Ronaldo bị chê "thiếu nhận thức", hành động dỗi hờn ở Al Nassr là khó chấp nhận

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thực tế chỉ ra rằng hành động "dỗi" của Ronaldo đối với Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) là vô căn cứ và khá trẻ con.

Ronaldo có đúng khi "dỗi"?

Ronaldo đang gây náo loạn tại Saudi Arabia khi quyết tâm đình công, không ra sân tập và không thi đấu cho Al Nassr. Nguyên nhân là bởi siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) đã thiên vị quá mức cho Al Hilal, đội bóng được hoàng tử Al Waleed Bin Talal ưa thích.

Ronaldo bị chê "thiếu nhận thức", hành động dỗi hờn ở Al Nassr là khó chấp nhận - 1

Ronaldo "dỗi" khi Al Hilal được ưu ái hơn so với Al Nassr

Câu hỏi được đặt ra là liệu Ronaldo "dỗi" có đúng không? Đầu tiên, hãy nhìn vào thực tế. Kể từ khi Ronaldo chuyển tới Al Nassr đến nay, đúng là Al Hilal được chi nhiều tiền cho chuyển nhượng nhất. Đội bóng này đã bỏ ra 647 triệu euro cho Neymar, Malcom, Neves, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Leonardo, Darwin Núñez, Theo Hernandez và mới nhất là Benzema. Chỉ tính riêng trong mùa giải này, Al Hilal đã bỏ ra 168 triệu euro.

Trong khi đó, Al Nassr bỏ ra 410 triệu euro để mua Mane, Otavio, Laporte, Duran, Coman, Simakan..., đứng thứ hai trong số 4 đội thuộc PIF. Al Ahli, nhà vô địch châu Á, mới chi 380 triệu euro, còn đương kim vô địch Saudi Pro League, Al Ittihad chi ít nhất với số tiền 365 triệu euro.

Rõ ràng là Al Hilal được ưu ái hơn nhưng nếu hỏi ai có quyền lên tiếng trong câu chuyện này, đó hẳn phải là Al Ittihad hay Al Ahli. Chứ Ronaldo và Al Nassr chưa hẳn đã là nạn nhân. Con số chênh lệch hơn 200 triệu euro giữa Al Hilal và Al Nassr hiện tại, chẳng phải bằng gần đúng số tiền Al Nassr trả cho Ronaldo sao?

Al Nassr có Ronaldo, còn muốn gì hơn?

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang hưởng mức lương lên tới 208 triệu euro/năm, tương đương với khoảng 4 triệu euro/tuần. Con số này gấp 4 lần so với cầu thủ nhận lương cao thứ hai giải đấu là Riyad Mahrez (1 triệu euro/tuần). Tức là nếu như bỏ Ronaldo đi, Al Nassr sẽ mua thêm ít nhất được 4 hoặc thậm chí là 5 ngôi sao chất lượng hàng đầu thế giới khác!

Điều này đồng nghĩa với việc PIF đang bỏ ra số tiền nuôi Al Nassr cũng chẳng kém gì so với Al Hilal. Vậy thì Ronaldo kêu ca điều gì ở đây? Nên nhớ rằng, CLB của CR7 là đội bóng duy nhất trong 4 đội thuộc PIF chưa có danh hiệu nào trong 3 năm gần nhất.

Cùng số tiền đầu tư, thậm chí thấp hơn gần một nửa, nhưng Al Hilal, Al Ahli hay Al Ittihad đều đã có được thành công nhất định. Al Hilal thậm chí còn cầm hòa Real Madrid và thắng Man City tại FIFA Club World Cup. Đó là những thành tựu không thể phủ nhận. Al Nassr thi đấu kém hiệu quả nên phải thay tướng, bán cầu thủ, rồi thay cả giám đốc bóng đá cũng là chuyện dễ hiểu.

Rất nhiều người đang cảm thấy hành vi giận dỗi của Ronaldo đối với PIF là vô lý. Tờ Mirror của Anh thẳng thắn gọi CR7 là "người thiếu nhận thức", hay "kẻ không biết điều" khi đình công bỏ tập và bỏ thi đấu.

Với mức lương "khủng bố" hiện tại, Ronaldo đáng nhẽ phải là đầu tàu, dẫn dắt các cầu thủ Al Nassr tới thành công. Còn vấn đề siêu sao người Bồ Đào Nha than vãn, chưa hẳn là việc cầu thủ này cần quan tâm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhật Anh

CLIP HOT