỷ niệm tốt nghiệp “có một không hai” ở nhiều điểm đẹp khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Ngày 13/3/2022, Nguyễn Tuấn Khanh (thường được gọi là Khánh Tuân) đã hoàn thành bộ ảnh tốt nghiệp Đại học ấn tượng của mình tại đỉnh Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái). Đây là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, có độ cao 2.865m so với mực nước biển.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 1

Được biết, bộ ảnh tại Tà Xùa thực hiện chỉ 1 tuần trước ngày Tuấn Khanh nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen (Thành phố Hồ Chí Minh).

“Mình đã tốt nghiệp một năm nhưng do dịch Covid-19 nên đến nay, mình mới có thể tham gia Lễ Tốt nghiệp. Vốn là sinh viên khoa Du lịch, thích khám phá, trải nghiệm vùng đất mới và tìm kiếm những điều mới mẻ, mình đã lên ý tưởng về một bộ ảnh tốt nghiệp ở nhiều nơi khác nhau”, Khanh cho biết.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 2

Tuấn Khanh trong rừng cây nổi tiếng tại Tà Xùa

Toàn bộ bộ ảnh tốt nghiệp tại nhiều địa điểm của Khanh được thực hiện trong vòng một tháng: bắt đầu từ 15/2, kết thúc trước 19/3, cũng là ngày lễ tốt nghiệp mà Tuấn Khanh trông chờ trong 2 năm qua.

Cuối tháng 2/2022, Tuấn Khanh bay máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi lên Lào Cai chinh phục đỉnh Fansipan. Chàng trai chọn đi tuyến trekking thay vì cáp treo. Tại đây, Khanh ghi lại hình ảnh kỉ niệm với “nóc nhà Đông Dương”. 

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 3

Bức ảnh được chụp vào 19h tối trên đỉnh Fansipan, khi trời mù mịt, sương dày, thời tiết lạnh buốt. Khanh phải nhờ bạn bè soi đèn, còn bản thân cố mỉm cười để có bức ảnh trọn vẹn

Đầu tháng 3, Tuấn Khanh lại tiếp tục lên đường để leo đỉnh Tà Xùa (Trạm Tấu, Yên Bái) cùng những người anh chị thân thiết. “So với các anh chị trong đoàn, kinh nghiệm trekking, leo núi của mình còn rất ít nên để theo kịp anh chị, không làm chậm tiến độ đoàn, mình phải cố gắng hơn”, Khanh chia sẻ.  

Đến đỉnh núi, Khanh mặc lên mình bộ đồ tân khoa. Rất nhiều du khách khác nhìn chàng trai với ánh mắt tò mò, thích thú. 

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 4

Anh Phan Ngọc Bảo - người đồng hành và chụp ảnh trên đỉnh Tà Xùa cho Khanh chia sẻ, bản thân anh cũng rất thích thú, ấn tượng với ý tưởng của chàng sinh viên. "Mình thấy ý tưởng này sáng tạo nên cố gắng hỗ trợ Tuấn Khanh hiện thực hóa", anh Bảo cho biết.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 5

Anh Phan Ngọc Bảo - người đồng hành và chụp ảnh trên đỉnh Tà Xùa cho Tuấn Khanh (Ảnh: Bảo Bảo)

“Để thực hiện bộ ảnh tại các đỉnh núi khá vất vả. Ngày mình leo Fansipan, trời mưa tầm tã hai ngày, thời tiết lạnh vô cùng. Ngày mình leo Tà Xùa, ban ngày thì nắng gắt, đêm xuống thì lạnh căm căm”, Khanh chia sẻ. "Hiện tại mình đã đi làm nên cũng chỉ tranh thủ đi du lịch vào cuối tuần. Khoảng thời gian đó khá là gấp gáp, ít ỏi", Khanh nói thêm.

Để bảo quản bằng tốt nghiệp trong khí hậu nồm ẩm hay những trận mưa gió thất thường của miền Bắc, Khanh chỉ cầm bìa bên ngoài của bằng. Phần còn lại được phủ bằng một lớp nhựa, đồng thời cho vào túi zip lớn. Quần áo, nón cử nhân khá cồng kềnh, song Khanh đã quen trong việc khuân vác khi trekking nên không cảm thấy khó khăn.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 6

Tuấn Khanh tại Hoàng Liên Sơn, Lào Cai vào tháng 2/2022

Ngoài hai đỉnh núi trên, bộ ảnh tốt nghiệp của Khanh còn được thực hiện tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Vũng Tàu.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 7

Chàng sinh viên tới thăm và chụp ảnh tại Quốc Tử Giám, Hà Nội

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 8

Khoảnh khắc ghi lại tại Đà Lạt

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 9

Bức ảnh kỉ niệm tại Công viên Bến Bạch Đằng - TPHCM

Điều đặc biệt, TP.Đà Nẵng là điểm đến phát sinh, không nằm trong kế hoạch trước đó của Khanh. Khanh kể, do chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội không thể hạ cánh vì thời tiết xấu nên máy bay phải quá cảnh tại Đà Nẵng một đêm.

Ban đầu, Khanh sợ rằng sự cố này sẽ làm ảnh hưởng lịch trình, thế nhưng, sự cố lại vô tình tạo cơ hội cho chàng trai được thực hiện bức ảnh ở Đà Nẵng. Nhờ đó, bộ ảnh tốt nghiệp của Khanh có dấu ấn của cả miền Bắc - Trung - Nam.

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 10

Bức ảnh của Tuân tại Cầu Rồng, Đà Nẵng

Tuy nhiên, Nguyễn Tuấn Khanh cũng khá tiếc nuối khi còn một địa điểm mà bản thân chưa kịp thực hiện được xã Tà Lài (Đồng Nai), một nơi mà anh từng sinh sống và làm việc 3 tháng cùng các cô chú là người dân tộc Mạ, Tày và STiêng, ở chung các bạn nước ngoài như: Pháp, châu Phi, Malaysia…

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 11

Tấm ảnh Tuấn Khanh kỉ niệm cùng mẹ tại quê nhà Vũng Tàu

Chàng trai đi ngàn cây số, leo đỉnh núi 3.000m chụp bộ ảnh tốt nghiệp 'để đời' - 12

Bộ ảnh tốt nghiệp "có một không hai" này là dấu ấn cuộc đời với chàng trai trẻ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang - Ảnh: NVCC (Báo VietNamNet)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.