Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày đầu “bình thường mới” 1/10/2021, Thành phố tấp nập trở lại, từ sáng sớm, khắp các con đường, hẻm nhỏ, nhà nhà - người người hân hoan.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 1

Nhịp sống người dân Thành phố trong ngày đầu "Bình thường mới"

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 2

Từ sáng sớm, trên khắp các tuyến đường, người dân đã nhộn nhịp đổ ra đường chào ngày mới 1/10/2021

Ngày đầu “bình thường mới” 1/10/2021, Thành phố tấp nập trở lại. Từ sáng sớm, khắp các con đường, hẻm nhỏ, nhà nhà - người người hân hoan; bên này kéo tấm rèm, nhà đối diện mở toang cánh cổng. Các tiệm buôn bán, hiệu ăn, văn phòng, công sở thậm chí cả các nhà xưởng cũng rần rần đua nhau mở cửa.

Nhất là các tiệm ăn, hiệu bánh, xe bánh mì… ngạt ngào hương vị ẩm thực quyến rũ mời chào thực khách.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 3

Hàng quán đông đúc người dân xếp hàng chờ đến lượt vào mua quà sáng đem đi 

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 4

Mùi chiên xào nướng rộn ràng bao tử thực khách

Tiện đường đi làm, tôi tạt ngang quán quen từ thuở còn sinh viên hay đến và sau này, thỉnh thoảng vẫn thường ghé lại.

Một phần sườn trứng ốp la mang đi cho khách, chủ tiệm dõng dạc gọi liền vào trong.

Tôi hơi chưng hửng. Mặc dù kín mít khẩu trang nhưng anh chủ nhận liền ra mối quen và vẫn nhớ món ruột của khách, niềm nở đón chào.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 5

Anh Hùng, chủ quán đang chuẩn bị theo thực đơn khách đặt mua về

Hàng quán đã mở cửa đón khách, nhưng trong những ngày đầu “bình thường mới”, người dân chỉ được mua mang đi hoặc mang về chứ vẫn chưa được ngồi lại tại quán thưởng thức, anh chủ tiệm cơm Hoàng Lan trên đường Lê Văn Sỹ xởi lởi giải thích liền.

Không cho ngồi lại thì khách đi vậy, cơm mối mà; tôi vờ hờn lẫy, khai trương mở tiệm lại, quán có khuyến mại gì không ông chủ.

Ngay và liền cho khách mối 2 trái ớt nha. Lâu lắm mới được phục vụ quý khách – khách quý, chọc ghẹo chút chơi, haha… xong tự tay treo bịch cơm hộp lên xe tiễn khách.

Con đường đi làm thường ngày lại dẫn dắt tôi chạy ngang quán quen khác. Từ xa, mùi quế hồi đẫm trong hương vị thịt bò hầm nước xương nức mũi.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 6

Cả 3 bé bông cũng theo chủ xếp hàng chờ mua phở

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 7

Nước lèo liên tục được cả 3 nhân viên châm đều vào hộp

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 8

Thực khách tuân thủ 5K, xịt cồn khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn...

Trước tiệm phở Phú Vương, đường Lê Văn Sỹ, hàng dài thực khách tuân thủ 5K rồng rắn chờ đến lượt. Cũng hay, trong lúc chờ đợi, mọi người được khuyến mại hương vị phở xứ Bắc Hà đã thuần chất Sài Gòn, tha hồ hít hà không tính phí.

Ngao ngán trước hàng dài dằng dặc, tôi quay qua tám chuyện cùng cô thu ngân đang lăng xăng đếm tiền thối lại. "Bình thường trước giãn cách, số nhân công tại tiệm chia làm 2 ca sáng chiều lên đến 50 người anh à. Trung bình mỗi ngày tụi em bán hơn ngàn lít nước lèo. Tuy nhiên ngày đầu nới lỏng, quán em chuẩn bị ít hơn một chút và phục vụ chưa hết công suất", cô em thu ngân đon đả.

