Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay chào mừng Quốc khánh 2/9, 6 trực thăng của Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã về đến căn cứ Cần Thơ vào ngày 5/9.
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9, các trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 đã rời sân bay Hòa Lạc vào ngày 4/9 để tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện với nhiệm vụ bay đường dài Bắc-Nam, khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu và làm chủ bầu trời Tổ quốc.
Đến rạng sáng ngày 5/9, “những cánh chim thép” A80 đã trở về với vòng tay đồng đội tại căn cứ Cần Thơ. Buổi lễ đón đoàn cán bộ, chiến sĩ trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã diễn ra trong không khí long trọng và ấm áp.
Trong đội hình chỉnh tề, các cán bộ, chiến sĩ dõi theo từng cánh bay của Trung đoàn 917 trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80. Chỉ vài ngày trước, họ đã làm nên một đội hình diễu binh trên không oai hùng trên bầu trời Hà Nội. Trở về đơn vị hôm nay là niềm tự hào, là vinh dự của người chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 917 nồng nhiệt chào đón đoàn cán bộ tham gia A80 trở về.
Sau những ngày tập trung cao độ cho nhiệm vụ, giây phút được trở về trong vòng tay chào đón của đồng đội tại “mái nhà chung” Trung đoàn 917 thật sự là một phần thưởng quý giá.
Những cánh tay vẫy chào, những nụ cười rạng ngời không chỉ là lời chúc mừng thành công, mà còn là sự sẻ chia, sự khẳng định rằng họ luôn có một hậu phương vững chắc nơi đơn vị. Chính sự gắn kết chân thành này là cội nguồn tạo nên sức mạnh của người lính, giúp cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ A80 được Tổ quốc giao phó.
Khi đoàn trực thăng hạ cánh an toàn xuống sân bay, Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 917, xuất hiện với nụ cười tươi không thể giấu được. Nụ cười ấy chứa đựng tất cả: sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, niềm hân hoan được trở về đơn vị, và niềm tự hào về những gì anh và đồng đội đã làm được.
Khoảnh khắc người chỉ huy bước xuống, mang theo thành công của cả một tập thể, đã khắc họa một cách chân thực và xúc động nhất hình ảnh người lính Không quân nhân dân Việt Nam: bản lĩnh khi làm nhiệm vụ và bình dị, rạng ngời trong niềm vui trở về.
Nói về những ngày tháng tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Sơn - Tổ trưởng kỹ thuật Máy bay động cơ (Mi-171: 8431), Phi đội 1, Trung đoàn 917 chia sẻ niềm tự hào khi được trực tiếp tham gia nhiệm vụ bay chào mừng A80.
“Chúng tôi xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, yêu cầu cao nhất về an toàn. Anh em kỹ thuật phải làm việc liên tục ngày đêm, kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế và hiệu nghiệm từng chi tiết để máy bay luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu”, Thượng tá Sơn nói.
Có những ngày tổ kỹ thuật làm việc tới 1 - 2 giờ sáng, rồi chỉ vài tiếng sau đã trở lại nhà xưởng, bắt đầu kiểm tra khí tài từ 3 giờ sáng. Nắng gắt, mưa dông hay gió bão, họ vẫn kiên trì để mỗi chiếc trực thăng cất cánh trong tình trạng tốt nhất.
Đại tá Lê Toàn Thắng - Chủ nhiệm An toàn bay, Trung đoàn 917 cho biết: “Trung đoàn phải triển khai cùng lúc 6 chiếc trực thăng, số lượng nhiều nhất trong các đơn vị tham gia. Điều này đòi hỏi công tác kỹ thuật không chỉ chính xác mà còn có sự hiệp đồng chặt chẽ với các trung đoàn bạn để bảo đảm tuyệt đối an toàn”.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Phú - Cơ giới trên không, Phi đội 1 bồi hồi kể: “Được bay qua Quảng trường Ba Đình trong dịp trọng đại của dân tộc là niềm vinh dự to lớn. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến bay biểu diễn, mà còn là lời khẳng định với Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế rằng Không quân nhân dân Việt Nam luôn vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ”.
Chuyến bay thực hiện nhiệm vụ A80 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đằng sau đội hình bay oai hùng trên bầu trời Hà Nội là những ngày đêm làm việc không mệt mỏi của đội ngũ kỹ thuật, là bản lĩnh vững vàng của các phi công và sự chỉ huy chính xác.
Thành công của nhiệm vụ không chỉ là niềm tự hào của những người lính không quân đã làm chủ bầu trời, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.