Từ sáng sớm ngày 8/6, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở nên náo nhiệt khi hàng trăm bạn trẻ đổ về xếp hàng, chờ đợi để tham gia GALA âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”.
Mặc dù chương trình đến tận 19 giờ 30 mới bắt đầu, nhưng không khí lễ hội, sự háo hức và tinh thần sẵn sàng “cháy hết mình” đã lan tỏa từ những hàng ghế chờ đầu tiên. Với họ, đây không chỉ là một đêm nhạc, mà là một sự kiện đặc biệt, nơi âm nhạc, lòng tự hào dân tộc và hình ảnh người chiến sĩ Công an hòa quyện đầy cảm xúc.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm bạn trẻ đã tập trung thành từng nhóm nhỏ, xếp hàng ngay ngắn kéo dài từ khu vực trung tâm đến các tuyến giao cắt. Nhiều người mang theo nón, dù, nước uống và cả ghế xếp để ngồi chờ suốt nhiều giờ. Thấy rõ sự kiên nhẫn và hào hứng hiện rõ trên từng gương mặt.
Nguyễn Mỹ Duyên (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) chia sẻ: “Em và nhóm bạn đến từ rất sớm để nhận vé và tranh thủ tham quan các khu trải nghiệm. GALA năm nay quy mô lớn quá, vừa có âm nhạc, vừa có triển lãm khí tài và được gặp gỡ các chiến sĩ thực sự ngoài đời, cảm giác vừa vui, vừa xúc động".
Chương trình GALA là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 6 đến 8/6, bao gồm hơn 27 khu trải nghiệm như: không gian công dân số, an ninh mạng, mô hình cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông, triển lãm khí tài – phương tiện chuyên dụng… thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Soobin Hoàng Sơn, Đen, Văn Mai Hương, Hòa Minzy… cùng sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và hình ảnh tư liệu, trình diễn công nghệ ánh sáng – màn hình LED hoành tráng.
Không khí đêm GALA được đẩy cao khi các tiết mục tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an kết hợp với những phần biểu diễn đậm tính nghệ thuật, hiện đại. Rất nhiều khán giả trẻ đã đồng thanh hát vang, vẫy tay và bật đèn flash để tạo nên biển ánh sáng lung linh giữa lòng thành phố.
Một điểm thú vị là nhiều bạn trẻ không chỉ mong chờ được gặp các nghệ sĩ nổi tiếng, mà còn háo hức khi được chụp ảnh cùng các chiến sĩ Công an, đặc biệt là các nhân vật “truyền cảm hứng” như nữ thiếu tá CSGT điều khiển mô tô dẫn đoàn 1800cc gây sốt trên mạng xã hội.
Ngoài ra, các bạn trẻ còn được giao lưu với những chiến sĩ từng phá án thành công, cứu hộ cứu nạn hay làm nhiệm vụ ở vùng sâu, biên giới. Mỗi câu chuyện được kể bằng âm nhạc và hình ảnh khiến không ít người rơi nước mắt.
Nguyễn Hoàng Minh (19 tuổi, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) chia sẻ: “Em và bạn bè mang theo nước, đồ ăn nhẹ rồi ngồi chờ từ sáng. Dù có mệt một chút nhưng cảm giác rất hồi hộp, như đang chuẩn bị tham dự một sự kiện lớn của cả nước. Ai cũng mong được tận mắt thấy sân khấu, thấy nghệ sĩ mình yêu thích và các chiến sĩ Công an, những người bình thường chỉ thấy qua màn ảnh. Ngồi chờ mấy tiếng mà vẫn thấy xứng đáng”.
Không chỉ là sự kiên nhẫn, việc ngồi đợi giữa phố đi bộ cùng hàng trăm người trẻ đã tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết và đầy háo hức trước khi GALA bắt đầu.