TRANG THƠ: VŨ MÃO-LÂM XUÂN THI
Mừng Xuân Giáp Ngọ-2014
Lòng rộn ràng ta chào năm Giáp Ngọ
Đón mừng vui trong tâm thức lòng dân
Tháp Rùa thiêng in bóng hình dương liễu
Khắp miền quê rộn vang khúc mừng Xuân
Trời trong xanh nắng chan hòa ấm áp
Đàn chim non đùa vui khắp nẻo đường
Phút Giao thừa nụ cười gieo ân phúc
Người với người trong khao khát tâm lương
Biên Ải xanh tung tăng đàn em nhỏ
Núi đồi xa vương sắc khói lam chiều
Bếp lửa hồng cảnh đoàn viên ấm áp
Đuốc tuệ tình hồn bay bổng lạc siêu
Mầm non nhú Xuân tràn về thôi thúc
Nắng hừng lên xua buốt giá đêm đông
Sông Lô xưa reo sóng ngàn Việt Bắc
Mùa xuân nào cả đất nước mừng công
Trường Sơn ơi! Trang sử vàng tươi thắm
Sức Tiên Rồng vượt bão tố trùng khơi
Rộng vòng tay cả nước vì Biển Đảo
Xây đài hoa dâng Tổ quốc rạng ngời
Đất Mẹ thương nuôi chúng con hào khí
Chí thanh cao Chân - Thiện - Mỹ ngọt ngào
Lùi xa vãng những kiếp đời lam lũ
Xây vững bền nền Văn Hiến thanh cao
Có những lúc lòng buồn đau day dứt
Kẻ cậy quyền, dân bức xúc sầu âu
Đất đai ư! Ai nỡ lòng, xâu xé!
Bao lương dân đời sương gió dãi dầu!
Truyền thống xưa ta giữ gìn vun đắp
Giải non sông sự nghiệp lớn cơ đồ
Chọn nhân tài những con người Công bộc
Chí hùng anh noi gương sáng Bác Hồ
Gắng luyện rèn xứng danh tầm Thủ lĩnh!
Vứt bỏ đi thói kiêu ngạo xấu xa
Lòng kiên trung quyết diệt trừ tham nhũng
Non nước này sẽ tươi thắm bài ca
Xanh cây đời ta vun trồng chân lý
Người Việt Nam giàu nhân nghĩa yêu thương
Xứng Tổ tông nơi tầm cao nhân đức
Giải Sơn Hà rực hồng ánh chiêu dương.
V.M
Lâm Xuân Thi
Cảm ơn Trời
Đã cho tôi một Thiên thần
Một thiên duyên với một phần nhân duyên
Tạ ơn ngày tháng khải huyền
Cho trăm năm một nỗi niềm yên vui
L.X.T
Ở nhà...
Thiên thần lớn sinh ra Thiên thần nhỏ
Ở nhà anh sao thấy giống Thiên đường
Chỉ cần thêm một nụ hoa vừa nở
Là mùa nào cũng giống một mùa xuân
L.X.T