HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PSG và Inter Milan đã chia sẻ với giới truyền thông trước khi bắt đầu chuẩn bị cho trận chung kết Champions League.

Inter Milan và Paris Saint-Germain sẽ gặp nhau trong trận chung kết Champions League diễn ra vào 2h ngày 1/6 tới. Và trong ngày 27/5, hai đội bóng đều đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thông trước khi tiếp tục hoạt động tập luyện chuẩn bị cho trận tranh cúp.

🌑 Enrique: "Hành trình của PSG như một bộ phim kinh dị"

HLV của Paris Saint-Germain, Luis Enrique, đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới các học trò trước trận chung kết Champions League: hãy khắc tên mình vào lịch sử CLB bằng chiến thắng tại Munich.

HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1 - 1

Lee Kang In, Joao Neves và nhiều cầu thủ PSG khác đi xem Roland Garros để xả stress trước khi trở lại tập trung cho chung kết Champions League

HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1 - 2

PSG chưa từng vô địch Champions League, họ đã tới gần danh hiệu năm 2020 nhưng thua Bayern Munich ở chung kết. Enrique khẳng định đội bóng của ông xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng, nhưng cũng nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa nếu PSG không thể mang chiếc cúp về Paris.

Trong một đoạn video được đăng trên tài khoản Twitter/X chính thức của CLB, Enrique chia sẻ: “Chỉ còn một trận đấu nữa. Chỉ còn hai đội bóng ở Champions League: Inter và chúng tôi. Inter là đội có nhiều kinh nghiệm hơn. Không nghi ngờ gì, họ xứng đáng góp mặt trong trận chung kết Champions League, và tôi nghĩ chúng tôi có thể tự hào về những gì đã làm được”.

“Nhưng chúng tôi cần hoàn tất công việc, bởi mục tiêu của chúng tôi là đi vào lịch sử. Nếu phân tích toàn bộ hành trình của chúng tôi tại Champions League mùa này, có lẽ sẽ thành một bộ phim kinh dị, phim tâm lý hoặc một series ăn khách, bởi có đủ mọi yếu tố. Từ trận sân nhà đầu tiên gặp Girona, khi lẽ ra chúng tôi đã phải thắng ngay từ trước phút 90 nếu tận dụng tốt sai lầm của đối thủ”.

HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1 - 3

Luis Enrique trong lễ ăn mừng danh hiệu Coupe de France

“Chúng tôi xứng đáng có kết quả tốt hơn ở mọi trận vòng bảng, nhất là trên sân nhà, nhưng điều đó đã không xảy ra. Ở ba trận cuối cùng vòng bảng, chúng tôi chỉ có bốn điểm và gần như bị loại. Nếu bạn không ghi bàn, bạn sẽ không thắng trận”.

Hành trình Champions League mùa này của PSG không bằng phẳng. Họ buộc phải thắng cả ba trận cuối cùng ở vòng bảng trước RB Salzburg, Manchester City và Stuttgart mới giành vé đá play-off. Sau khi vượt qua Brest không mấy khó khăn, PSG lần lượt vượt qua ba đại diện Ngoại hạng Anh là Liverpool, Aston Villa và Arsenal để giành quyền tới Munich.

😡 Inter Milan: Mối hận thất bại Serie A chưa nguôi

Trong khi tâm trạng ở PSG là sự hồi hộp, tại Inter Milan các cầu thủ đều đang bực vì đánh mất ngôi vô địch Serie A. Inter Milan có thời điểm dẫn đầu bảng, nhưng để cho Napoli đoạt lại ngôi đầu và ở vòng cuối họ đã không thể đuổi kịp đội bóng thành Naples.

HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1 - 4

Inter Milan không thể bảo vệ thành công danh hiệu Serie A ở vòng cuối

Carlos Augusto tin rằng sự tức giận vì đánh rơi chức vô địch Serie A sẽ trở thành nguồn động lực cho Inter Milan trong trận chung kết Champions League gặp PSG sắp tới. Hậu vệ cánh người Brazil đã chia sẻ với giới truyền thông trong buổi trò chuyện với các phóng viên, rằng một chiến thắng tại Munich sẽ gần như xóa sạch mọi thất vọng còn sót lại từ sân chơi trong nước.

“Trước hết, tôi rất hạnh phúc với những gì mà cả tập thể đã làm được”, Carlos Augusto chia sẻ. “Chúng tôi là Inter, và chúng tôi luôn phải chiến đấu đến trận cuối cùng cho mọi danh hiệu. Rõ ràng là chúng tôi có sự giận dữ từ những gì đã xảy ra tại Serie A, nhưng chúng tôi là một tập thể giàu kinh nghiệm. Chúng tôi biết cách hiểu và xử lý từng tình huống khác nhau”.

“Chúng tôi phải giữ lấy sự giận dữ đó, nó phải trở thành động lực cho chúng tôi. Nó không được trở thành một trở ngại. Chúng tôi là một nhóm cầu thủ phi thường, biết khi nào cần gạt bỏ mọi thứ và tập trung vào trận chung kết Champions League. Bởi vì nếu bạn thắng trận đấu đó, thì những gì xảy ra trước đó không còn quan trọng nữa”.

Augusto cũng nhắc lại mục tiêu từ đầu mùa: “Ngay từ đầu mùa giải, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi muốn vô địch Serie A và tiến xa nhất có thể tại Champions League. Chúng tôi đã tiếp cận từng trận một thay vì nghĩ quá xa, điều đó tạo nên sự khác biệt”, anh chia sẻ.

HLV Enrique so sánh PSG như phim “bom tấn”, sao Inter muốn trút giận ở chung kết C1 - 5

Augusto đối đầu Yamal

“Chúng tôi đã đối đầu với những đội bóng lớn, và giờ thì chúng tôi sẽ đá trận chung kết. Nhưng sau khi vào chung kết là chúng tôi tập trung trở lại cho Serie A. Tiếc rằng mục tiêu đó đã không hoàn thành, nhưng giờ phải dồn toàn bộ sự tập trung cho trận đấu quan trọng nhất mùa giải”.

🌟 Mùa giải đột phá của Augusto

Với cá nhân Augusto, anh cảm thấy rất vui mừng khi có cơ hội này. Từ một cầu thủ vài năm trước còn đá Serie B, nay anh đã trở thành cầu thủ quan trọng của Inter, giúp phong tỏa Lamine Yamal và đánh bại Barcelona ở bán kết. Với anh, đá ở Champions League là cơ hội không cầu thủ nào muốn bỏ lỡ, chứ không chỉ riêng trận chung kết.

“Đây là giải đấu đẹp nhất để được theo dõi, được thi đấu trong đó. Và đây cũng là danh hiệu quan trọng nhất đối với một CLB”, cầu thủ người Brazil bình luận. "Khi nhìn lại hành trình của mình, chỉ vài năm trước tôi còn đá trận play-off Serie B gặp Pisa, và bây giờ tôi chuẩn bị đá chung kết Champions League, điều đó thật phi thường. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục đi lên theo hướng đó", Augusto chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.