MU công bố Mbeumo: 8 tuần chuyển nhượng tranh cãi, "Quỷ đỏ" nổi giận với Brentford
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng MU cũng chính thức chiêu mộ thành công tiền đạo Bryan Mbeumo. Nhưng thương vụ chuyển nhượng này khiến giới lãnh đạo “Quỷ đỏ” cực kỳ giận dữ vì một lý do.
Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng và không ít tình tiết "drama" (tranh cãi) bên ngoài sân cỏ, Manchester United cuối cùng cũng có được chữ ký của Bryan Mbeumo từ Brentford trong một bản hợp đồng trị giá lên tới 71 triệu bảng, bao gồm 65 triệu bảng trả trước kèm theo 6 triệu bảng phụ phí.
Ngôi sao người Cameroon sẽ khoác áo số 19 tại Old Trafford và nhận mức lương 200.000 bảng mỗi tuần. Đáng chú ý, đằng sau thương vụ “bom tấn” này là hàng loạt những khúc mắc khiến Man Utd không giấu nổi sự giận dữ với đội bóng cũ của Mbeumo.
Mbeumo đã chính thức gia nhập MU
⚽️ Thương vụ “drama” kéo dài 8 tuần
Ngay từ khi biết Man Utd quan tâm, Bryan Mbeumo đã thể hiện rõ mong muốn được khoác áo đội bóng thành Manchester. Tuy nhiên, Brentford bị cáo buộc đã nhiều lần tìm cách cản trở thương vụ này bằng việc tác động để cầu thủ chuyển sang các đội bóng khác như Newcastle, Tottenham, Arsenal hay Chelsea.
Trong khi đó, Man Utd cho rằng Brentford đã cố tình làm khó bằng cách so sánh với giá trị của Matheus Cunha (62,5 triệu bảng từ Wolves) và đòi hỏi mức giá cao ngất ngưởng. Cuối cùng, sau nhiều vòng thương lượng, “Quỷ đỏ” phải chốt giá 71 triệu bảng (bao gồm 6 triệu bảng phụ phí gắn với thành tích cá nhân và tập thể) để có được cái gật đầu từ Brentford.
Man Utd còn tố Brentford đã nâng mức phí yêu cầu lên tới 77 triệu bảng trong các vòng đàm phán cuối cùng và gây áp lực lên chính Bryan Mbeumo. Theo đó, phía Brentford được cho là đã yêu cầu cầu thủ người Cameroon phải giảm mức lương mong muốn để thương vụ có thể hoàn tất, hoặc chấp nhận chuyển hướng sang ký hợp đồng với Tottenham nếu Man Utd không thể đáp ứng.
🎯 HLV Thomas Frank và Tottenham vào cuộc nhưng bất thành
HLV Thomas Frank muốn tái hợp cậu học trò cưng Mbeumo tại đội bóng mới Tottenham. Brentford cũng nghiêng về phương án này, bởi "Spurs" sẵn sàng chi nhiều hơn. Tuy nhiên, Mbeumo đã cương quyết giữ lập trường chỉ muốn gia nhập "Quỷ đỏ".
“Ngay khi biết có cơ hội gia nhập Manchester United, tôi phải nắm lấy ngay. Đây là CLB trong mơ – đội bóng mà tôi từng mặc áo cổ vũ từ nhỏ”, Mbeumo chia sẻ trong buổi ra mắt.
MU cực kỳ giận dữ với cách làm việc của Brentford
🔥 Vũ khí mới trong sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim
Bryan Mbeumo là tân binh thứ hai sau Matheus Cunha trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của Man Utd. Cả hai sẽ được HLV Ruben Amorim sử dụng như “cặp số 10” trong sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc, mang lại lối chơi tốc độ, trực diện và hiệu quả hơn cho hàng công.
Mùa giải trước, Mbeumo ghi tới 20 bàn thắng tại Premier League, một thành tích đầy hứa hẹn. Với khả năng rê bóng, dứt điểm bằng cả hai chân và cảm quan vị trí sắc bén, anh được kỳ vọng sẽ trở thành “cỗ máy săn bàn” mới tại Old Trafford.