Sau bão số 13 quét qua miền Trung, bãi biển Mỹ Khê – được mệnh danh là bãi tắm đẹp nhất, hấp dẫn du khách đến với Quảng Ngãi, bỗng chốc hoang tàn, đổ nát do triều cường dâng cao càn quét.


Bãi biển nơi đây nổi tiếng với hàng dương liễu cổ thụ xanh rì và hàng dừa nghiêng mình soi bóng giờ đây bị triều cường xâm thực quật ngã.. Những hàng cây có vai trò chắn gió, giữ cát giờ nằm ngổn ngang, rễ bật tung lên khỏi mặt đất, thân cây gãy đổ ngổn ngang.
Dừa nghiêng mình trong gió ngày nào giờ nằm rạp xuống cát, tàu lá xơ xác, chóp ngọn gãy lìa, khiến khung cảnh vốn thơ mộng giờ chỉ còn lại sự tang thương.



Sóng lớn đã cào xé bờ cát, để lại những hố sâu và rãnh nước đục ngầu. Người dân địa phương tất bật dọn dẹp, gom nhặt từng cành cây, tấm gỗ, ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cơn bão 13 kéo theo triều cường dâng cao tàn khốc.
Những con sóng dữ trong đêm bão đã khoét sâu vào bờ đánh sụp bờ kè ven biển. Nhiều đoạn đường bị cát vùi sâu, bờ kè bị sóng lớn đánh biến dạng. Biển vốn yên bình, trong xanh, nay phủ màu đục ngầu của phù sa và rác thải dạt vào dày đặc.








Chính quyền địa phương và người dân Tịnh Khê cùng lực lượng vũ trang đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Các đội công nhân, đoàn thanh niên tích cực thu gom rác, dọn dẹp cây gãy, sửa lại hệ thống điện, nước ven biển. Dù thiệt hại nặng nề, ai cũng hy vọng rằng Mỹ Khê – bãi biển từng là biểu tượng du lịch của Quảng Ngãi – sẽ sớm hồi sinh, trở lại với vẻ đẹp thanh bình vốn có.


Bãi biển Mỹ Khê tan hoang sau bão là lời nhắc nhở về sức tàn phá tàn khốc của thiên tai và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, để những “viên ngọc xanh” của miền Trung không còn phải oằn mình trước mỗi mùa bão gió.