Tại quầy phở, anh Thành cho biết, sáng giờ không đếm, nhưng múc liên tục cũng cả ngàn tô cho khách đem đi. Chụp tấm ảnh làm bằng chứng, tại quầy có tới 3 nhân viên chuyên trách múc nước lèo, liền tù tì không ngơi tay.

Phở này, hãy đợi đấy, hết hẳn dịch nhất định tớ sẽ quay lại, đường hoàng ngồi thưởng thức đến sạch sẽ tô. Còn bây giờ, tôi vòng tiếp sang đường Phạm Văn Hai, tấp vội vào xe bánh mì cô Hai đầu hẻm xơi ngay tại chỗ ổ bánh mì cho đỡ hoa mắt.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 9

Gần trưa, các tuyến đường đổ vào trung tâm Thành phố vẫn nườm nượp xe cộ

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 10

Đường phố đông đúc, nhộn nhịp ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Để đảm bảo an toàn và tuân thủ 5K  của Bộ Y tế, các tổ đội tuần tra thuộc công an phường cùng các đội liên ngành, liên quận thường xuyên nhắc nhở bà con không được tụ tập, giãn cách đúng quy định.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 11

Các khu chợ vẫn chưa mở cửa buôn bán lại trong ngày 1/10/2021

Theo chân tổ tuần tra Phường 10 vào chợ Trần Thành Trang – Q.Phú Nhuận; phường phân công tổ trực 4 anh em sáng giờ xuống địa phương nhắc nhở người dân. Ngày nay chủ yếu chỉ kiểm tra chứ chưa tiến hành xử phạt, anh dân phòng cho biết.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 12

Tổ tuần tra ráo riết nhắc nhở người dân giãn cách, tuân thủ nghiêm 5K 

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 13

Có lẽ ở nhà quá lâu, người dân quên cả việc đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Trong ảnh, bác lớn tuổi trả lời đội tuần tra: "Vội quá tớ quên..."

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 14

Cả ba cha con cùng dạo phố trong ngày đầu "Bình thường mới"

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 15

Chốt liên ngành trên đường Lê Văn sỹ kiểm tra, nhắc nhở người dân lưu thông trên đường tuân thủ quy định

Bạn đọc lưu ý, ngày đầu nới lỏng giãn cách, đừng vui quá mà quên đội mũ bảo hiểm, đem theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, cả giấy tờ xe, bằng lái cùng đăng kí app đi đường đầy đủ theo đúng quy định.

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 16

Trời đang hầm hập nắng, bất chợt cơn mưa trưa dịu mát 

Ngày đầu “bình thường mới”, nhà nhà - người người hân hoan - 17

Một số người cho rằng, ngày đầu có mưa là may mắn, mong đại dịch qua mau, người dân an lành trong những ngày "Bình thường mới" sắp tới

Mùa giãn cách vừa được nới lỏng, trong ngày đầu tiên 1/10, người dân nô nức đổ ra đường, lớp đi làm công sở, người người chạy vội ra tiệm tạp hóa, cửa hàng mua vài thứ lặt vặt, bịch xà bông giặt, chai nước rửa chén... hay vào hẳn trong chợ dã chiến, siêu thị, sắm thêm ít đồ dự trữ mùa giãn cách vừa qua đã vơi sạch.

Riêng tôi sẽ chờ đến ngày quán kê bàn, sắp lại ghế, đường hoàng bước vào chểm chệ tận hưởng đầy đủ nhất hương vị của tô phở, tô bún, dĩa sườn... cùng với cái âm thanh náo nhiệt của hàng quán xá và cứ thế thong thả thưởng thức đến sạch tô thì mới ưng cái bụng.

Trời Sài Gòn ban trưa đang hầm hập nóng, bất chợt cơn mưa xối xả mát lành trong ngày đầu “Bình thường mới”…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT