Ronaldo nổi loạn ở Ả Rập: "Tiền chất như núi" nhưng không mua nổi hạnh phúc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cristiano Ronaldo hưởng mọi đặc quyền ở Al Nassr, nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Đơn giản bởi tiền đạo này vẫn còn quá nhiều tham vọng.

Hơn 2 năm sống trong nhung lụa

Ronaldo từng gây chấn động làng bóng đá thế giới khi chuyển sang Trung Đông vào cuối năm 2022. Sau cái kết cay đắng ở lần thứ hai khoác áo MU, đỉnh điểm là mâu thuẫn công khai với HLV Erik Ten Hag, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng được xem là béo bở nhất lịch sử bóng đá lúc bấy giờ.

Hơn nữa, anh chọn giải đấu mà chưa từng có ngôi sao hàng đầu nào ở đỉnh cao phong độ đặt chân đến. Hóa ra, đây là bước đi tiên phong.

Là một phần trong dự án đầu tư thể thao khổng lồ của Saudi Arabia, Ronaldo nhanh chóng thu hút thêm Neymar, Sadio Mane, Joao Felix và Karim Benzema đến Saudi League. Ngoài việc khẳng định vị thế dẫn dắt xu hướng bóng đá, thương vụ này mang lại vô số lợi ích rõ ràng. Với mức lương cơ bản gần 500.000 bảng mỗi ngày, CR7 được ước tính đã thu về khoảng 441 triệu bảng trong hợp đồng đầu tiên tại Al Nassr.

Ronaldo nổi loạn ở Ả Rập: "Tiền chất như núi" nhưng không mua nổi hạnh phúc - 1

Ronaldo thi đấu 2 năm ở Al Nassr nhận tiền nhiều hơn cả sự nghiệp chơi bóng tại châu Âu

Hợp đồng gia hạn mùa hè năm ngoái bao gồm tiền thưởng ký hợp đồng 24,5 triệu bảng và cổ phần sở hữu Al Nassr trị giá 33 triệu bảng. Cộng thêm vài tháng lương khủng tiếp theo, Ronaldo đã "hốt" khoảng 600 triệu bảng kể từ khi đến Saudi Pro League.

Để giúp thỏa thuận trở nên trơn tru hơn, ban lãnh đạo Al Nassr cung cấp 16 nhân viên toàn thời gian bao gồm tài xế, quản gia, đầu bếp, người làm vườn và vệ sĩ cho Ronaldo cùng gia đình. Anh cùng người tình Georgina Rodriguez và 5 đứa con còn được sử dụng máy bay riêng miễn phí.

Tiền không mua được hạnh phúc

Nhưng trên hết, Ronaldo vẫn là một vận động viên. Sau hơn 3 năm, tất cả những gì anh có tại Al Nassr chỉ là danh hiệu Arab Club Cup, giải đấu thậm chí không được FIFA công nhận chính thức.

Vì vậy, có lẽ không ngạc nhiên khi việc Al Nassr thiếu tham vọng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Ronaldo. Al Nassr chỉ mới chiêu mộ 1 cầu thủ trẻ người Iraq là Haydeer Abdulkareem, trong khi các đối thủ cùng thuộc sở hữu Quỹ đầu tư công PIF như Al Hilal đã chi mạnh tay để chiêu mộ Pablo Mari, Kader Meite và Benzema.

Tâm trạng của Ronaldo tại Al Nassr đã trở nên tồi tệ. Siêu sao này đã vắng mặt trong trận gặp Al Riyadh gần đây với lý do được cho là do siêu sao người Bồ Đào Nha đang đình công.

Theo tờ báo A Bola (Bồ Đào Nha), Ronaldo đang rất bất mãn vì cho rằng PIF ưu tiên các CLB khác hơn Al Nassr. Đây là chủ đề nhạy cảm với giới lãnh đạo.

Ronaldo nổi loạn ở Ả Rập: "Tiền chất như núi" nhưng không mua nổi hạnh phúc - 2

Ronaldo khát khao danh hiệu bên cạnh việc được trả nhiều tiền ở Ả Rập

Ronaldo tiếp tục khiến ban lãnh đạo giải Saudi League phải dè chừng. Cầu thủ sắp bước sang tuổi 41 vào cuối tuần này khẳng định muốn đạt mốc 1000 bàn thắng trước khi giải nghệ, và ám chỉ không quan trọng nơi anh lập kỷ lục đó.

Tháng 12/2025 vừa qua, Ronaldo chia sẻ: "Đam mê của tôi vẫn rất cao và tôi muốn tiếp tục chơi bóng. Không quan trọng tôi chơi ở đâu, Trung Đông hay châu Âu".

Đây không phải lần đầu Ronaldo "nổi cơn tam bành". Năm 2023, anh bỏ đi khỏi sân và đá bay chai nước sau thất bại trước kình địch Al Ittihad, rồi sau đó vài tháng lại ra dấu im lặng khi CĐV hô vang tên Lionel Messi.

Liệu Ronaldo có thể vượt qua cơn giận dữ mới nhất này, sau khi ghi 117 bàn trong 133 trận cho Al-Nassr hay không, vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Người ta thường nói tiền không phải lúc nào cũng mua được hạnh phúc. Cristiano Ronaldo chính là minh chứng sống động cho điều đó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phong Đức

CLIP HOT